Cậu bé nghèo đổi đời nhờ bức ảnh nhặt được cây thông Noel ở bãi rác

13/12/2021 07:38 AM | Sống

Bức ảnh cầm trên tay cây thông Noel nhặt được ở bãi rác với khuôn mặt thể hiện nét khó tả đã giúp cậu bé nghèo ở Brazil đổi đời.

Bức ảnh cậu bé Gabriel Silva (12 tuổi) cầm trên tay một cây thông Noel giả làm bằng nhựa được nhặt ở bãi rác của nhiếp ảnh gia người Brazil nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Theo CNA, Silva sống cùng mẹ và 2 người anh lớn trong một căn lều lụp xụp đắp bằng đất nằm ngay sát bãi rác hoạt động bất hợp pháp ở thị trấn Pinheiro, phía đông bắc Brazil.

Cậu bé nghèo đổi đời nhờ bức ảnh nhặt được cây thông Noel ở bãi rác - Ảnh 1.

Cậu bé ngỡ ngàng khi tìm thấy một cây thông Noel ở bãi rác. (Ảnh: CNA)


Hình ảnh cậu bé Silva cùng mẹ đi làm tại bãi rác được chụp vào ngày 8/11. Bãi rác chính là nơi cậu bé hàng ngày lui tới sau giờ tới trường. Khi đang bới chiếc túi nilon màu xanh nằm lẫn trong đống rác thải, Silva bất ngờ tìm thấy một cây thông Noel cỡ nhỏ làm từ nhựa được gói bên trong. Bãi rác khổng lồ này là nơi kiếm sống của hàng chục người. Họ không chỉ lục tìm phế liệu để bán lấy tiền, mà còn tìm cả thực phẩm bị bỏ đi để ăn bên cạnh đám kền kền, mèo, chó hoang và gia súc.

“Cháu chưa từng có một cây thông vào Giáng sinh”, Silava chia sẻ.

Khi cầm cây thông trên tay, khuôn mặt của Silva thể hiện nét khó tả, theo nhận định của nhiếp ảnh gia Joao Paulo Guimaraes, người đã chụp lại được khoảnh khắc đáng giá. Bởi theo ông, đối với cậu bé nhặt rác cởi trần, thứ cậu cầm trên tay không thể nuôi sống gia đình, nhưng lại là món đồ mà cậu bé hằng mơ ước.

Khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cây thông Noel mà Silva cầm trên tay đã nhanh chóng biến thành món quà bất ngờ mà có lẽ cậu bé chưa từng nghĩ tới. Bởi hiện tại, căn lều tối tăm của cả gia đình Silva giờ được thắp sáng bằng một cây thông Giáng sinh cỡ lớn có đèn nhấp nháy. Cây thông này không phải là thứ đồ mà Silva nhặt được ở bãi rác, mà nó là món quà từ một nhà hảo tâm gửi tặng. Chưa hết, cậu bé còn nhận được “cơn mưa” quà tặng từ nhiều người tốt khác.

“Chúng tôi đã nhận được nhiều quần áo, chăn màn, cùng thực phẩm. Mùa Giáng sinh năm nay, chúng tôi đã được no ấm”, mẹ của Silva là bà Maria Francisca Silva (45 tuổi) xúc động nói.

Cũng nhờ bức ảnh chụp cậu con trai được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã biết tới hoàn cảnh đáng thương của gia đình Silva và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Bà Maria Francisca, người mẹ tần tảo vốn chỉ kiếm được 105 USD/tháng nhờ bán đồ phế liệu nhặt ở bãi rác, này có thêm một khoản tiền từ người quyên tặng.

Theo Silva, gia đình cậu bé mơ ước sẽ sớm có đủ tiền để hiện thực hóa ước mơ xây một căn nhà thực thụ. Và dù chưa thực hiện được mơ ước lớn, nhưng gia đình Silva cũng đã được thỏa mong ước bấy lâu nay. Theo đó, nhờ số tiền tài trợ ban đầu 500 real, nhà Silva đã lắp được chiếc máy bơm nước để lấy nước từ dưới giếng, thay cho việc phải dùng gầu và dây thừng để kéo nước lên dùng.

Đối với Silva, món quà yêu thích nhất mà cậu bé nhận được chính là chiếc xe đạp được một giáo viên tại trường học gửi tặng.

Sau giờ lên lớp, phần lớn thời gian rảnh rỗi Silva lại cùng mẹ ra bãi rác làm việc.

“Tôi muốn mang thằng bé đi cùng. Nếu như nó chạy nhảy trên đường phố, thằng bé có thể bị nghiện ngập, mà tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Thằng bé rất ngoan và nó thường xuyên giúp đỡ mẹ”, bà Maria Francisca tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở việc được nhận “cơn mưa” quà tặng, cậu bé Silva còn trở thành người nổi tiếng ở địa phương nhờ bức ảnh của nhiếp ảnh gia Guimaraes.

“Hàng ngày lại có người tới và nói muốn chụp ảnh với cháu”, Silva cho hay.

Nói về cơ duyên chụp bức ảnh Silva cầm cây thông Noel trên tay, ông Guimaraes, người sống ở bang kế bên Para, cho hay ông lên ý tưởng chụp ảnh tại bãi rác hoạt động bất hợp pháp sau khi xem một đoạn video ghi lại cảnh người dân ở khu vực chạy đuổi theo sau chiếc xe chở rác từ một siêu thị.

“Chuyện này thật điên rồ. Khoảng 50 người chạy đuổi theo chiếc xe tải chở rác”, ông Eurico Arruda, người quay đoạn video cho biết.

“Bãi rác trông giống như ngày tận thế với khói và bụi bốc lên khắp nơi cùng với sự xuất hiện của kền kền và chó hoang. Nơi đây đúng là tận cùng của sự nghèo đói”, ông Arruda miêu tả.

Cũng theo ông Arruda, thông qua bức ảnh cậu bé Silva, ông hy vọng sẽ nâng cao được nhận thức của người dân về một bộ phận người có hoàn cảnh đáng thương như cậu bé sinh sống gần bãi rác.

Chính quyền địa phương cũng đã hứa hỗ trợ hàng tháng số tiền 100 real cho những người hành nghề nhặt rác ở bãi rác, đồng thời cam kết cho xây dựng một bãi chôn rác thải quy chuẩn vào năm tới để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong khu vực.

Theo Minh Thu (lược dịch)

Cùng chuyên mục
XEM