Xót xa tin nhắn cuối cùng của thai phụ trẻ tử vong trong vụ cháy nhà trọ: Cái chết oan ức trong thời điểm hạnh phúc nhất của đời người!

01/04/2022 20:31 PM | Xã hội

Trong tin nhắn cuối với người thân, M.A (nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô) thông báo cho chị biết 2 tháng nữa mình sẽ làm đám cưới. Cô gái không quên dặn chị mình nhớ chuẩn bị váy vóc thật đẹp để đi đám cưới. Vậy mà...

Như đã đưa tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà trọ cao tầng thuộc phường Phú Đô (Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội) tối 31/3 vừa qua khiến 1 người tử vong, 5 người phải nhập viện.

Nhưng điều khiến dư luận bất bình hơn cả khi biết nguyên nhân vụ cháy dẫn đến sự việc đau lòng trên là do mâu thuẫn tình ái. Thủ phạm được xác nhận là do  Trần Thị Thanh Hải (sinh năm 1993, trú tại Nam Định) phóng hỏa.

Xót xa tin nhắn cuối cùng của thai phụ trẻ tử vong trong vụ cháy nhà trọ: Cái chết oan ức trong thời điểm hạnh phúc nhất của đời người! - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Hải tỏ ra khá mệt mỏi khi làm việc với cơ quan chức năng.

Sự ra đi đầy oan ức của cô gái trẻ sinh năm 1997 - N.T.M.A. đã để lại nhiều niềm tiếc thương với gia đình, bạn bè.

Xót xa tin nhắn cuối cùng của thai phụ trẻ tử vong trong vụ cháy nhà trọ: Cái chết oan ức trong thời điểm hạnh phúc nhất của đời người! - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài

Trên MXH, rất đông cư dân mạng vào gửi lời chia buồn tới nạn nhân xấu số. Dưới bài viết về vụ việc đau lòng này, nhiều người còn truyền tay nhau bức ảnh chụp lại dòng tin nhắn cuối cùng của M.A gửi tới người chị gái thân thiết.

M.A thông báo cho chị biết 2 tháng nữa mình sẽ làm đám cưới với tâm trạng vô cùng vui vẻ, háo hức và không quên dặn chị: "2 tháng nữa là em cưới. Chị chuẩn bị váy vóc dần đi nhé".

Xót xa tin nhắn cuối cùng của thai phụ trẻ tử vong trong vụ cháy nhà trọ: Cái chết oan ức trong thời điểm hạnh phúc nhất của đời người! - Ảnh 3.

Dòng tin nhắn cuối của M.A. gửi tới chị gái thân thiết của mình là thông báo về ngày cưới...

Vậy mà xót xa quá! Cô gái trẻ và em bé chưa chào đời đã mãi mãi rời xa thế giới vì sự "điên tình" của một người không quen biết.

Được biết, nạn nhân N.T.M.A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong đại học, M. A. ở lại Hà Nội làm việc, thuê trọ ở ngôi nhà ngõ 60 phường Phú Đô.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình thông tin, A. đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới. Hiện người nhà đang đợi cơ quan công an hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể đưa về quê nhà mai táng.

Khoảng 19h06 ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô. 30 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.

Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2. Lực lượng chữa cháy đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người dân. Về thiệt hại sơ bộ, có 1 nạn nhân tử vong.

Ngay trong tối cùng ngày (31/3), sau khi đoạn video ghi lại cảnh châm lửa đốt xe máy trong sân nhà số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, cơ quan chức năng đã truy tìm các camera ven đường xác nhận nghi phạm là 1 phụ nữ.

Người này sau khi gây ra vụ việc đã bỏ chạy trên 1 chiếc xe máy. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ nữ nghi phạm này và tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Tùng Lâm

Cùng chuyên mục
XEM