Người vô gia cư bất ngờ nhận quà của chị Hằng, chú Cuội giữa đêm khuya

15/09/2016 10:08 AM | Sống

Với mong muốn mang lại niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho những người vô gia cư, hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Hà Nội, một nhóm bạn trẻ đã hoá trang thành chị Hằng, chú Cuội đi phát quà, bánh Trung thu cho họ.


Đêm Trung Thu vốn là dịp để mọi người có cơ hội quây quần cùng gia đình, nhưng với những người vô gia cư thì họ vẫn lặng lẽ ngắm trăng… một mình ngoài đường như mọi ngày.

Đêm Trung Thu vốn là dịp để mọi người có cơ hội quây quần cùng gia đình, nhưng với những người vô gia cư thì họ vẫn lặng lẽ ngắm trăng… một mình ngoài đường như mọi ngày.


Chính vì vậy, một nhóm bạn trẻ đã hoá trang thành chị Hằng, chú Cuội đi tặng bánh trung thu với mong muốn mang lại niềm vui nhỏ cho những người này.

Chính vì vậy, một nhóm bạn trẻ đã hoá trang thành chị Hằng, chú Cuội đi tặng bánh trung thu với mong muốn mang lại niềm vui nhỏ cho những người này.


Được biết, các bạn trẻ này đều là sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Các bạn đã cùng nhau tạo ra chương trình Đêm ấm và hoạt động hiệu quả gần 1 năm nay.

Được biết, các bạn trẻ này đều là sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Các bạn đã cùng nhau tạo ra chương trình "Đêm ấm" và hoạt động hiệu quả gần 1 năm nay.


Bạn Lê Thị Linh Trang, người đóng vai chị Hằng cho biết đây là lần đầu được đóng vai chị Hằng nên cảm thấy rất vui và hồi hộp.

Bạn Lê Thị Linh Trang, người đóng vai chị Hằng cho biết đây là lần đầu được đóng vai chị Hằng nên cảm thấy rất vui và hồi hộp.


Bằng những món quà Trung thu nhỏ bé nhưng đầy ắp nghĩa tình yêu thương, các bạn trẻ hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều mảnh đời kém may mắn trong xã hội.

Bằng những món quà Trung thu nhỏ bé nhưng đầy ắp nghĩa tình yêu thương, các bạn trẻ hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều mảnh đời kém may mắn trong xã hội.


Một số người đang ngủ say thì nhóm đã để lại những món quà bên cạnh, tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ.

Một số người đang ngủ say thì nhóm đã để lại những món quà bên cạnh, tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của họ.


Bạn Bùi Anh Tú, Chủ tịch Hội Sinh viên tình nguyện Lưu Động miền Bắc tại Hà Nội, người có sáng kiến tổ chức chương trình cho biết: Đêm Ấm là chương trình đã hoạt động đều đặn gần 1 năm nay và trao trung bình 50 phần ăn/đêm.

Bạn Bùi Anh Tú, Chủ tịch Hội Sinh viên tình nguyện Lưu Động miền Bắc tại Hà Nội, người có sáng kiến tổ chức chương trình cho biết: "Đêm Ấm là chương trình đã hoạt động đều đặn gần 1 năm nay và trao trung bình 50 phần ăn/đêm".


Nhờ có bộ trang phục này mà những người được nhận quả đã cảm nhận được không khí Trung Thu đang đến gần và vui vẻ hơn.

Nhờ có bộ trang phục này mà những người được nhận quả đã cảm nhận được không khí Trung Thu đang đến gần và vui vẻ hơn.


Các bạn nhỏ rất thích thú khi được chơi đùa cùng chị Hằng, chú Cuội giữa đêm trăng sáng.

Các bạn nhỏ rất thích thú khi được chơi đùa cùng chị Hằng, chú Cuội giữa đêm trăng sáng.


Các bạn trong nhóm tình nguyện chia sẻ, do kinh phí hạn hẹp nên mỗi ngày họ chỉ chuẩn bị được một ít phần ăn và tập trung trao cho những người già, trẻ nhỏ sống vô gia cư.

Các bạn trong nhóm tình nguyện chia sẻ, do kinh phí hạn hẹp nên mỗi ngày họ chỉ chuẩn bị được một ít phần ăn và tập trung trao cho những người già, trẻ nhỏ sống vô gia cư.

Theo Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM