28 tuổi kiếm 5 tỷ đồng/năm nhờ ‘ru’ người khác ngủ: Công việc không dành cho dân yếu tim nhưng giúp tôi trả hết nợ

01/11/2023 10:56 AM | Kinh doanh

Mức lương cho phép cô gái sống thoải mái dù vẫn tiết kiệm 50% thu nhập.

28 tuổi kiếm 5 tỷ đồng/năm nhờ ‘ru’ người khác ngủ: Công việc không dành cho dân yếu tim nhưng giúp tôi trả hết nợ - Ảnh 1.

Nếu phẫu thuật ở Tampa, Florida, Chabely Rodriguez có thể là một trong những khuôn mặt bạn nhìn thấy cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Chabely Rodriguez, 28 tuổi, hiện đang làm công việc trợ lý bác sĩ gây mê (CAA). Cô có nhiệm vụ giúp bệnh nhân đi vào cảm giác an thần thoải mái trước khi phẫu thuật hay thực hiện các thủ tục y tế. Công việc với mức thu lao cao giúp Rodriguez theo đuổi đam mê dù không hề học đúng chuyên ngành.

“Tôi yêu thích khoa học, đó là môn học yêu thích của tôi - đặc biệt là hóa học. Tôi muốn theo đuổi nghề y”, cô nói.

Sau 2 năm làm CAA, Rodriquez kiếm được trung bình hơn 200.000 USD/năm. Năm 2022, cô kiếm được hơn 210.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Mức lương cho phép cô gái sống thoải mái dù vẫn tiết kiệm 50% thu nhập.

Rodriguez và 4 anh chị em lớn lên trong một gia đình làm trang trại. “Tôi rất yêu gia đình. Chúng tôi đều cố gắng dành thời gian để ở bên nhau”, cô nói và cho biết bản thân cảm thấy rất khó khăn khi mở lời kể về ước mơ với bố mẹ.

“Bố mẹ muốn tôi tiếp tục công việc kinh doanh. Tuy nhiên, ước mơ của tôi không phải trở thành nông dân”.

Rodriguez ở lại New York để lấy bằng tại Cao đẳng Brooklyn. Cô gái sau đó xin học bổng nên có thể lấy bằng cử nhân mà không phải gánh khoản nợ sinh viên.

Đam mê thôi thúc Rodriguez tìm hiểu về y khoa. Cô biết CAA chính là con đường dành cho mình. Công việc không quá phức tạp, song không hẳn dành cho những người yếu tim.

“Tôi làm việc với rất nhiều kim tiêm và thuốc. Tôi gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê cục bộ cho bệnh nhân”, cô nói và cho biết một ngày có thể tiếp từ 1 đến 14 bệnh nhân, tùy thuộc vào lịch trình bệnh viện.

“Công việc đòi hỏi xử lý nhanh nhưng tôi thích nó. Nó giúp tôi trở nên tốt hơn mỗi ngày. Phần yêu thích nhất là đánh thức bệnh nhân và xem họ có cảm thấy thoải mái không. Họ khi đó sẽ rất ngạc nhiên vì cuộc phẫu thuật xong xuôi cả rồi”.

Sau khi tốt nghiệp, Rodriguez đến Đại học Nova Đông Nam ở Fort Lauderdale, Florida, để thi bằng thạc sĩ. Có như vậy mới được nhận chứng chỉ CAA.

Khi đó, Rodriguez đã phải vay tiền để học cao học. Số tiền ước tính là 200.000 USD cho một chương trình 2 năm.

“Tôi vẫn theo đuổi dù biết mình sẽ mắc nợ. Tôi cảm thấy mình có thể trả hết nợ trong vòng 5 năm”, cô lạc quan.

Ngay sau khi tốt nghiệp, Rodriguez đâm đầu kiếm tiền. Trong vòng 3 tháng, cô đã kiếm được mức lương sáu chữ số.

Khi đại dịch ập đến, cựu Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh hoãn thanh toán lãi vay cho sinh viên liên bang. Thay vì tiếp tục trả nợ, Rodriguez gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm để lấy lãi suất cao. Sau 2 năm, cô trả xong nợ.

Dù hết nợ, Rodriguez vẫn tiết kiệm khoảng 50% thu nhập. Cô muốn để dành tiền đi du lịch và tích góp cho kế hoạch nghỉ hưu sau này. “Tôi đã làm việc thêm rất nhiều giờ chỉ để đảm bảo rằng mình có thêm sự yên tâm”, cô nói và cho biết bản thân chủ yếu chi tiêu bằng thẻ tín dụng vì chúng có nhiều ưu đãi.

“Tôi có thể mua một chiếc ô tô sang hơn, sống trong một căn hộ đẹp hơn, tuy nhiên, đó không phải ưu tiên hàng đầu. Tôi cố gắng tiết kiệm để chi tiêu vào những thứ quan trọng với mình, chẳng hạn như du lịch”, cô nói. “Đối với tôi, sự sang trọng có thể là vé khoang hạng thương gia cho một chuyến bay dài”.

Theo: CNBC

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM