Võ Quốc – người bênh vực biên kịch Bình Bồng Bột: Là đầu bếp nổi tiếng, từng làm báo, thích đua xe

22/09/2023 16:20 PM | Sống

Những phát ngôn của đầu bếp Võ Quốc đang khiến mọi người bức xúc.

Mới đây, đầu bếp Võ Quốc đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" trước những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên trang cá nhân Facebook khi bênh vực nhà biên kịch Bình Bồng Bột (tên thật Nguyễn Thanh Bình). Trong đó, có nhiều câu từ bị nhận xét là thô thiển, thiếu chuẩn mực đối với một người có sức ảnh hưởng. Không ít người bày tỏ sự phẫn nộ, lên án trước những phát ngôn này của Võ Quốc. 

Trước đó, ngày 13/9, trong buổi trò chuyện "Sáng tạo với chất Việt" của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong vai trò diễn giả, Bình Bồng Bột chia sẻ: "Thái hậu Dương Vân Nga là người phụ nữ duy nhất trên thế giới trong lịch sử nhân loại ngủ với hai vua. Thái hậu là vợ của vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành...". Câu nói về việc Thái hậu Dương Vân Nga là vợ hai vua bị coi là thô lỗ, xúc phạm nhân vật lịch sử.

Ngoài ra, nhà biên kịch này đưa thông tin: "Thái hậu Dương Vân Nga là nhân vật tạo nhiều cảm hứng đi vào huyền thoại, vào phim ảnh, cải lương. Năm 1979, vì diễn vở cải lương này mà đoàn Thanh Minh - Thanh Nga đã bị ném lựu đạn trên sân khấu và cô Thanh Nga suýt nữa thiệt mạng...". Phần chia sẻ này bị đánh giá là đưa ra thông tin sai, không liên quan tới sự việc.

Trước đó, trong chương trình Trăm năm sân khấu mùa 1 lên sóng cuối tháng 3, khi trò chuyện với NSƯT Hữu Châu, MC Bình Bồng Bột bị cho là không tôn trọng những nghệ sĩ gạo cội, khi ngồi dựa lưng, gác chân, nói tranh với khách mời. Ông còn khiến người xem bức xúc trước phát ngôn: "Cải lương á, con thấy đời sống của nó tương đối ngắn ngủi. Chẳng hạn mình lấy cô Thanh Nga làm ví dụ, cô sống một đời sống rất ngắn”. Câu hỏi bị đánh giá là thiếu tôn trọng người đã khuất và chạm vào nỗi đau khách mời (NSƯT Hữu Châu là cháu ruột của nghệ sĩ Thanh Nga).

Võ Quốc là ai?

Võ Quốc (SN 1980), tên đầy đủ là Võ Đình Quốc, sinh ra trong gia đình 8 anh chị em, lớn lên tại tỉnh Bình Phước. Bảy anh, chị của ông đều lần lượt trở thành bác sĩ, kỹ sư,… người học thấp nhất cũng có bằng Thạc sĩ.

Tới cấp 3, nhà ông chuyển lên TP. HCM sinh sống. Vì cú sốc thay đổi môi trường nên ông sinh chán nản, oải oải và đi đua xe cùng đám bạn bè toàn con nhà khá giả. Ông Quốc từng chia sẻ năm 17 tuổi, thời điểm kỳ SEA Games 18 diễn ra, ông cùng nhóm bạn đi bão, đua xe, tới nỗi không chỉ nổi ở trường cấp 3 Bùi Thị Xuân mà còn có thứ hạng ở những khu vực thành phố xung quanh. Cứ tối thứ 7, nhóm ông lại đi chơi, đợi khi nào vắng bóng công an thì đua tới bến.

Suốt những năm tháng THPT, do học lệch nên từng 3 lần thi trượt Đại học. Về chuyện này, ông từng chia sẻ: "… Còn việc thi ĐH trượt hoài như vậy, Quốc nghĩ, chủ yếu vì lúc trước mình học lệch quá, chỉ được môn Hoá, còn Toán với Lý đều yếu".

Không đỗ đại học, ông quyết định học tại chức chuyên ngành Marketing rồi về công tác cho một ngân hàng của thành phố. Nhưng ông Quốc chưa cảm thấy thích thú với công việc và luôn hứng thú với ẩm thực. Chính vì thế, ông quyết định rẽ hướng sang làm đầu bếp, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đầu bếp nổi tiếng, trong đó có nữ đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.

Võ Quốc – Đầu bếp Việt từng làm báo, thích đua xe, quê ở đâu, sự nghiệp thế nào?  - Ảnh 1.

Đầu bếp Võ Quốc. (Ảnh: Nguồn Internet)

Năm 2011, ông có cơ hội tham gia cuộc thi nghề châu Á tại Bắc Kinh và xuất sắc vượt qua các thí sinh đến từ 13 nước khác nhau để dành giải Vàng với món cơm chiên. Nhưng gia đình biết chuyện nên ông đành phải tạm gác lại giấc mơ của mình.

Sau này, nhờ làm food stylist, ông Quốc quen một số anh chụp hình, thiết kế và kết nối họ lại để ra một cuốn sách ẩm thực lấy tên là Món Ngon. Ông trở thành người sáng lập Tạp chí Món Ngon Việt Nam và rất thành công, có thu nhập tốt. Vào những năm 2006 – 2012, tháng thấp nhất ông cũng kiếm được 500 triệu đồng.

Năm 2006, ông Võ Quốc được Yahoo mời sang Singapore nấu tiệc đãi quan khách Chính phủ nước này. Nhờ hướng dẫn của một người thầy nên ông Quốc đã soạn lên một vài loại bánh và bún bò Huế. Bất ngờ, món bún bò Huế được ông Lý Quang Diệu (lúc đó còn sống và là cựu Thủ tướng Singapore) khen ngợi. Sau đó, trong 6 năm (2006-2012), ông vinh dự được cựu Thủ tướng Singapore mời sang nấu tiệc đãi khách đều là các món Việt Nam.

Năm 2012, ông Võ Quốc được Hiệp hội Đầu bếp thế giới trao tặng danh hiệu "Đại sứ ẩm thực Việt Nam".

Trước những thành công vang dội, ông Võ Quốc tự nhận mình là người được "Tổ đãi".

Sau sự cố phát ngôn trên MXH, đầu bếp Võ Quốc đã xoá những dòng trạng thái đó, đồng thời cho rằng bản thân bị hack Facebook. 

Theo Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM