Vợ chồng trúng số độc đắc: Từ biệt thự, Porsche đến trắng tay, nợ nần, sống trong ‘địa ngục’
Họ từng có tất cả sau giải thưởng 1,8 triệu bảng: nhà sang, xe xịn, du lịch xa hoa. Nhưng chỉ chưa đầy một thập kỷ, mọi thứ biến mất, để lại khoản nợ khổng lồ và một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Vợ chồng Lara và Roger Griffiths từng nghĩ giải độc đắc 1,8 triệu bảng sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, thay vì một khởi đầu mới giàu sang, tấm vé số may mắn ấy lại mở ra chuỗi bi kịch: hôn nhân tan vỡ, tài sản tiêu tan, và những năm tháng nợ nần chồng chất.
Từ bình yên đến tiêu xài xa hoa
Trước năm 2005, cuộc sống của họ ở hạt Yorkshire (Anh) khá giản dị. Lara là giáo viên mỹ thuật, còn Roger làm quản lý IT. Niềm vui vỡ òa khi tháng 10/2005, họ bất ngờ trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng.
Khoản tiền "trời cho" nhanh chóng biến gia đình nhỏ thành những tín đồ của lối sống xa hoa. Họ sắm biệt thự sang trọng, xe thể thao Porsche, đồng hồ Rolex, hàng chục túi xách hàng hiệu cùng… 30 chiếc ôtô cũ. Gia đình còn rong ruổi du lịch khắp Dubai, Monaco, New York. Lara đầu tư 150.000 bảng mở thẩm mỹ viện, Roger chi 25.000 bảng để tái hợp ban nhạc cũ. Hai con gái được gửi vào trường tư với học phí 10.000 bảng mỗi năm.
Mâu thuẫn tiền bạc và hố sâu hôn nhân
Nhưng chỉ vài tháng sau, những bất đồng tài chính nảy sinh. Lara muốn trả hết nợ thế chấp và đầu tư an toàn, trong khi Roger lại liều lĩnh dùng tài sản để vay thêm, đổ tiền vào bất động sản và các dự án kinh doanh.
"Tiền bạc đã phơi bày sự khác biệt. Chúng tôi trở thành những con người khác và dần mất kết nối", Lara nhớ lại.
Năm 2010, một vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà cùng nhiều tài sản giá trị. Không lâu sau, Roger rời bỏ gia đình, để lại cho vợ gánh nợ nần chồng chất vì những khoản đầu tư thất bại sau khủng hoảng tài chính 2008.
Đến năm 2013, cuộc ly hôn khép lại khi cả hai tay trắng. Lara buộc phải bán dần tài sản, từ Rolex, túi xách hàng hiệu cho đến thẩm mỹ viện và cuối cùng là ngôi nhà. Những năm tiếp theo, cô liên tục bị nhân viên thu hồi nợ bủa vây.
10 năm để gượng dậy
Không gục ngã, Lara học nghề xăm thẩm mỹ và kiên trì suốt 10 năm để trả hết nợ. Giờ đây, ở tuổi 50, cô đã mua lại được căn nhà nhỏ, sống cùng mẹ và hai con gái, đồng thời tìm thấy tình yêu mới.
Roger cũng thừa nhận cay đắng: "Tôi xấu hổ khi nhận ra mình không đủ thông minh để giữ gìn và gây dựng sự nghiệp. Câu chuyện của chúng tôi là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai nghĩ tiền sẽ giải quyết mọi vấn đề".
Bài học đắt giá
Nhìn lại, Lara gọi quãng thời gian sau khi trúng số là "địa ngục trần gian". Cô cho rằng, tiền bạc không tạo ra hạnh phúc mà chỉ là điều kiện đi kèm: "Hầu hết những người trúng số đều phải chịu thiệt thòi theo cách nào đó. Người ta không thông cảm vì bạn có tiền mà không phải tự làm ra".
Sau tất cả, Lara nói rằng mình cuối cùng đã có "mọi thứ thực sự cần", và đó không phải là những con số kếch xù trong tài khoản.