Bài toán chia bánh: Nhà có 2 con, làm sao chia bánh gato thật công bằng mà không đứa nào phải tị nạnh đứa nào?

10/11/2021 10:28 AM | Kinh doanh

Chia bánh hay chia của cải không khó, chia làm sao để con cái tâm phục khẩu phục mới khó!

Cũng như bao gia đình khác, gia đình chị Thủy và anh Thành có 2 cậu con trai vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, vì còn nhỏ nên 2 cậu bé chưa biết cách nhường nhịn, chia sẻ với nhau.

Trong buổi sinh nhật lên 9 tuổi của cậu anh, chị Thủy đã chuẩn bị một chiếc bánh gato nhỏ nhỏ xinh xinh cho 2 anh em cùng ăn. Tuy nhiên, tình huống oái oăm đã xảy ra khi 2 anh em sau khi thổi nến đã nhất quyết đòi mẹ phải chia thật đều miếng bánh. Liên tưởng đến câu chuyện con sói chia miếng phô mai cho 2 con gấu, chị Thủy đã nghĩ ra cách để 2 anh em lần lượt mỗi người cắn một miếng. Buổi sinh nhật êm thấm trôi qua.

Vài tháng sau, đến sinh nhật lên 5 tuổi của cậu em, chị Thủy lại mua một chiếc bánh gato nữa. Thế nhưng, không hiểu ai xui mà 2 anh em lần này nhất định không chơi trò cắn bánh luân phiên nữa, mà đòi mẹ phải chia ra 2 đĩa 2 phần thật bằng nhau.

Tình huống thật sự nan giải bởi bản thân chiếc bánh đã không tròn hoàn hảo, xác định tâm chiếc bánh cũng không dễ. Và ngay cả khi tìm được tâm chiếc bánh thì việc cắt một đường chia bánh ra làm 2 phần bằng nhau cũng không đơn giản. Nếu xảy ra tình trạng bên to, bên nhỏ, 2 anh em sẽ cùng đòi ăn bên to và tranh giành, khóc lóc.

Trong một tích tắc, chị Thủy đã nghĩ đến chuyện cứ chia đại cho xong, rồi nếu xảy ra tranh cãi sẽ tự mình áp đặt phần bánh cho mỗi con. Nhưng rồi chị đã nghĩ lại, sinh nhật không nên làm thế.

Vậy, làm thế nào để chị Thủy chia bánh đều cho 2 cậu con trai của mình?

Bài toán chia bánh: Nhà có 2 con, làm sao chia bánh gato thật công bằng mà không đứa nào phải tị nạnh đứa nào? - Ảnh 1.

Câu trả lời là "1 đứa cắt, 1 đứa chọn". Chị Thủy đã giao cho cậu anh tự cắt bánh, và sau khi cắt người chọn bánh sẽ là cậu em.

Như vậy, với cậu anh, thành bại tại tay. Nếu cậu anh chia bánh không đều thì sẽ có rủi ro cậu em nhận ra phần bánh to hơn và giành được nó. Vì vậy, cậu anh sẽ có áp lực phải chia bánh thật đều và không thể phàn nàn gì về phần bánh của mình.

Với cậu em, do được chọn bánh trước nên cậu em cũng sẽ vui vẻ với miếng bánh do chính mắt mình ngắm nghía. Và với cách làm này, buổi sinh nhật của gia đình chị Thủy lại êm thấm trôi qua.

Chuyện chia bánh gato cho đều có thể chỉ là chuyện vui, nhưng các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể áp dụng cho việc chia sẻ quyền lợi hay trách nhiệm cho con cái, thậm chí là chia tài sản để đảm các con có thể hòa thuận, không xích mích. Bạn có đồng ý vậy không?

Câu chuyện tiếp theo là: chị Thủy và anh Thành lại đang có ý định thời gian tới sẽ sinh thêm một em bé nữa. Chị đang đau đầu không biết khi có 3 đứa trẻ thì nên chia bánh thế nào để được 3 phần bằng nhau mà không ai ganh tỵ với ai?

Nếu là bạn, bạn sẽ chia bánh cho 3 người thế nào?

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM