35 tuổi mới nhận ra: Bản thân nghèo suốt nhiều năm chỉ vì 3 thói quen này

11/12/2025 16:21 PM | Sống

Có thời điểm tôi thật sự không hiểu vì sao mình chăm chỉ đi làm, thu nhập tăng đều mà tiền trong tài khoản vẫn không nhích lên. Mỗi năm tôi chỉ thấy mình thêm áp lực, thêm mệt mỏi, nhưng ví tiền vẫn… mỏng như cũ.

Mãi đến tuổi ngoài 35, khi ngồi nhìn lại suốt nhiều năm đi làm, tôi mới nhận ra: tôi nghèo đi không phải vì kiếm ít - mà vì 3 thói quen tưởng vô hại đang âm thầm bào mòn tài chính của chính mình. Và điều đáng nói nhất: đa số chúng ta đều mắc phải.

1. Ngập trong đồ rẻ – nhưng thiếu 1 món chất lượng (bẫy tích lũy ngược)

3 Thói quen tiêu tiền khiến bạn nghèo đi mà không hay biết khi đã 35 tuổi - Ảnh 1.

Tôi từng rất tự hào vì… “biết tiết kiệm”:

- Váy 150.000đ

- Son môi 80.000đ

- Hộp nhựa 20.000đ

- Bộ dao rẻ mua combo

- Ấm đun giá thấp trên sàn thương mại điện tử

Nhìn thì có vẻ khôn ngoan. Nhưng ngẫm lại, tôi nhận ra mình rơi vào bẫy tích lũy ngược: có rất nhiều món rẻ – nhưng không món nào thật sự dùng tốt.

Ví dụ:

- Tôi có 4 đôi giày rẻ nhưng vẫn phải mua thêm vì đôi nào cũng đau chân.

- Có cả chục món đồ bếp mini nhưng thiếu đúng một chiếc nồi tử tế để nấu ăn ngon.

- Có 5–6 cây son rẻ nhưng chưa cây nào màu “chuẩn”, thế là vẫn mua tiếp.

Kết quả: Tiền chảy nhỏ giọt mỗi tuần, tổng lại còn tốn hơn mua 1 món chất lượng cao, dùng 3–5 năm.

Một người bạn từng nói với tôi một câu khiến tôi tỉnh táo: Nghèo không phải do mua đắt. Nghèo là do mua rẻ… nhưng mua hoài.”

Từ khi chuyển sang “ít nhưng tốt”:

- Tôi mua ít lại 60–70%

- Nhà đỡ bừa bộn

- Không bị kích thích mua thêm để “bù cho món cũ”

- Chi tiêu hàng tháng giảm rõ rệt

Một trong những thay đổi giúp tôi dừng nghèo đi chính là dám mua đúng món thay vì mua nhiều món rẻ.

2. Chi tiền vào “khoảng trống thời gian” – chứ không phải nhu cầu thật

3 Thói quen tiêu tiền khiến bạn nghèo đi mà không hay biết khi đã 35 tuổi - Ảnh 2.

Khi tôi ghi lại chi tiêu một tháng, tôi sốc khi thấy tiền không bay vào những thứ lớn, mà bay vào… những khoảng phút rảnh.

- Chờ con 10 phút → vào cửa hàng tiện lợi mua snack

- Nghỉ giữa giờ → order một ly nước “cho tỉnh”

- Xem TV buổi tối → vô tình thêm vài món vào giỏ hàng

- Đợi taxi đến → lướt app và mua món đang flash sale

Những khoản này không lớn. 15.000đ – 40.000đ – 89.000đ. Nhưng chúng xuất hiện 10–20 lần mỗi tuần, làm tôi tốn: 1,5 – 2,5 triệu/tháng chỉ để… lấp thời gian trống.

Đây là bẫy tiêu tiền chống buồn, một dạng chi tiêu cực phổ biến ở phụ nữ bận rộn: rảnh tay một chút là muốn “tự thưởng”, “mua gì đó nhỏ nhỏ”.

Nếu bạn từng nghĩ: “Mua chút cho đỡ buồn cũng được mà?” Hãy nhớ: Sự buồn chỉ kéo dài vài phút, nhưng món đồ thì nằm lại suốt cả năm — và nằm trong thẻ tín dụng của bạn lâu hơn thế.

Từ ngày tôi thay đổi thói quen, chỉ cần cầm theo bình nước, chuẩn bị đồ ăn vặt, bật podcast khi rảnh, lượng tiền thất thoát giảm đi rõ rệt. Và tôi nhận ra: Tiết kiệm không phải lúc bạn kìm nén, mà là lúc bạn bớt vô thức.

3. Mỗi tháng tiêu tiền vào “ước mơ nhỏ”, nên ước mơ lớn mãi không bắt đầu

3 Thói quen tiêu tiền khiến bạn nghèo đi mà không hay biết khi đã 35 tuổi - Ảnh 3.

Thói quen này khiến tôi nghèo dài nhất mà… tưởng như vô hại nhất. Mỗi tháng, tôi luôn có một “ước mơ nhỏ”:

- mua một đôi giày để “đổi năng lượng”

- đặt một đêm khách sạn để “thưởng bản thân”

- mua bộ đồ decor để “cảm hứng hơn”

- đăng ký khoá học online mà không học quá buổi thứ 2

Nhìn thì hợp lý. Nhưng tổng lại: 3–6 triệu mỗi tháng cho những niềm vui rất nhỏ, nhưng đánh mất mục tiêu rất lớn.

Tôi nhận ra mình chưa bao giờ tiết kiệm đủ cho những kế hoạch thật sự quan trọng:

- Mua nhà

- Nâng cấp kỹ năng để tăng thu nhập

- Xây quỹ hưu trí

- Một khoản đầu tư dài hạn

Tôi đã tiêu tất cả chúng chỉ để đổi lấy cảm giác “mình xứng đáng” trong 30 phút đầu tiên khi mở hộp đồ mới.

Đó là lúc tôi tỉnh ra: Khi chưa có mục tiêu lớn, mọi thứ nhỏ cũng trở thành cái cớ để tiêu tiền.

Kể từ đó, tôi bắt đầu làm điều đơn giản:

- Đặt một mục tiêu tài chính lớn mỗi năm

- Trích ngay 20–30% thu nhập khi vừa nhận lương

- Giới hạn “ước mơ nhỏ” tối đa 500.000đ/tháng

Khi ước mơ lớn được ưu tiên, ước mơ nhỏ tự nhiên còn rất ít cơ hội đốt tiền.

Kết lại: tôi nghèo đi suốt nhiều năm không phải vì thu nhập thấp mà vì lựa chọn sai

3 thói quen trên không ồn ào, không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng lại giống như lỗ rò nhỏ trên chiếc xô: bạn cứ múc nước mãi, nhưng nước không bao giờ đầy.

Nhìn lại, tôi ước gì mình phát hiện sớm hơn rằng:

- Tiết kiệm không phải cắt — mà là chọn

- Giàu lên không phải nhờ chịu khổ — mà nhờ hiểu bản thân

- Tiền không mất đi một lần — mà mất ở từng thói quen nhỏ

Nếu bạn đang cảm thấy làm mãi không dư, hãy thử soi lại 3 điều trên. Chỉ cần sửa đúng trong 30 ngày, bạn sẽ thấy tài chính thay đổi theo cách… rất bất ngờ.

Theo Như Anh

Cùng chuyên mục
XEM