Vụ "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh tại Quảng Ngãi: Phải hoàn trả ngân sách khoản chi sai

04/04/2021 19:48 PM | Xã hội

"Lúc gặp ông Yên, tay chân tôi vẫn đưa lên, đưa xuống được. Nhưng chẳng hiểu sao, người ta cắt ghép hình ảnh, đưa lên mạng để ca ngợi cách chữa thần kỳ của ông Yên", chị Phước nhớ lại.

Theo tin từ báo Sài Gòn giải phóng, chiều hôm qua, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã thống nhất đề nghị Văn phòng Huyện ủy rà soát lại toàn bộ khoản chi cho hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại huyện này vào tháng 7/2020.

Sau khi rà soát, đối chiếu các khoản chi, nếu không đúng quy định, UBND huyện Bình Sơn phải có trách nhiệm khắc phục, thu hồi và hoàn trả lại cho ngân sách của huyện.

Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, trước đó chia sẻ trên Tuổi trẻ online, hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên ở huyện này là miễn phí, nhưng huyện đã chi trả nhiều khoản chi phí như ăn ở, vé máy bay cho đoàn. Huyện sẽ rà soát và đối với các khoản chi sai, UBND huyện phải có trách nhiệm khắc phục, thu hồi và hoàn trả cho ngân sách.

Theo ông Khiêm, các thành viên Ban thường vụ Huyện ủy Bình Sơn cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ việc này.

Trước đó, UBND huyện Bình Sơn làm báo cáo và được Sở Y tế tỉnh đồng ý việc mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh cho người dân. Tháng 7/2020, đoàn của ông Võ Hoàng Yên đã thăm khám, chữa trị cho 776 người dân ở huyện, với các bệnh như: câm, điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt, teo cơ... Song không có trường hợp nào trong số 776 người này khỏi bệnh.

"Đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào được ông Võ Hoàng Yên chữa khỏi bệnh.

Tất cả gia đình mà chúng tôi tiếp xúc đều cho rằng việc chữa bệnh của ông Yên không mang lại hiệu quả", báo Người lao động từng dẫn lời một cán bộ Công an huyện Bình Sơn.

Là người trực tiếp được ông Yên chữa, chị Đặng Thị Mỹ Phước (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) kể trên báo Người lao động: "Lúc gặp ông Yên, tôi nói được nhưng không rõ ràng, vẫn đi chùa niệm Phật. Còn tay chân vẫn đưa lên, đưa xuống được.

Nhưng chẳng hiểu sao, người ta cắt ghép hình ảnh, đưa lên mạng để ca ngợi cách chữa thần kỳ của ông Yên. Thực tế từ đó đến giờ, bệnh tật của tôi vẫn không có gì thay đổi".

(Tổng hợp)

PV

Cùng chuyên mục
XEM