Vu cáo ông Trump, ngôi sao khiêu dâm thua kiện và nợ cựu tổng thống gần 300.000 USD nhưng "thà vào tù còn hơn mất một xu"

23/03/2022 14:39 PM | Kinh doanh

Ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels chịu trách nhiệm phải trả cho cựu Tổng thống Donald Trump gần 300.000 USD phí luật sư. Điều này xảy ra sau khi tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ kháng cáo của cô về quyết định của tòa án sơ thẩm trong vụ kiện vu cáo không thành của cô đối với ông Trump.

Bác bỏ những tuyên bố về quan hệ tình dục

Phán quyết hôm thứ Sáu sẽ giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm với ngôi sao khiêu dâm Daniels. Đây là cuộc chiến pháp lý có liên quan đến việc Daniels tuyên bố họ đã quan hệ tình dục một lần vào năm 2006.

Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận có quan hệ tình dục với nữ diễn viên phim người lớn này.

Trong quyết định hôm thứ Sáu, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 9 cho biết họ không có thẩm quyền đối với kháng cáo của cô Daniels về vấn đề phí luật sư bởi vì cô không gửi thông báo kháng cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thẩm phán liên bang xác nhận khoản chi phí thuê của ông Trump.

Tòa phúc thẩm cũng nói rằng thẩm phán đã rất hợp lý khi đưa thêm 1.000 USD vào các biện pháp trừng phạt đối với Daniels trong cùng một phán quyết yêu cầu trả phí luật sư cho ông Trump.

Cô Daniels hôm thứ Ba trong một tuyên bố dài đăng trên Twitter cho biết ông Trump đã thắng kiện "về mặt kỹ thuật" vì luật sư lúc đó của cô là Michael Avenatti đã không kịp gửi thông báo kháng cáo đối với đơn kiện phỉ báng của cô.

Số tiền mà Daniels nợ ông Trump trong vụ án bằng với số tiền mà cô đã bị lừa bởi vị luật sư cũ này.

Ông Avenatti đã bị kết án tại tòa án liên bang Manhattan vào tháng trước vì lừa gạt tiền của ngôi sao khiêu dâm. Đó là số tiền mà cô đã thu được từ một hợp đồng để viết sách về trải nghiệm của mình với ông Trump. Ông Avenatti sẽ bị kết án vào ngày 2/6.

Hôm thứ Hai, ông Trump đã gọi phán quyết của Tòa án khu vực 9 dành cho ông là "một chiến thắng toàn diện và trọn vẹn cũng như là sự minh oan cho tôi".

Ông Trump nói: "Vụ kiện hoàn toàn là một màn kịch chính trị mà lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu, hoặc được phép xảy ra. Và tôi rất vui vì các luật sư của tôi đã có thể đưa ra kết luận thành công sau khi tòa án bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của cô ấy. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là chờ cô ấy trả tất cả số tiền cô ấy nợ tôi."

Ông nói thêm: "Tái bút: Các hãng tin "Fake News" có lẽ sẽ không đưa thông tin về chuyện này đâu!".

CNBC đã liên hệ với phát ngôn viên của cô Daniels để tìm kiếm bình luận về phán quyết.

Cô Daniels gần đây đã tham gia vào việc phát triển một chương trình điều tra huyền bí có tên "Spooky Babes". Cô đã phản pháo lại trên Twitter với một người phụ nữ hả hê về chiến thắng trước tòa của ông Trump.

"Tôi thà vào tù còn hơn là phải trả xu nào", cô Daniels đã tweet.

Vụ việc này bắt đầu từ mùa thu năm 2016. Khi đó ông Trump là ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí tổng thống. Và luật sư riêng khi đó của ông là Michael Cohen đã trả cho cô Daniels 130.000 USD để đổi lấy việc cô đồng ý giữ im lặng về tuyên bố có quan hệ tình dục với ông Trump.

Sau đó ông Cohen đã nhận tội danh mà trong đó có vi phạm tài chính của cuộc vận động bầu cử liên quan đến khoản chi phí, ông nói rằng ông đã trả tiền cho cô Daniels theo chỉ đạo của ông Trump.

Ông Cohen cũng thừa nhận đã tạo điều kiện cho một nhà xuất bản của The National Enquirer thanh toán một khoản tiền bịt miệng khác cho một người phụ nữ thứ hai. Người này nói rằng cô đã có quan hệ tình ái với Trump. Cựu tổng thống cũng đã bác bỏ tuyên bố đó.

Cuộc chiến pháp lý dai dẳng

Cô Daniels đã kiện ông Trump khi ông còn là tổng thống vào năm 2018 và tìm cách hủy bỏ thỏa thuận bí mật với ông Cohen. Trong khi ông Trump sau đó đồng ý không thực hiện thỏa thuận, một thẩm phán vào năm 2020 đã yêu cầu ông trả cho cô Daniels hơn 44.000 USD cho các khoản phí pháp lý của cô trong vụ kiện đó.

Cuối năm 2018, cô Daniels lại đệ đơn kiện ông Trump. Cô cáo buộc rằng ông đã phỉ báng cô khi ông chế giễu một họa sĩ vẽ phác thảo của cảnh sát. Bản phác thảo này vẽ một người đàn ông mà cô Daniels nói đã đe dọa cô vào năm 2011 vì cáo buộc cô có quan hệ tình dục với ông Trump trong một bài đăng trên Twitter.

Ông Trump gọi bản phác thảo là một "việc lừa đảo" về một "người đàn ông không tồn tại."

Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện đó vào cuối năm 2018, nói rằng các tuyên bố của ông Trump được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ.

Ông này cũng yêu cầu cô Daniels trả phí luật sư của ông Trump trong vụ việc và các biện pháp trừng phạt.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng 2/2021 đã bác bỏ nỗ lực kháng cáo của Daniels.

Nhưng cô Daniels đã đệ đơn kháng cáo về vấn đề số tiền mà cô nợ ông Trump ở Tòa án Khu vực 9.

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM