Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: "Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua"

21/02/2022 07:38 AM | Xã hội

Đón đợt thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa, nhiều người dân Hà Nội làm việc ngoài trời phải dùng mọi cách để chống chọi lại cái rét như đốt lửa, mặc áo mưa, đắp chăn...nhưng chẳng ăn thua.

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 21h00 ngày 20/2 - đêm đầu tiên của đợt mưa rét kỷ lục 8 độ C tại Hà Nội, đường phố vắng bóng người qua lại

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 2.

Nền nhiệt xuống giảm xuống khoảng 8 độ kèm theo mưa. Người dân dù mặc ấm nhưng vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển ngoài đường, một số người phải đốt lửa sưởi ấm

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 3.

Nhóm công nhân môi trường trên phố Hào Nam ngồi sưởi ấm bên đống lửa trong lúc nghỉ ngơi

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 4.

Dưới cái rét cắt da, cắt thịt, những công nhân này cho biết, nếu không đốt lửa thì không thể ngồi nghỉ được

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 5.

Cụ già mò mẫm nhặt ve chai giữa đường phố trong đêm

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 6.
 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 7.

Ngoài việc mặc những lớp áo dày cộm, những người dân lao động ngoài trời đều phải mặc áo mưa, đội nón, mũ để chắn gió, chống lại cái rét

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 8.
 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 9.

...hoặc chia nhau cái bánh, miếng hoa quả, ngồi sát vào nhau sưởi tay trước đống lửa. Trong ảnh là nhóm công nhân môi trường ở quận Tây Hồ đang đợi xe chở rác đến

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 10.

Chị Tâm (công nhân vệ sinh môi trường) cho biết, do công việc của chị phải làm đêm, 1-2h mới được nghỉ nên mưa rét thế này rất vất vả. "Trời mưa, rét khiến nước mưa ngấm vào rác nên lúc chúng tôi thu gom rất nặng. Hôm qua, có lúc rét quá tay tôi cứng đơ, không nắm được vật gì. Sau khi thu gom rác xong tôi đợi xe cẩu đến. Ngồi ở vỉa hè thì rét nên đành đốt lửa để sưởi", chị Tâm nói

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 11.

Bác tài xế xe ôm công nghệ đốt lửa trong lúc đợi khách

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 12.

Nằm trong túp lều bên cạnh đống lửa đang cháy để trông những cành lê bày bán trên phố Lạc Long quân, anh Vĩnh (ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, anh mặc 4 quần, 5 áo, đắp thêm chăn nhưng cũng chẳng ăn thua. "Thời tiết như thế này chỉ có những người mưu sinh ngoài đường như chúng tôi mới cảm thấy giá rét như thế nào, mở tủ lạnh ra tôi thấy ngăn làm đá cũng chưa ăn thua đâu. Nhìn tôi nằm như thế này thôi nhưng hở thịt ở chỗ nào thì buốt ở chỗ đấy"

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 13.

"Gió thổi vào buốt đến thấu xương, như đêm hôm qua mưa rét, nói thật, trộm có vào bê hoa lê đi thì tôi cũng phải chịu vì rét quá, tôi phải bịt kín hết để mưa, rét không lùa vào lều. Hôm nay, mưa ngớt rồi, tôi cố gắng đi ngủ thì sẽ để thò ra hai con mắt trông hàng bên ngoài", anh Vĩnh nói

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 14.

Những người vô gia cư tìm đến những góc khuất trên phố Hai Bà Trưng để nghỉ ngơi

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 15.
 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 16.
 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 17.

Trong số họ, một số người không có chăn, gối, họ đành chỉ mặc áo mưa, ngồi dúm dó một góc để tránh rét

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 18.

Cụ bà dọn dẹp vỉa hè để chuẩn bị ngả lưng

 Xót xa cảnh người lao động mưu sinh giữa đêm rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội: Mặc 4,5 bộ quần áo, trùm chăn kín mít nhưng chẳng ăn thua - Ảnh 19.

Dự báo, trời rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới

Theo ĐINH HUY

Cùng chuyên mục
XEM