Vũ Thu Phương: "Không phân biệt con chung hay riêng, đã làm dì ghẻ nên thương con chồng"

31/12/2021 15:37 PM | Sống

Vũ Thu Phương cũng là 1 “dì ghẻ” được nhiều người ngưỡng mộ ở showbiz Việt.

Thời gian gần đây, câu chuyện dì ghẻ bạo hành con chồng 8 tuổi đến mức khiến bé tử vong đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người đào lại câu nói: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng" như 1 ví dụ dùng để ám chỉ sự việc đáng tiếc trên.

Tuy nhiên, không phải dì ghẻ nào cũng đối xử tệ bạc với con chồng và siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng vậy. Cuối năm 2011, Vũ Thu Phương kết hôn với doanh nhân thành đạt người Campuchia gốc Việt Trần Thanh Hải, anh từng có 1 đời vợ và 2 con riêng.

 Vũ Thu Phương: Không phân biệt con chung hay riêng, đã làm dì ghẻ nên thương con chồng - Ảnh 1.

Sau khi kết hôn, Vũ Thu Phương lui vào hậu trường, hầu như dừng hẳn các hoạt động nghệ thuật. Cô tập trung kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình nhỏ với 4 cô con gái. "Tôi may mắn khi được hai con riêng của chồng yêu thương và phụ giúp chăm sóc hai em. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất và cũng là động lực để tôi làm việc chăm chỉ", nữ siêu mẫu cho biết.

Mơ ước của Vũ Thu Phương là xây dựng một gia đình mà tất cả các thành viên trong đó đều thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, không phân biệt con chung, con riêng. Cô từng chia sẻ: "Đôi khi mẹ cũng chạnh lòng khi cứ phải đóng vai "ác" trong nhà, cứ phải nghiêm khắc uốn nắn các con nhưng chỉ cần nhìn vào sự trưởng thành, khôn lớn, ngoan ngoãn, hiếu thảo, chăm học của các con mà mẹ lại yên lòng tiếp tục nhiệm vụ. Mấy đời bánh đúc có xương. Đã làm dì ghẻ nên thương con chồng".

 Vũ Thu Phương: Không phân biệt con chung hay riêng, đã làm dì ghẻ nên thương con chồng - Ảnh 2.
 Vũ Thu Phương: Không phân biệt con chung hay riêng, đã làm dì ghẻ nên thương con chồng - Ảnh 3.
 Vũ Thu Phương: Không phân biệt con chung hay riêng, đã làm dì ghẻ nên thương con chồng - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Vũ Thu Phương

Ảnh: FBNV

Theo Hải Lan

Cùng chuyên mục
XEM