Kẻ khóc người cười khi là hàng xóm của tiệm vàng ngày vía Thần Tài

06/02/2017 13:23 PM | Xã hội

Nhiều người kiếm tiền triệu chỉ trong chốc lát nhưng cũng không ít quán ăn "mếu máo" vì là hàng xóm của các tiệm vàng trong ngày vía Thần Tài.

Mới tờ tờ từ 4-5h sáng, đoạn đường Trần Nhân Tông, góc giao với đường Triệu Việt Vương đã đông đúc người. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay vào ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng.

Trong khi các tiệm vàng tất bật chuẩn bị hàng hóa, nhân công để phục vụ, khách hàng mệt mỏi mong ngóng giờ mở bán thì hàng xóm của các tiệm vàng người mất ăn, người mất ngủ, nhưng cũng có người hớn hở.


Từ 4-5 giờ sáng, phố bán vàng trên đường Trần Nhân Tông đã đông đúc người.

Từ 4-5 giờ sáng, phố bán vàng trên đường Trần Nhân Tông đã đông đúc người.

Bà Phương, người dân kế bên tiệm vàng trên đường Trần Nhân Tông cho biết, mới 4h sáng, nhưng cả một con phố đã náo động. Tiếng còi xe inh ỏi, người nói chuyện râm ran, khúc khích thậm chí cả tiếng trẻ em khóc oe oe. Những âm thanh ấy làm cả nhà bà mất ngủ.

Người hàng xóm này cho biết, ngày mùng 10 tháng Giêng năm nào tình trạng này cũng tái diễn. "Vì chuyện làm ăn của người ta, có người lại muốn mua vàng may mắn nên tôi cũng chỉ biết vậy chứ không than phiền", bà Phương cho hay.

Khuôn mặt nhăn nhó, đứng chắp tay sau lưng bất lực nhìn dòng người xếp hàng nhích từng bước chân, chủ quán bún kế bên than thở, từ sáng giờ, bà chỉ bán được vài bát bún.

Chủ cửa hàng cho biết, người đến mua vàng quá đông, xe và người che kín lối vào quán nên không bán được hàng. Thậm chí, bà đã ra xua, không cho khách chiếm mặt bằng quán hay đi ngang qua nhưng cuối cùng vẫn bị dòng người cô lập.

Trong khi chủ hàng ăn trên chấp nhận 1 ngày ế ẩm thì các quán cà phê, shop quần áo, hàng ăn nhanh (bánh bao, bánh mì) quanh khu vực lại được dịp kiếm bội tiền.


Shop quần áo trên đường Trần Thái Tông nghỉ bán hàng để nhận dịch vụ trông xe trong ngày vía Thần Tài.

Shop quần áo trên đường Trần Thái Tông nghỉ bán hàng để nhận dịch vụ trông xe trong ngày vía Thần Tài.

Chủ quán cà phê tại ngã tư Trần Nhân Tông - Triệu Việt Vương, kế bên tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông) cho biết, từ 6h sáng, khách ra vào nườm nượp, hầu hết là người nhà của những người mua vàng. Vì phải xếp hàng nên có người kéo cả nhà đi mua, người này đứng mỏi chân thì thế người kia vào không mất chỗ.

Tuy nhiên, khách đông nên có chủ quán được dịp "kiêu". Chị Hồng, một khách đến mua vàng cho biết, chị thay phiên em mình ngồi quán cà phê kế bên tiệm vàng. Cả buổi sáng gọi đồ uống đến 2 lần nước để chờ mua vàng, thế nhưng, khi chị gái đứng thay để mình ra ngồi nghỉ ở quán nước cũ thì bị chủ quán đuổi.


Quán cà phê đuổi khách vì quá đông.

Quán cà phê đuổi khách vì quá đông.

Vừa ngồi xuống thì chủ quán đã xua tay nói: "không uống gì thì đứng lên cho người khác ngồi" khiến chị Hồng rất bức xúc.

Cả năm có dịp này nên nhiều chủ hàng nghỉ bán để coi giữ xe. Người đến mua vàng bị "chém đẹp" với mức gửi xe từ 15.000 đồng, thậm chí có nơi thu 30.000 đồng/lượt. Nhiều chủ quán ở quanh khu vực này cũng nghỉ bán để nhận dịch vụ trông giữ xe.

Anh Hùng, - chủ một shop quần áo cho biết, từ sáng tới giờ anh đã nhận giữ hơn 100 chiếc xe, mỗi lần gửi là 15.000 đồng, cho thu đến 1,5 triệu đồng. Anh cho biết, nếu người đến mua vàng đông như hiện tại thì cả ngày anh có thể kiếm được 2-3 triệu đồng, gấp mấy lần tiền bán quần áo mọi ngày.

Hồng Minh

Cùng chuyên mục
XEM