Vụ người đàn ông bị 7 phụ nữ tố lừa 2,5 tỷ, 3 người có thai: Từ mua gà "biếu sếp" đến vay nặng lãi cho người yêu

09/10/2020 14:29 PM | Xã hội

Theo các nạn nhân, ông S. chủ động nhắn tin, giới thiệu mình từng là trẻ mồ côi, đang công tác tại một tập đoàn nhà nước. Do chưa lập gia đình, ông S. đang rất muốn tìm được nửa kia.

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội (Phòng PC02) đang truy tìm người đàn ông có tên Tống Anh S. (SN 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra về việc bị 7 người phụ nữ tố cáo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mẹ đơn thân vay lãi suất cao cho "chồng sắp cưới"

Một trong số nạn nhân có hoàn cảnh éo le là chị D.L. (34 tuổi, quê Đắk Lắk). Theo thông tin trên báo Pháp luật TP HCM, chị L. vốn là mẹ đơn thân có 1 con gái nhỏ. Rời bỏ quê hương ra Hà Nội bươn chải buôn bán, chị luôn mong muốn tìm được một người đàn ông để nương tựa. Vào tháng 9 năm 2019, qua mạng xã hội kết bạn, S. chủ động làm quen với chị và giới thiệu có nhà ở Hà Nội, là trẻ mồ côi rất muốn lập gia đình.

Đồng cảm với người đàn ông từng là "trẻ mồ côi" như mình, lại được hứa hẹn sẽ tiến tới hôn nhân, chị L. nhanh chóng nhận lời.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi quen biết, S. bắt đầu vẽ ra câu chuyện đang có một lô hàng nhập khẩu trị giá hàng trăm tỉ bị hải quan tạm giữ, rất cần tiền để giải quyết. Không chút đắn đo, chị L. dùng hết số tiền tích góp trong gần 20 năm đưa cho S.

"Tiền này tôi định mua một căn chung cư mini để hai mẹ con có nơi ăn ở nhưng từ khi gặp S., tôi không hiểu vì sao ông ấy nói gì tôi cũng tin" - chị L. sụt sùi kể lại.

Theo lời chị, ngoài tiền mặt, S. rất nhiều lần nhờ chị mua đồ để đi "biếu sếp" như chục bưởi, quả sầu riêng cho đến con gà. Thậm chí, chị L. phải vay 350 triệu đồng với lãi suất cao để giúp người yêu.

 Vụ người đàn ông bị 7 phụ nữ tố lừa 2,5 tỷ, 3 người có thai: Từ mua gà biếu sếp đến vay nặng lãi cho người yêu - Ảnh 1.

Hai phụ nữ trao đổi thông tin về vụ việc với PV. Ảnh: TP/Pháp luật TPHCM

Theo chị L. khi nạn nhân phát hiện mình bị lừa dối thì chị đã đưa cho ông S. khoảng 800 triệu đồng. Đau đớn hơn, lúc này, chị lại đang mang thai với người đàn ông này và phải bỏ đi giọt máu của mình.

"Tôi rất sốc và vô cùng tuyệt vọng, đã nghĩ tới chuyện ôm con gái cùng tự tử. Bị phụ bạc, một đống nợ treo trên đầu, biết đến khi nào mới có thể lấy lại…" – chị L. khóc.

Người bị tố cáo nói "cứ để cho công an giải quyết"

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, khi PV gọi vào số điện thoại các nạn nhân cung cấp thì người đàn ông xác nhận mình là ông Tống Anh S.. Người này cho biết, thông qua tin tức mà báo chí đăng tải, bản thân biết mình đang bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) truy tìm.

Theo ông S., khi đó đang bận công việc ở Ninh Bình nên không về trực tiếp làm việc với cán bộ điều tra. Một tuần sau, điều tra viên tiếp tục liên hệ nhưng ông S. vẫn lấy lý do bận và chưa thể thu xếp thời gian để về làm việc.

Đề cập tới nội dung tố cáo của nhóm phụ nữ, người đàn ông nói: "Đây là việc của cơ quan pháp luật. Tất cả mọi cái cứ để cho công an giải quyết. Đúng sai đến đâu thì cứ theo pháp luật”.

Trước đó, 7 người phụ nữ đã gửi đơn tố cáo từ năm 2015, S. lừa đảo số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Các nạn nhân đều quen người đàn ông này qua mạng xã hội.

Theo nội dung tố cáo của các nạn nhân, qua trang mạng xã hội trực tuyến tìm bạn dành cho người độc thân và người lỡ bước, ông Tống Anh S đã chủ động làm quen với phụ nữ với nick name: Tuankiet và nick name Dũng với cùng mục đích ban đầu hẹn hò tình cảm yêu đương nam nữ.

Ban đầu, ông S. chủ động nhắn tin, giới thiệu mình là trẻ mồ côi, đang công tác tại một tập đoàn nhà nước. Do chưa lập gia đình, ông S. đang rất muốn tìm được nửa kia.

 Vụ người đàn ông bị 7 phụ nữ tố lừa 2,5 tỷ, 3 người có thai: Từ mua gà biếu sếp đến vay nặng lãi cho người yêu - Ảnh 2.

Tin nhắn được cho là của ông S. và 1 nạn nhân

Sau khi làm quen được những người phụ nữ và nói chuyện, S. sẽ đưa họ đi ăn uống, gặp gỡ nhiều người và giới thiệu là bạn thân hoặc đối tác làm ăn đều được giới thiệu là có vị thế trong xã hội...

Trải qua một thời gian, ông S. bắt đầu khơi gợi câu chuyện về việc mình gặp khó khăn trong kinh doanh, cần tiền giải quyết và đề nghị những phụ nữ mà mình làm quen giúp đỡ.

Tin vào lời hứa hẹn về chuyện hôn nhân lâu dài, 7 phụ nữ dốc hết hầu bao, thậm chí vay nặng lãi để giúp người yêu tổng cộng 2,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận đơn tố cáo, PC02 đã nhiều lần mời ông S. lên làm việc nhưng người này không hợp tác và rời khỏi nơi cư trú. Do vậy, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm để phục vụ điều tra.

(Tổng hợp)

Minh Huyền

Cùng chuyên mục
XEM