"Con ước không phải đón Tết Trung thu ở bệnh viện...."

13/09/2016 15:51 PM | Sống

Con ước không phải đón Trung thu ở viện, con ước được về nhà đi học, con ước không phải truyền hóa chất... Những ước muốn nhỏ nhoi đó của các bệnh nhi khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Tết Trung thu, nhưng đối với những em nhỏ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K Trung ương, ngoài không khí háo hức khi bánh kẹo, đèn trung thu được các tổ chức và các nhà hảo tâm mang đến tận giường bệnh thì các em vẫn còn nỗi lo canh cánh trong lòng: đó là làm sao nhanh khỏi bệnh.

Bệnh nhi Hoàng Minh Thư chia sẻ: "Con rất đau mỗi lần phải truyền hóa chất, con rất buồn vì phải nghỉ học và con rất nhớ mẹ. Con chỉ ước làm sao cháu nhanh khỏi bệnh để được về đi học".


Các bệnh nhi ung thư đang ngồi tập văn nghệ để chuẩn bị biểu diễn nhân dịp Tết Trung thu.

Các bệnh nhi ung thư đang ngồi tập văn nghệ để chuẩn bị biểu diễn nhân dịp Tết Trung thu.

Anh Hoàng Đức Hưng (bố cháu Thư) cho biết: "Khi mới ra điều trị cháu khóc rất nhiều, nhất là khi đi tiêm, đi truyền. Hiện cháu đã hoạt bát hơn, nhưng những lúc cháu đau, nhìn cháu mà tôi không khỏi buồn lòng. Tôi mong từng ngày cháu ra viện, về nhà tôi sẽ hàng ngày đưa đón cháu đến trường để cháu được đi học".

Còn bệnh nhi Nguyễn Văn Đức (9 tuổi) thì nghẹn ngào chia sẻ: “Con cảm ơn các bác đã mang đến cho chúng con một Trung thu ấm áp. Nhưng con chỉ mong sao năm sau cháu không phải đón trung thu ở bệnh viện. Con muốn Trung thu ở bên gia đình, bên bạn bè ở quê nhà cháu”.

Những lời chia sẻ của những bệnh nhi như cháu Đức, cháu Thư khiến chúng tôi, những người gặp và tiếp xúc với các cháu không khỏi mủi lòng và chỉ hy vọng, có thể là ngày mai, hoặc tháng sau, dài hơn nữa là năm sau các cháu sẽ được về nhà bên gia đình, được đến trường nô đùa bên bạn bè và chiến thắng bệnh tật.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại khoa Nhi – Bệnh viện K Trung ương:


Các bệnh nhi ung thư đang ngồi tập văn nghệ để chuẩn bị biểu diễn nhân dịp Tết Trung thu.

Các bệnh nhi ung thư đang ngồi tập văn nghệ để chuẩn bị biểu diễn nhân dịp Tết Trung thu.


Nhiều em nhỏ, búp bê là người bạn bất ly thân.

Nhiều em nhỏ, búp bê là người bạn bất ly thân.


Hoặc cũng có thể là chơi điện thoại để quên đi mọi nõi đau thể xác.

Hoặc cũng có thể là chơi điện thoại để quên đi mọi nõi đau thể xác.


Những ánh mắt ngây thơ của bệnh nhi không may mắc bạo bệnh.

Những ánh mắt ngây thơ của bệnh nhi không may mắc bạo bệnh.


Nhiều em chưa chắc đã cảm nhận hết được Trung thu là gì? Vì các em đang gồng mình chống bệnh.

Nhiều em chưa chắc đã cảm nhận hết được Trung thu là gì? Vì các em đang gồng mình chống bệnh.


Nhiều em nhỏ hồn nhiên, chưa biết ung thư là gì.

Nhiều em nhỏ hồn nhiên, chưa biết ung thư là gì.


Những chú hề cũng đến để biểu diễn bóng bay mua vui cho các em nhỏ mắc bệnh.

Những chú hề cũng đến để biểu diễn bóng bay "mua vui" cho các em nhỏ mắc bệnh.


Nhiều em nhỏ phụ huynh phải mang cả cây truyền ra để các em hưởng trọn không khí Tết Trung thu.

Nhiều em nhỏ phụ huynh phải mang cả cây truyền ra để các em hưởng trọn không khí Tết Trung thu.


Món quà đơn giả chỉ là chiếc đèn lồng truyền thống...

Món quà đơn giả chỉ là chiếc đèn lồng truyền thống...


...hoặc là những hình bóng bay...

...hoặc là những hình bóng bay...


...chỉ cần thế là đủ mang đến cho các em niềm vui.

...chỉ cần thế là đủ mang đến cho các em niềm vui.


Bên cạnh những món đồ chơi đó, các em còn canh cánh nỗi lo bệnh tật, nỗi buồn vì không được đến trường.

Bên cạnh những món đồ chơi đó, các em còn canh cánh nỗi lo bệnh tật, nỗi buồn vì không được đến trường.


Sang sẻ những nỗi đau bệnh tật với các em nhỏ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh không chỉ mang đến cho các bệnh nhi món quà về vật chất...

Sang sẻ những nỗi đau bệnh tật với các em nhỏ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh không chỉ mang đến cho các bệnh nhi món quà về vật chất...


...mà còn khích lệ tinh thần các em nhỏ rất lớn để kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

...mà còn khích lệ tinh thần các em nhỏ rất lớn để kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Theo Lê Phương

Cùng chuyên mục
XEM