19 năm sống dưới danh tính của người anh song sinh đã qua đời, kẻ trốn truy nã chính thức sa lưới nhờ nhân chứng thép

| Xã hội

Một người đàn ông Trung Quốc trốn truy nã suốt 19 năm bằng cách mạo danh người anh sinh đôi đã chết vừa bị bắt sau khi bạn gái cũ của người anh nhận ra sự thật.

Năm 2002, một vụ cướp xảy ra tại thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Bảy nghi phạm bắt cóc nạn nhân, cướp tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng bắt giữ sáu người, nhưng nghi phạm thứ bảy, mang họ Chen, đã bỏ trốn.

Lực lượng chức năng sau đó tổ chức truy tìm trên diện rộng nhưng không tìm thấy Chen. Sau một thời gian, vụ án rơi vào bế tắc.

 - Ảnh 1.

Chen bị bắt sau 19 năm trốn truy nã, sống dưới danh tính của người anh trai đã qua đời

5 năm sau, cảnh sát Ngọc Hoàn nhận được thông báo từ tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc, cho biết hộ khẩu của Chen đã bị xóa do người này tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.

Tin rằng nghi phạm đã chết, cảnh sát khép lại vụ án vì không còn lý do để tiếp tục truy bắt.

Tuy nhiên, 19 năm sau, trong một đợt rà soát hồ sơ định kỳ, cảnh sát Ngọc Hoàn phát hiện manh mối bất thường liên quan đến một người đàn ông ở An Huy. Thông tin cho thấy người này đã sử dụng danh tính của người anh sinh đôi đã qua đời trong nhiều năm.

Điều tra viên hình sự Long Yuwen lấy lại hồ sơ vụ cướp năm 2002, đối chiếu thông tin về danh tính, quê quán và quan hệ gia đình của những người liên quan. Ông nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa Chen và người đàn ông được nhắc đến trong manh mối mới.

Cảnh sát Ngọc Hoàn nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, đến An Huy để xác minh tình trạng của Chen.

 - Ảnh 2.

Các nhà điều tra đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, hoàn toàn quyết tâm tìm ra sự thật

Tại đây, mẹ, chị gái và những người cùng làng với Chen đều che giấu sự thật. Họ khai rằng người em sinh đôi đã chết trong vụ tai nạn. Trên thực tế, Chen đã lấy danh tính của người anh sinh đôi, mới là người thiệt mạng.

Đáng chú ý, hồ sơ tại cơ quan quản lý hộ khẩu địa phương, cảnh sát giao thông và nhà tang lễ đều ghi nhận Chen đã chết. Cảnh sát cũng không thể tìm được hồ sơ gốc của vụ tai nạn, khiến việc chứng minh nghi vấn gặp nhiều khó khăn.

Cuối cùng, các điều tra viên tìm đến manh mối còn lại: những bức ảnh căn cước được lưu trữ từ trước. Dù có ngoại hình rất giống nhau, hai anh em sinh đôi vẫn có những đặc điểm riêng để phân biệt.

Khi rà soát hồ sơ, cảnh sát phát hiện 9 ngày sau khi Chen được ghi nhận đã chết vào năm 2007, người anh sinh đôi của anh làm thủ tục đổi tên. Cùng thời điểm, người này nộp một ảnh căn cước mới có các đặc điểm khuôn mặt, biểu cảm và nhiều chi tiết khác hoàn toàn khác với ảnh trước đó.

Khi những người thân cận của Chen từ chối hợp tác, cảnh sát tìm đến bạn gái cũ của người anh, họ Deng. Cả hai từng có kế hoạch kết hôn nhưng sau đó người anh đã qua đời.

Sau khi được cảnh sát giải thích về các quy định pháp luật và chính sách liên quan, Deng cuối cùng xác nhận người chết trong vụ tai nạn 19 năm trước là anh trai của Chen, không phải kẻ đang bị truy nã.

Cảnh sát bắt giữ Chen vào tháng 6, tức 24 năm sau khi người này thực hiện vụ cướp.

Khi bị bắt, Chen đã sống một cuộc đời bình thường, yên ổn dưới tên mới. Người đàn ông tin rằng kế hoạch tráo đổi danh tính sẽ tiếp tục giúp mình che giấu thân phận.

Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, Chen có thể đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù.

“Bạn gái cũ là người chịu thiệt thòi nhất trong vụ việc này”, một người dùng mạng bình luận.

Một người khác đặt câu hỏi: “Mẹ và chị gái của Chen có phạm tội bao che cho người trốn truy nã không?”

Theo SCMP

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM