Xúc động clip người đàn ông Trà Leng mắt đỏ hoe, rưng rưng khóc giữa đường khi hay tin vụ sạt lở: "Em không cần tiền, em cần xe về với vợ con"

01/11/2020 11:25 AM | Sống

Vợ con gặp nạn trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, người đàn ông nước mắt giàn giụa xua tay từ chối nhận tiền, chỉ xin xe để sớm về với vợ con.

2 ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip xúc động về một người đàn ông từ chối nhận tiền, chỉ xin xe để về với vợ con gặp nạn trong vụ sạt lở đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của nhiều người hôm 28-10 tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Trong clip, người đàn ông thân hình lấm lem, nước mắt giàn giụa nói rằng gia đình anh gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng. Trong đó, ba vợ anh không may qua đời, vợ con anh bị vùi lấp tuy giữ được mạng sống nhưng bị thương tích rất nặng. "Cho em xin xe đi, em không cần tiền, cho em xin xe đi để về với vợ con" – người đàn ông nói trong nước mắt.

Clip: Anh Tùng từ chối nhận tiền, chỉ muốn xin xe sớm về với vợ con (Nguồn: Facebook Huy Chau

Qua tìm hiểu, người đàn ông trong clip là anh Nguyễn Cao Tùng (SN 1990, trú xã Trà Leng). Thời điểm cả nhà gặp nạn, anh Tùng đang làm việc tại huyện Phước Sơn. Sau khi nghe hung tin, anh băng rừng về nhà tìm vợ con. Lúc đó, anh không rõ vợ con anh sống chết ra sao. Sau một ngày băng rừng lội suối, anh về đến gần xã thì được người quen bán quán tạp hóa cho hay vợ con anh may mắn thoát chết nhưng đang được đưa xuống điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại TP Tam Kỳ.

Nóng lòng gặp vợ con, anh Tùng đi bộ ra đường xin xe xuống TP Tam Kỳ. Khi thấy một đoàn từ thiện đang trên đường đi xe buýt lên Trà Leng, anh Tùng hỏi xe có đi xuống không để xin xe ngược xuống bệnh viện.

Được biết, sau vụ sạt lở, ba vợ anh Tùng đã qua đời, mẹ vợ bị gãy chân, con gái lớn gãy chân và chấn thương sọ não, con gái nhỏ bị đa chấn thương phần mềm.

PV

Cùng chuyên mục
XEM