8 giờ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan khiến 20 người thiệt mạng: Hung thủ bắt giữ con tin, đăng loạt trạng thái đáng sợ trên Facebook

09/02/2020 09:42 AM | Xã hội

Từ 3h30 chiều đến 11h30 tối thứ bảy ngày 8/2, binh sĩ Jakrapanth Thomma đã xả súng điên cuồng khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đến 0g ngày 8/2, kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt giữ.

Nghi phạm xả súng được cho là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, nhân viên quân khí đóng tại căn cứ Suratham Phithak thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima (tên khác là tỉnh Korat).

Cuộc tàn sát bắt đầu khoảng 3h30 chiều thứ bảy (8/2) khi Jakrapanth bắn chết cấp trên và 2 người khác tại doanh trại. Sau đó, y đánh cắp 6 súng máy cùng đạn dược rồi lên xe thiết giáp Humvee tẩu thoát.

Trên đường, hung thủ còn nã súng vào các nạn nhân trước khi đến trung tâm thương mại Terminal 21 - nơi đông người đang hồ hởi mua sắm cho dịp cuối tuần.

8 giờ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan khiến 20 người thiệt mạng: Hung thủ bắt giữ con tin, đăng loạt trạng thái đáng sợ trên Facebook - Ảnh 1.

Nghi phạm chụp ảnh bên ngoài trung tâm thương mại (Ảnh: Coconut)

Khoảng 6h tối, truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh tên Jakrapanth đỗ xe bên ngoài trung tâm thương mại, xả một loạt đạn khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Y còn bắn vào bình gas gây cháy nổ.

Những người xung quanh đều chạy tán loạn hoặc núp sau phương tiện của mình giữa những lằn đạn. Trong lúc nổ súng, hung thủ Jakrapanth còn phát trực tiếp trên Facebook. (Mạng xã hội này cho biết đã gỡ bỏ hoàn toàn các video bạo lực cũng như khóa tài khoản của y).

Cố thủ bên trong trung tâm thương mại, hung thủ đã viết những lời lẽ đáng sợ trên Facebook trong khoảng từ 7h đến 7h20 tối. “Tay của tôi bị chuột rút”, “Mệt mỏi, gần như không cử động ngón tay được nữa”; “Tôi có nên đầu hàng hay không”. Rùng rợn nhất là dòng trạng thái này của hung thủ: “Làm giàu nhờ trục lợi, xem các người xuống âm phủ có mang được tiền theo để tiêu không”. Đến 7h20, tài khoản Facebook của y đã bị vô hiệu hóa.

8 giờ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan khiến 20 người thiệt mạng: Hung thủ bắt giữ con tin, đăng loạt trạng thái đáng sợ trên Facebook - Ảnh 2.

Trích xuất từ camera an ninh cho thấy hung thủ tiến vào trung tâm thương mại vào khoảng 6h tối (Ảnh: Bangkok Post)

8 giờ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan khiến 20 người thiệt mạng: Hung thủ bắt giữ con tin, đăng loạt trạng thái đáng sợ trên Facebook - Ảnh 3.

Người mua sắm và các nhân viên bên trong Terminal 21 tìm nơi trú ẩn (Ảnh: ViralPress)

Cùng lúc đó, lực lượng quân sự và cảnh sát đã nhanh chóng phối hợp bao vây tòa nhà, kêu gọi kẻ thủ ác đầu hàng, thế nhưng đáp lại là những tiếng la hét giận dữ và thêm một loạt xả súng nữa.

Lực lượng đặc nhiệm vẫn bình tĩnh tiếp cận trung tâm thương mại, nơi mà kẻ xả súng được cho là đang bắt giữ 16 con tin ở tầng 4. Mặt khác, họ cố gắng đưa mẹ của y từ tỉnh Chaiyaphum đến hiện trường thuộc tỉnh Korat, hi vọng bà có thể thuyết phục con trai mình buông súng đầu hàng. Vẫn chưa rõ việc thương thuyết này diễn ra như thế nào.

8 giờ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan khiến 20 người thiệt mạng: Hung thủ bắt giữ con tin, đăng loạt trạng thái đáng sợ trên Facebook - Ảnh 4.

Khói bốc lên từ trung tâm thương mại (Ảnh: Thairath)

Đến khoảng 8h30 tối, đội đặc nhiệm đã sẵn sàng đột kích tòa nhà, nhưng mục tiêu cốt lõi sẽ là đảm bảo sự an toàn của hàng trăm nhân viên và khách hàng mua sắm đang mắc kẹt.

Lúc 10h30, ít nhất 100 người đã thoát ra ngoài an toàn. Đến khoảng 11h30, giới chức cho biết đã nắm quyền kiểm soát tầng trệt, lầu 1, 2 của tòa nhà.

Con số thương vong ban đầu cũng được báo cáo. Ông Kongcheep Tantrawanit - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan - cho biết đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương (theo Bangkok Post). Tờ Khaosod dẫn nguồn tin từ hiện trường cho biết, có tài xế xe ôm, taxi, người bán hàng và 1 học sinh trung học nằm trong số những nạn nhân.

8 giờ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan khiến 20 người thiệt mạng: Hung thủ bắt giữ con tin, đăng loạt trạng thái đáng sợ trên Facebook - Ảnh 5.

Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan bảo vệ xe cứu thương (Ảnh: RT)

Mặt khác, giới chức yêu cầu các đơn vị truyền thông không tiếp tục tường thuật trực tiếp về vụ việc, lo ngại hung thủ sẽ biết được vị trí của đội đặc nhiệm và suy đoán các bước hành động tiếp theo. Theo Khaosod, một người bạn của kẻ thủ ác Jakkrapanth mô tả y từng là vận động viên bắn súng chuyên nghiệp.

Hiện chưa rõ động cơ xả súng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan bày tỏ: "Chúng tôi không biết tại sao anh ta lại làm vậy. Có vẻ như anh ta bị điên rồi".

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng - một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng cần phải nhanh chóng khống chế tình hình vụ việc.

(Theo Bangkok Post, Khaosod, AFP)

Theo Jayden

Cùng chuyên mục
XEM