Ẩm thực phố đi bộ Nguyễn Huệ và những màn "chốt sale" ớn lạnh: Bò viên 500k/hộp 20 que, nước suối 30k/chai, làm sao né?

09/04/2022 10:44 AM | Sống

Được biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên khách hàng bị hớ giá ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó, nhiều người cũng là 'nạn nhân' của màn 'chốt sale' gây xót ví tại đây.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ thật ra không phải là nơi để bán hàng rong, thế nhưng nhiều năm nay tình trạng người dân chọn nơi này để mưu sinh không còn quá xa lạ. Khoan hẵng bàn đến luật vì bấy lâu, người Sài Gòn đã "quen thói" mua đồ ăn vặt khi lên phố đi bộ và việc bán hàng rong trên phố đi bộ chính là xuất phát từ những nhu cầu này.

Cứ như thế, những gánh hàng rong mọc lên đều tăm tắp, rồi tự dưng nơi này cũng như một khu du lịch thu nhỏ khi... giá cả ngày một theo thang. Nghịch lý là người bán đã không phải tốn tiền mặt bằng nhưng mức giá người mua phải trả là gấp đôi thậm chí là 3, 4 lần giá thực tế của nó.

Như câu chuyện hộp bò viên 20 xâu trị giá 500 nghìn mới đây gây tranh cãi.

Những màn "chốt sale" khiến khách ớn lạnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ: Bò viên 500k/hộp, nước suối 30k/chai, trà đào 45k/ly

Câu chuyện về hộp cá viên chiên giá 500.000 đồng với 20 xiên được bán tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) mới đây gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, một nhóm khách đã quay một đoạn clip ngắn khoảng 6 giây ghi lại hình ảnh một hộp cá viên chiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng với dòng chú thích: "Ăn hộp cá viên chiên 500.000 đồng".

Bài đăng này sau đó đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo đó, chiều ngày 8/4, trả lời với Thanh Niên, chị T.N - chủ hàng cá viên trên xác nhận mình là người bán hộp cá viên giá 500.000. Theo chị này, giá mỗi xiên là 25.000 đồng, vì khách gọi 20 xiên các loại cá viên khác nhau nên tổng tiền mà khách phải thanh toán là 500.000 đồng.

Ẩm thực phố đi bộ Nguyễn Huệ và những màn chốt sale ớn lạnh: Bò viên 500k/hộp 20 que, nước suối 30k/chai, làm sao né? - Ảnh 1.

Xe cá viên của chị N kinh doanh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1)

"Giá này không phải mới đây mà là bán mấy năm nay rồi. Không riêng hàng của tôi mà tất cả các hàng ở đây đều bán đồng giá như vậy, không ai bán rẻ hơn hoặc đắt hơn. Chắc đây là lần đầu các bạn ăn ở đây nên không chịu với mức giá đó", chị N. trả lời với báo Thanh niên.

Được biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên khách hàng bị hớ giá ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó, nhiều người cũng là "nạn nhân" của màn "chốt sale" gây xót ví tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ẩm thực phố đi bộ Nguyễn Huệ và những màn chốt sale ớn lạnh: Bò viên 500k/hộp 20 que, nước suối 30k/chai, làm sao né? - Ảnh 2.

Quầy cá viên chiên giá 500.000 đồng 20 xiên gây bàng hoàng

Trước đó, trên mạng xã hội nhiều người cho hay họ cũng từng phải chi một mức giá đắt "cắt cổ" để mua nước uống ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

 "Vừa gửi xe xong khát nước quá nên hai đứa mua hai ly trà đào size lớn ngay quầy nước trước cổng gửi xe ở đường Tôn Thất Hiệp gần phố đi bộ. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến lúc cô nói 90 ngàn 2 ly làm tụi mình tròn xoe mắt nhìn nhau. Không biết nhìn tụi mình ngơ ngơ nên bị chém hay bình thường cô cũng bán giá thế. Chắc lần sau mua nước phải hỏi giá trước".

Bài đăng này sau đó cũng nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người.

Ẩm thực phố đi bộ Nguyễn Huệ và những màn chốt sale ớn lạnh: Bò viên 500k/hộp 20 que, nước suối 30k/chai, làm sao né? - Ảnh 3.

Theo người đăng bài viết này, hai ly trà đào này có giá 90 ngàn đồng

Chưa hết, một trường hợp khác của bạn T. cũng từng cực kỳ sốc khi mua một ly trà tắc giá 50 ngàn đồng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

 "Mình từng mua chai nước suối giá 30k tại đây, vì đi với bạn lỡ đường mà đang khát nên ghé vào mua luôn. Những tưởng chỉ đắt hơn 5 -10k là cùng thế nhưng khi bảo chị kia lấy cho 2 chai nước suối, chỉ lấy ra từ thùng lạnh, mở nắp giùm mình rồi báo giá 60k, lúc đó muốn trả cũng trả không được, gặp ai đi với người yêu hay ngại là chịu trận luôn", bạn T. nói. 

Hỏi giá nhưng không mua coi chừng bị... đốt phong long, vậy cách nào để mua được nước ngon mà giá vẫn hợp lý?

Đã từng bị "chặt đẹp" hai ly nước 120 nghìn ở phố đi bộ, bạn T. cho hay: "Muốn mua gì ở phố đi bộ cũng phải 1 là hỏi giá trước, nếu hỏi rồi mà thấy người bán căng thì nên dứt khoát đi luôn, không nên day dưa đứng lại hoặc trầm ngâm xem có nên mua không vì thái độ này khiến người ta thấy mình yếu thế, dễ bắt nạt và ép giá, ở phố đi bộ ngoài những người nghèo mưu sinh thật cũng có những người rất 'hổ báo'"

Tuy nhiên, theo T. thì không phải lúc nào việc hỏi giá trước cũng có hiệu quả. Điển hình như tình huống mà bạn Quỳnh Như gặp và kể lại: "Mình cũng sợ, nghe bạn bè nói nên khi đi mình cũng hỏi giá trước, lần đó hỏi xong mà không mua, đi chỗ khác ngồi liền bị người bán chửi sau lưng, thậm chí còn đốt phong long như trừ tà vậy, nhìn ức lắm. Họ bán ở đấy cũng là sai quy định mà". 

Quỳnh Như cho biết ở gần phố đi bộ có rất nhiều cửa hàng tiện lợi. Nếu có kế hoạch ra phố đi bộ chơi, bạn nên mua nước trước khi đến.

"Bạn bỏ ra 50, 60 nghìn thậm chí 100 nghìn cho ly nước to nhưng lại không hợp vệ sinh, uống vào còn tức vì không đáng, không theo ý mình. Thay vì vậy bạn ra gần đó có cửa hàng tiện lợi, mua nước bạn thích, đắt hơn cũng chỉ một vài nghìn nhưng quan trọng là hợp vệ sinh, bạn Như bày cách.

Ẩm thực phố đi bộ Nguyễn Huệ và những màn chốt sale ớn lạnh: Bò viên 500k/hộp 20 que, nước suối 30k/chai, làm sao né? - Ảnh 4.

Giá trà tắc những nơi khác ở vỉa hè ly khổng lồ chỉ có 10 ngàn đồng

Việc một số gánh hàng rong xung quanh bán nước với giá "cắt cổ" đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mặc dù tình trạng buôn bán hàng rong tại đây đã được lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở, xử phạt nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn nhiều năm liền.

Việc mua hàng với giá cắt cổ ở phố đi bộ xuất phát từ nhu cầu ăn uống của bạn vậy nên hãy cẩn thận khi định rút ví cho bất kỳ một gian hàng nào tại đây, hoặc là hỏi giá trước, hoặc là bạn nên mua ở những cửa hàng uy tín gần đó.

Theo Bảo Trân

Cùng chuyên mục
XEM