Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô

20/12/2020 09:55 AM | Xã hội

Dù đã được thực hiện các biện pháp che chắn trước cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, nhưng một số con thú tại vườn bách thú Thủ Lệ vẫn đang hàng ngày ủ rũ, co ro trong cái giá lạnh.

Những ngày này, hầu hết các tỉnh miền Bắc đang phải đối diện với đợt lạnh kéo dài nhiều ngày với nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ trung bình tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 11 – 14 độ C, mức nhiệt giảm mạnh vào sáng sớm và chiều tối.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 1.

Trước cái lạnh "thấu xương", các con vật không còn linh hoạt, co ro để chống chọi với lạnh giá

Trước tình trạng thời tiết như trên, một số con vật tại vườn bách thú Thủ Lệ đã được thực hiện một số biện pháp che chắn, thậm chí đốt lửa sưởi ấm nhưng các con vật vẫn trong tình trạng co ro, ủ rũ vì quá lạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào chiều ngày 19/12, tại vườn bách thú Thủ Lệ:

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 2.

Dù thời. tiết lạnh giá nhưng vẫn có nhiều người tranh thủ cùng gia đình đến vườn bách thú Thủ Lệ tham quan, vui chơi.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 3.

Các con vật ít vận động hơn vì lạnh.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 4.
Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 5.

Những ngày này, nhiệt độ tại TP Hà Nội lạnh buốt, dao động ở mức từ 11 - 14 độ C.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 6.

Một số khu vực chuồng được che chắn để hạn chế gió lạnh.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 7.
Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 8.

Nhiều con vật co cụm lại với nhau để tránh cái lại giá.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 9.

Cuộn tròn để giữ nhiệt.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 10.

Một số con vật không còn vui đùa, chạy nhảy dù có người đến khi thấy người đến.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 11.

Ngủ trong chuồng để giữ nhiệt.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 12.

Theo dự báo, đợt lạnh có thể còn kéo dài trong những ngày tới.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 13.
Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 14.

Hà Mã có lớp da dày nên chịu lạnh tốt hơn.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 15.

Chuồng những chú voi được quây kín để giữ nhiệt, giảm bớt giá lạnh.

Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 16.
Ảnh: Động vật tại vườn bách thú Thủ Lệ co ro, ủ rũ trong cái lạnh “thấu xương” ở Thủ Đô - Ảnh 17.

Càng chiều, lượng người đến tham quan, vui chơi tại vườn bách thú Thủ Lệ càng trở nên đông đúc hơn.

Long Quyền

Từ khóa:  Vườn bách thú
Cùng chuyên mục
XEM