Ẩn ý phía sau câu chuyện 'cốc nước nặng bao nhiêu' và sai lầm nhiều người hiện mắc phải

04/11/2022 13:46 PM | Sống

Không ai đoán được cuộc sống của mình sẽ ra sao nhưng ai cũng có thể tự quyết định hạnh phúc đời mình.

Một vị chuyên gia giáo dục được mời đến buổi học ngày hôm nay. Tất cả những câu chuyện mà cô ấy kể cho sinh viên đều có nội dung vô cùng gần gũi như cuộc sống tự lập hay cần chuẩn bị gì khi đi xin việc... Bất chợt, cô cầm một cốc nước lên và hỏi các sinh viên xem cốc nước này nặng bao nhiêu.

Nhìn phía dưới các em sinh viên liên tục đưa ra các câu trả lời "50 gram", "100 gram", "125 gram", vị chuyên gia cười hiền từ: "Thú thật, tôi cũng không biết khối lượng của chiếc cốc nước này nhưng tôi có thể chắc chắn một điều với các bạn rằng, chẳng một ai trong số chúng ta thấy mệt khi cầm cốc nước này. Câu hỏi tiếp theo của tôi là chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu cầm chiếc cốc này trong vài phút?".

Nhận được các câu trả lời phía dưới, cô gật đầu đồng ý với các ý kiến của sinh viên: "Đúng, chúng ta chẳng sao cả. Nhưng nếu cứ giữ chiếc cốc này suốt 1 tiếng thì sao?"

Một sinh viên giơ tay xin phát biểu: "Tất nhiên, lúc này, cánh tay chúng ta sẽ cảm thấy hơi mỏi."

Ẩn ý phía sau câu chuyện "cốc nước nặng bao nhiêu" và sai lầm nhiều người hiện mắc phải - Ảnh 1.

"Còn nếu tôi cầm cốc nước đầy này trong 1 ngày thì sao?", vị chuyên gia hỏi tiếp.

"Cánh tay mỏi nhừ, nhiều cơ tê liệt, không chừng cô phải đi khám bệnh viện đấy ạ!", một sinh viên thật thà trả lời.

"Không sao, tôi hiểu cảm giác đó mà. Nhưng có cầm trong bao lâu nữa, cốc nước của tôi cũng chẳng vơi hay đầy thêm phải không? Khối lượng có thay đổi không?"

"Thưa cô, không hề."

"Vậy tôi phải làm thế nào để cánh tay mình không bị mỏi nhừ nữa?"

"Cô chỉ cần đặt chiếc cốc xuống thôi."

Vị chuyên gia giáo dục cười phá lên và khen cậu sinh viên đã nhanh chóng nghĩ ra giải pháp vô cùng đơn giản mà chính xác. Bên cạnh đó, cô cũng không quên nhắc nhở tất cả các sinh viên có mặt tại hội trường rằng câu chuyện cô đưa ra không chỉ có vậy mà ý nghĩa sâu xa đằng sau.

Ẩn ý phía sau câu chuyện "cốc nước nặng bao nhiêu" và sai lầm nhiều người hiện mắc phải - Ảnh 2.

Cô ví cốc nước giống như những nỗi buồn trong cuộc sống, nếu biết buông bỏ thì cuộc sống sẽ dần vui tươi trở lại, còn nếu không, cuộc sống sẽ cứ mãi quẩn quanh sự thất vọng. Chúng ta không thể điều khiển được cuộc sống, không biết trước ngày mai có thể xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta có thể tự mình quyết định bản thân có được sống vui vẻ, hạnh phúc không.

Biết dứt bỏ nỗi đau trong cuộc sống, chúng ta phải thật sự kiên trì và dũng cảm. Thực ra, không ai cấm chúng ta được buồn nhưng đừng buồn từ ngày này sang tháng nọ, tinh thần muộn phiền thậm chí còn làm ảnh hưởng lớn tới những người xung quanh. Cứ kéo dài cuộc sống như vậy, chúng ta sẽ chỉ sống trong sự cô quạnh mà thôi.

Chúng ta nên chấp nhận cuộc sống này chẳng bao giờ được như ý mình muốn và hãy cứ làm những gì mình muốn. Bất cứ ai trong cuộc sống đều vậy, người khôn ngoan biết chính xác họ cần làm gì chứ không phải ngồi ủ rũ và than thở. Hãy nhớ, số phận của bạn nằm trong lòng bàn tay bạn!

Lân Lan

Cùng chuyên mục
XEM