17 giờ trôi qua, Elon Musk hoàn toàn ‘bơ’ đề nghị gặp mặt trực tiếp để giải thích cách 6 tỷ USD giúp thế giới thoát nạn đói của sếp Liên Hợp Quốc

02/11/2021 16:00 PM | Kinh doanh

Elon Musk dường như không muốn gặp trực tiếp sếp Liên Hợp Quốc.

Như tin đã đưa, trên mạng xã hội Twitter hiện đang xôn xao việc Elon Musk – tỷ phú giàu có nhất thế giới và ông David Beasley - Giám đốc Chương trình thực phẩm thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc trả lời qua lại.

Theo đó, ban đầu ông David Beasley có nói rằng: ""6 tỷ USD để giúp 42 triệu người đang sắp chết đói. Điều đó thật không khó. Các tỷ phú cần phải làm ngay bây giờ". "Những tỷ phú" mà ông Beasley đang muốn nhắc tới ở đây là Elon Musk, Jeff Bezos... - những người giàu nhất thế giới.

CEO Tesla là Elon Musk có khối tài sản gần 289 tỷ USD theo thống kê của Bloomberg. Điều đó có nghĩa là Beasley đang nêu ra ý tưởng Elon Musk chỉ cần dành ra khoảng 2% số tài sản ông có là có thể giúp 42 triệu người trên toàn thế giới thoát khỏi nạn đói.

Ngay sau đó, Elon Musk đáp lại rằng nếu Chương trình lương thực của Thế giới làm kế toán minh bạch và công khai để tất cả mọi người có thể biết số tiền đó được tiêu như thế nào, "có thể miêu tả ngay dưới dòng tweet này cách chính xác để 6 tỷ USD có thể giải quyết được nạn đói, tôi sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay lập tức và thực hiện điều đó".

Đáng chú ý, dưới bài đăng của Elon Musk, đích thân tài khoản Twitter của ông David Beasley cũng đã trả lời: "Tôi có thể đảm bảo rằng hệ thống kế toán của chúng tôi hoàn toàn minh bạch và công khai. Phía anh có thể làm việc với Chương trình Lương thực thế giới để đảm bảo về vấn đề này".

17 giờ trôi qua, Elon Musk hoàn toàn ‘bơ’ đề nghị gặp mặt trực tiếp để giải thích cách 6 tỷ USD giúp thế giới thoát nạn đói của sếp Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Tiếp tục vào hôm nay, ông David Beasley tiếp tục phản hồi Elon Musk. Lần này, ông tag hẳn tài khoản Elon Musk vào bài đăng và nói rằng: "Thay vì tweet qua lại, hãy để tôi trình bày cho anh thấy. Tôi sẵn sàng gặp anh ở bất kỳ đâu trên Trái Đất, thậm chí là ngoài không gian. Tuy nhiên tôi cho rằng tốt nhất là ở những nơi anh có thể thấy rõ các nhân viên, hoạt động, quy trình, công nghệ của WFP diễn ra như thế nào. Tôi sẽ mang kế hoạch đến đó để trình bày".

Tính đến nay, bài đăng của ông David Beasley đã nhận được 307 lượt retweet, 2.500 lượt like. Đáng chú ý, bài đăng đã xuất hiện được 17 giờ tuy nhiên hiện Elon Musk vẫn không có bất kỳ tương tác nào với bài viết này dù tài khoản của vị tỷ phú này được ông David tag hẳn vào bài đăng.

17 giờ trôi qua, Elon Musk hoàn toàn ‘bơ’ đề nghị gặp mặt trực tiếp để giải thích cách 6 tỷ USD giúp thế giới thoát nạn đói của sếp Liên Hợp Quốc - Ảnh 2.

Trong khi đó, Elon Musk vẫn tích cực hoạt động trên tài khoản twitter của mình mà bằng chứng là cách đây khoảng 8 giờ, ông đã đăng tài 1 bài thơ cổ thời Tam Quốc và khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trên thực tế, ngay tại bài đăng của ông David Beasley, có nhiều ý kiến cho rằng việc gặp mặt là không cần thiết.

Tài khoản @kolanath1 nói: "Sao phải gặp nhau trên không gian vậy? Vấn đề này bắt đầu từ Twitter mà".

"Ông không đọc các dòng tweet à. Elon Musk muốn nói trên Twitter để mọi người cùng biết chứ không phải chỉ gặp riêng ông ấy", tài khoản @sipoholin137 đanh thép.

"Ông có vẻ sợ công khai", tài khoản @Giorgio21012348 nhận xét.

Hiện mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn tuy nhiên nếu có một cuộc gặp thực sự giữa Elon Musk và ông David Beasley có thể diễn ra, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Nguồn: Twitter

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM