80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: "Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến"

31/05/2022 07:36 AM | Sống

Thanh Tâm trải qua 80 ngày du lịch bụi một mình tại Pakistan - đất nước mà cô ấn tượng nhất từ trước đến nay.

80 ngày du lịch bụi một mình ở Pakistan

Nguyễn Thị Thanh Tâm, 26 tuổi, quê Vũng Tàu, là một cô gái đam mê du lịch bụi một mình. Trước đây, cô không hề biết tới đất nước Pakistan, cho đến một ngày xem được video của nữ Vlogger người Canada, mang tên "Pakistan changed my life" (Tạm dịch: Pakistan đã thay đổi cuộc đời tôi). Một nguồn động lực vô hình thôi thúc Tâm đưa Pakistan vào danh sách "những đất nước phải đặt chân đến".

Nghĩ là làm, cô gái trẻ dành 2 tháng xin visa, nghiên cứu thủ tục nhập cảnh, săn vé máy bay, tìm hiểu về các điểm đến du lịch, tôn giáo, văn hóa, ẩm thực và khí hậu của đất nước "bí ẩn" này.

Để đến được Pakistan, Tâm trải qua 3 chặng bay, quá cảnh ở Kuala Lumpur (Malaysia) và Colombo (Sri Lanka) trong hơn 24 tiếng. Do không có kế hoạch từ trước sẽ đến các tỉnh, thành phố nào trong bao lâu, hành trình 80 ngày tại Pakistan của Tâm đi qua các điểm gồm Lahore, Multan, Bahawapul, Islamad, Peshawar, Swat, Dir, Kalash, Lower Chitral, Upper Chitral, Yasin, Hunza, Gilgit, Islamabad.

 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Tâm gây ấn tượng mạnh với chuyến du lịch 80 ngày tại Pakistan

"Ban đầu, mình chỉ định ở Pakistan khoảng một tháng. Nhưng vì quá yêu thiên nhiên, con người nơi đây, mình đã 'delay' đến tận gần 3 tháng", Tâm nói.

Trong suốt chuyến đi, Tâm lên các hội nhóm đăng bài về bản thân và hành trình của mình nhằm xin lời khuyên và gợi ý, đồng thời tìm kiếm các gia đình người bản địa để ở nhờ. Đó là cách duy nhất mà cá nhân cô có thể được trực tiếp học hỏi và trải nghiệm về văn hóa, tôn giáo.

Cô gái trẻ không ngờ nhận được rất nhiều sự quan tâm, lời mời từ người dân bản địa khắp nơi trên Pakistan. Cô đã chủ động liên hệ với họ, trải qua những ngày ở cùng gia đình người bản xứ, do đó bớt được nhiều chi phí. Thỉnh thoảng, cô chuyển sang khách sạn khi muốn dành không gian riêng tư cho bản thân.

Trải nghiệm ở Pakistan, Tâm cảm tưởng như đang du lịch ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi bang, mỗi thung lũng có nền văn hóa riêng, tôn giáo riêng, ngôn ngữ riêng. Dù ở các tầng lớp giàu nghèo, độ tuổi khác nhau, người dân tại đây đều có đặc điểm chung là vô cùng hiếu khách, nhiệt tình, thân thiện và tốt bụng.

"Càng đi nhiều, càng tiếp xúc với nhiều người, mình nhận ra Pakistan là đất nước bình dị nhất từng đến. Con người tốt bụng, hiền hòa và nhiệt tình nhất mà mình từng gặp. Thiên nhiên của Pakistan được trời phú nằm giữa những dãy núi hùng vĩ, đồ sộ; cảnh quan làm khách du lịch khó có thể rời bước", Tâm thốt lên.

 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 2.
 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 3.
 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 4.
 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 5.

Cô gái 9X được trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, khăn trùm đầu, chụp ảnh cùng trẻ em bản xứ


Tại Pakistan, lần đầu tiên, 9X được khoác lên mình trang phục truyền thống phụ nữ và khăn trùm đầu. Cũng là lần đầu tiên, cô được nhìn thấy tuyết dù sợ lạnh. Trải nghiệm chạy xe máy trên con đường cao tốc cao nhất thế giới Karakoram đồng thời là kỳ quan thứ 8 của thế giới, cũng rất đặc biệt với Tâm.

Tuy vậy, chuyến đi cũng không hề suôn sẻ do Tâm từng bị sốt, ngộ độc thực phẩm ở Kalash và Lower Chitral suốt 4 ngày; cảm cúm ở Yasin; bị mời ra khỏi nhà người dân về vấn đề an ninh; bị cảnh sát gọi điện, tra hỏi, thậm chí đến tận nhà để "ghé thăm"; bị ngã xe máy do đường quá xấu.

"Những khó khăn này không là gì so với tình yêu thương mà mình nhận được từ những con người nơi đây. Mình còn được một gia đình ở Upper Hunza nhận là con nuôi, đối xử như một thành viên trong nhà", Tâm kể.

Cô hào hứng khuyên, nếu ai "trót lòng" đam mê thiên nhiên, văn hóa con người thì đừng bỏ qua Pakistan.

 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 6.

Ở Pakistan, lần đầu tiên, Tiên được ngắm tuyết

 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 7.

Cô gái trải qua 80 ngày qua nhiều cùng bậc cảm xúc tại Pakistan

Những chuyến du lịch nước ngoài một mình của cô gái trẻ 

Đây không phải lần đầu tiên Tâm du lịch bụi một mình. Năm 20 tuổi, cô tự xách balo bay từ TP.HCM ra Hà Nội khám phá với những trải nghiệm đầu đời.

Ban đầu, Tâm không chọn du lịch một mình. Tuy nhiên, tính cách khép kín, ít bạn bè, lại không thích ràng buộc hay phụ thuộc người khác, nên cô quyết định bắt đầu những chuyến đi một mình.

Sau chuyến bay ra Hà Nội, Tâm tự tin hơn, từ đó mỗi lần đi đâu đều tự túc mọi khoản, lâu dần thành thói quen, đam mê và phong cách.

"Mọi người hay nói con gái đi một mình là nguy hiểm, mình không hề phủ nhận. Nhưng theo trải nghiệm của cá nhân, những người nói câu đó là đều chưa hề đi bao giờ. Bởi vì nếu từng đi thì sẽ nhận ra thế giới không đáng sợ như chúng ta thường nghĩ. Người tốt luôn ở khắp nơi và họ là những người bạn có thể tin tưởng khi ở đất khách quê người", Tâm chia sẻ.

Bố mẹ là những người đầu tiên phản đối Tâm, không phải sợ cô gặp nguy hiểm, mà cho rằng những chuyến đi dài ngày phí phạm thời gian và tuổi trẻ. "Tại sao không dành thời gian đó để kiếm tiền, học hỏi kinh nghiệm?" – bố mẹ từng hỏi Tâm như thế. Nhưng bây giờ, họ chấp nhận đam mê du lịch như một phần bản thân của con gái. Nhờ có hậu phương vững chắc, Tâm càng sẵn sàng cho những chuyến đi trong tương lai.

Tính đến nay, Tâm đã đi được 9 nước, gồm Campuchia, Thái, Lào, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan và Úc.

Với Tâm, chuyến đi khó khăn nhất là chuyến đầu tiên ra nước ngoài kéo dài 8 tháng qua 7 nước. Mọi thứ bỡ ngỡ, tiếng Anh bập bẹ, tài chính hạn hẹp, khiến cô gặp khá nhiều khó khăn.

Hình thức Tâm lựa chọn là workaway, mô hình tình nguyện quốc tế kết nối chủ nhà và tình nguyện viên, với mục đích làm việc và trao đổi văn hóa. Trong đó, tình nguyện viên có thể làm các công việc như dạy tiếng Anh ở vùng sâu, vùng xa; dọn dẹp phòng; chăm sóc cây vườn; dẫn tour du lịch... để đổi lại chi phí ăn, ở.

 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 8.
 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 9.
 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 10.
 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 11.

Cô gái với làn da ngăm khỏe khoắn, cũng những trải nghiệm vô giá trên hành trình du lịch bụi một mình

Chuyến đi đáng nhớ nhất là 80 ngày tại Pakistan. Đi đến đâu, cô cũng được người dân bản địa tặng quà, như những chiếc khăn trùm đầu, bộ đồ truyền thống. Họ còn tặng cô trái cây sấy, đến cả vé xe buýt cũng không bắt cô trả. Khi Tâm bị ngộ độc, người dân và bạn bè luôn túc trực bên cạnh 24/7. Họ còn chở cô bằng xe máy để khám phá hết các ngóc ngách, những nơi mà khách du lịch không hề biết.

"Những kỉ niệm đó, mình không nghĩ sẽ tìm được ở những đất nước khác", Tâm nói.

Tâm là một freelancer (công việc tự do) và bartender (pha chế) nên đi đâu cũng có thể làm việc. Cô dành hết ngân sách cho du lịch vì "chỉ có mỗi đam mê này thôi".

Khó khăn khi du lịch một mình, đối với cá nhân Tâm, là không nhiều. Chỉ là khi đến những vùng sâu vùng xa, người dân không nói tiếng Anh, cô gặp rào cản ngôn ngữ. Hay việc nhạy cảm với thời tiết cũng thỉnh thoảng khiến cô bị sốt nên phải trì hoãn các kế hoạch.

Thay vào đó, Tâm nhận được nhiều bài học cuộc sống từ những trải nghiệm vô giá, chẳng hạn, nếu muốn làm gì thì nên bắt tay vào làm ngay, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng sợ quá nhiều, "vì những điều đó chỉ diễn ra trong đầu bạn thôi". Mỗi người, mỗi quốc gia, mỗi tôn giáo đều có sự khác biệt, hãy biết chấp nhận và tôn trọng nó thay vì đánh giá ai đúng ai sai. Nên trân trọng những gì mình có vì ngoài kia có biết bao người kém may mắn hơn bạn.

"Đặc biệt, tuổi trẻ ngắn lắm, hãy trải nghiệm, hãy làm thiệt nhiều điều 'ngu xuẩn' để nhận được bài học cho bản thân. Thay vì cứ ở trong vòng an toàn, về sau nhìn lại thấy bản thân thật nhàm chán", Tâm chia sẻ.

 80 ngày du lịch một mình tại Pakistan của cô gái Việt: Tiếp xúc nhiều người, mình nhận ra đây là đất nước bình dị nhất từng đến - Ảnh 12.

Tâm đưa ra lời khuyên cho những bạn trẻ cũng có đam mê du lịch một mình


Cô đưa ra lời khuyên cho những bạn trẻ đam mê du lịch, hãy chuẩn bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về nơi mình sắp đến, như văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, visa, giấy tờ... Đây là những điều cơ bản nhằm tránh những rắc rối không đáng có. Ngoài ra, nếu có thể hãy đọc thêm những review (bài đánh giá, chia sẻ) của những người đi trước để biết được những khó khăn nào sắp đối mặt, hoặc tìm được biện pháp phòng tránh.

Còn lại, theo Tâm, cứ "thuận theo ý trời" và đừng để những "lời đồn" ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn!

Sau chuyến đi Pakistan, hiện Tâm đang ở Úc. Cô dự định ở lại đây một thời gian vừa du lịch vừa làm việc vừa trải nghiệm. Trong tương lai, hành trình tiếp theo như thế nào, thì Tâm vẫn cứ "thuận theo ý trời" và sống hết mình với đam mê!



Theo Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM