Cái kết viên mãn của cặp đôi xứ Nghệ 10 năm xông pha nắng gió, nghiên cứu thức ăn gia súc

30/04/2022 10:04 AM | Xã hội

10 năm nghiên cứu làm thức ăn cho bò ở vùng đất nắng gió khắc nghiệt, anh Thăng và chị Hằng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu, sự ủng hộ lẫn nhau đã đưa họ đến thành công.

Hứa với bố vợ không đưa con gái ông đi xa

Yêu nhau từ khi còn là những sinh viên của Học viện Nông nghiệp, sau khi ra trường, anh Nguyễn Duy Thăng và chị Vi Thị Thu Hằng kết hôn và trở thành những kỹ sư nông nghiệp theo đúng chuyên môn được đào tạo.

Chị Hằng vốn là người Phú Thọ, anh Thăng là trai Nghệ An. Khi đồng ý cho hai người nên duyên, bố chị Hằng chỉ có một mong muốn duy nhất là hai con lập nghiệp ở quê vợ để ông không phải nhìn con gái lấy chồng xa xứ, những lúc vất vả khó khăn bố mẹ muốn đỡ đần mà không giúp được.

Lúc bấy giờ, một công ty sữa mới ra đời đang đi chiêu mộ những người có chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp, anh Thăng nhận được cơ hội phỏng vấn nghề nghiệp rất tốt với điều kiện là kỹ sư phải làm việc tại Nghệ An. Bởi vậy, anh đã 3 lần từ chối đề nghị để giữ đúng lời hứa với bố vợ, tâm niệm gia đình là trên hết.

Cái kết viên mãn của cặp đôi xứ Nghệ 10 năm xông pha nắng gió, nghiên cứu thức ăn gia súc - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Duy Thăng (trái) và chị Vy Thị thu Hằng (phải) (Ảnh: Hà A.N)

Vừa là bạn học, vừa là vợ, hơn ai hết, chị Hằng biết rõ năng lực cũng như những hoài bão giấu kín trong lòng anh. Bất chấp "thoả thuận ngầm" giữa bố mình với con rể, chính chị Hằng đã động viên và nắm bắt cơ hội làm việc một lần nữa cho anh Thăng, đưa cả nhà đến với một bước ngoặt lớn mà sau này khi đã thành công rồi, chị chỉ có thể gói gọn nó trong hai chữ "nhân duyên".

Thành công xứng đáng

Ngày cả nhà khăn gói đến vùng đất mới, chị Hằng bảo "lúc đó mình không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ dù ở đâu có vợ có chồng đồng hành cùng nhau, cuộc sống mới trọn vẹn và ý nghĩa". Song chính chị cũng không thể ngờ vùng đất Nghĩa Đàn hơn 10 năm trước còn chưa có đường điện ổn định, người dân có khi mất điện 2-3 ngày không sạc điện thoại là chuyện thường "như cơm bữa.

Đã vậy, khí hậu ở đây lại vô cùng khắc nghiệt, cái nắng tháng 4 cháy rát da rát thịt chào đón hai vợ chồng khiến chị không dám gọi điện kể lể điều gì với bố mình.

Sau một thời gian ngắn làm quen, anh Thăng bắt đầu công việc của mình với việc nghiên cứu trồng trọt thức ăn thô xanh cho bò. Chị Hằng cũng công tác tại bộ phận kiểm tra chất lượng những sản phẩm mà anh Thăng thu hoạch được, sau đó chế biến thành thức ăn dinh dưỡng. Anh chia sẻ, 2 mảng này là "mối liên hệ thắt chặt, gần như phải tương tác hàng ngày".

Cái kết viên mãn của cặp đôi xứ Nghệ 10 năm xông pha nắng gió, nghiên cứu thức ăn gia súc - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Duy Thăng (phải) trên nông trường (Ảnh: Hà A.N)

Tuy nhiên, trong công việc, không tránh được có những lúc vợ chồng xảy ra bất đồng quan điểm. Đặc thù công việc của người trồng trọt còn phụ thuộc vào các yếu tố như chất lượng cây giống, điều kiện thiên nhiên, thời tiết khí hậu nên chuyện sản phẩm thu hoạch không đạt được yêu cầu của bộ phận kiểm tra là chuyện xảy ra như cơm bữa. Ngược lại, ở góc độ chuyên môn giám định, chị Hằng cũng không thể làm ngơ chỉ vì người đó là chồng mình.

Nhưng với một ý chí chung cho công việc, sự góp ý, hỗ trợ lẫn nhau của vợ chồng đã giúp anh chị gạt bỏ cái tôi để vừa giữ tình cảm gia đình, vừa hoàn thành tốt công việc. Cứ thế, họ đồng hành cùng nhau, hai bên cùng phát triển: sản phẩm chế biến thành công là nhờ nguồn nguyên liệu thô đạt chuẩn, mà nguyên liệu có xanh, có sạch thì những chú bò mới ăn thức ăn bổ dưỡng, thơm ngon.

Thương vợ vất vả, anh Thăng chắt chiu tiền lương để dựng một căn nhà nhỏ ngay cạnh nông trường. Anh bảo không muốn vợ phải đi làm xa, vợ chồng cũng có thể dành nhiều thời gian cho con hơn thay vì cất công đi lại xa xôi chỉ để ở một ngôi nhà mặt phố.

Cái kết viên mãn của cặp đôi xứ Nghệ 10 năm xông pha nắng gió, nghiên cứu thức ăn gia súc - Ảnh 3.

Anh Thăng chị Hằng hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cạnh nông trường (Ảnh: Hà A.N)

Sau hơn 10 năm miệt mài làm thức ăn cho bò, anh Thăng giờ đây đã trở thành Phó Tổng giám đốc Công ty thuộc Tập đoàn, còn chị Hằng cũng chứng minh quyết tâm năm xưa là đúng đắn khi trở thành Giám đốc thức ăn và dinh dưỡng.

"Nhân duyên không đến nhiều lần trong đời. Để ủng hộ sự nghiệp của chông, vô tình chúng mình làm ở công ty có cái tên được ghép từ chữ cái trong tên của vợ chồng mình (Thăng – Hằng) để sau một thời gian dài gắn bó, tình yêu của vợ chồng mình được nuôi dưỡng và hoàn thiện cuộc sống hôn nhân thêm nhiều ý nghĩa" – chị Hằng tâm sự.

Còn với anh Thăng, chàng trai xứ Nghệ năm nào tuy thất hứa với bố vợ nhưng bằng những nỗ lực của bản thân, anh đã trọn vẹn với sự đồng lòng của người vợ tào khang.

Càng khẳng định được uy tín trong công việc, anh càng trân trọng và cảm phục tình yêu cũng như sự thấu hiểu của vợ đã trao cho anh cơ hội để được sống với đam mê và có một chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.

Theo Hà A.N

Cùng chuyên mục
XEM