U22 Indonesia được đề cử là Đội tuyển hay nhất năm 2019 vì "đá cho Việt Nam phải run sợ"

26/12/2019 09:40 AM | Xã hội

Việc ĐTQG thi đấu thất vọng trong năm 2019 càng khiến đội U22 Indonesia được giới truyền thông nước này “đưa lên mây xanh” với những màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ.

"Mặc dù không thể giành được HCV SEA Games 30, tuy nhiên với những gì đã thể hiện, U22 Indonesia xứng đáng được bầu chọn cho danh hiệu Đội tuyển hay nhất năm 2019", tờ Indo Sport mở đầu bài viết tổng kết lại màn trình diễn của đội U22 Indonesia , đồng thời đề cử thầy trò HLV Indra Sjafri trở thành Đội tuyển hay nhất năm 2019 của quốc gia này.

Cây viết của tờ báo Indonesia này tiếp tục: "U22 Indonesia đã thất bại trước Việt Nam ở trận chung kết SEA Games, nhưng nếu nhìn lại toàn bộ cục diện của trận đấu hôm đó, có thể nói chúng ta đã kém may. U22 Indonesia thực sự khiến Việt Nam phải cảm thấy sợ hãi ngay từ những phút đầu.

Bóng lăn chưa được 10 phút, khung thành U22 Việt Nam đã bị uy hiếp bởi cú đá tầm xa của Zulfiandi, khiến thủ môn họ phải trổ tài cản phá.

 U22 Indonesia được đề cử là Đội tuyển hay nhất năm 2019 vì đá cho Việt Nam phải run sợ - Ảnh 1.

 Và thực sự kể từ khi trọng tài nổi còi khai cuộc, Indonesia đã dồn ép và khiến hàng phòng ngự Việt Nam vô cùng vất vả để chống đỡ. Đối phương rất nhiều lần phải cố tình phạm lỗi để ngăn chặn các học trò của HLV Indra Sjafri.

Nhưng đến phút 25, Evan Dimas đã phải rời sân bởi chấn thương mắt cá chân sau pha phạm lỗi kín của U22 Việt Nam. Mất Evan Dimas gây ảnh hưởng lớn tới lối chơi của đội, khiến hàng thủ Việt Nam dễ thở hơn và có thể thảnh thơi tung ra nhiều đường chuyền hỗ trợ tấn công.

Việt Nam sau đó lần lượt có được 3 bàn thắng, nhưng các cầu thủ Indonesia đã cho thấy tinh thần thép khi khiến đối phương vẫn thường phải phạm lỗi cho đến tận khi trận đấu kết thúc", Indo Sport tường thuật lại diễn biến trận chung kết SEA Games với thái độ tiếc nuối cùng sự khen ngợi cho các cầu thủ Indonesia.

 U22 Indonesia được đề cử là Đội tuyển hay nhất năm 2019 vì đá cho Việt Nam phải run sợ - Ảnh 2.

Nhìn rộng hơn, tác giả bài viết còn cho rằng hành trình đến với trận chung kết SEA Games và cả quá trình chuẩn bị trước đó của U22 Indonesia cũng rất đáng khen ngợi.

Nói về quá trình thi đấu tại SEA Games, Indo Sport nhận xét: "Bất chấp thất bại tại trận chung kết, U22 Indonesia vẫn là đội bóng thực sự đáng sợ tại SEA Games.

Suốt giải đấu, các cầu thủ đã khiến người dân có thể cảm thấy tự hào khi thắng 4/5 trận ở vòng bảng, trong đó có những chiến thắng giàu cảm xúc trước Thái Lan và Singapore cùng với tỉ số 2-0. Thậm chí việc thua Việt Nam ở phút cuối cũng không khiến U22 Indonesia nản lòng, vẫn thi đấu chắc chắn và hiệu quả trong 2 trận sau đó để lọt vào bán kết với tư thế của một trong những đội bóng đáng sợ nhất giải đấu.

Một chút khó khăn đã đến ở bán kết khi đoàn quân của HLV Indra Sjafri bị cầm hòa 2-2 sau hai hiệp chính, nhưng cuối cùng U22 Indonesia vẫn có được chiến thắng 4-2 chung cuộc đầy thuyết phục trước Myanmar.

Tấm HCB có thể gây ra những tiếc nuối, nhưng các cầu thủ vẫn xứng đáng được ngợi khen với lối chơi tập thể, cùng danh hiệu Vua phá lưới cho xuống Osvaldo Haay với 8 bàn".

 U22 Indonesia được đề cử là Đội tuyển hay nhất năm 2019 vì đá cho Việt Nam phải run sợ - Ảnh 3.

Và nhìn xa hơn, Indo Sport nhắc lại thành tích trong suốt năm 2019 để minh chứng cho nhận định về một năm thành công của U22 Indonesia.

"Đừng quên, U22 Indonesia cũng đã chơi ấn tượng trong cả năm qua. Vào hồi đầu năm, với đội hình cũng là những cái tên dự SEA Games, chúng ta đã có được ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia.

Đến tháng 10, các cầu thủ cũng được thử sức ở giải tứ hùng tại Trung Quốc. Dù thua Trung Quốc (0-2) và Jordan (0-1), nhưng Indonesia cũng có được trận hòa 1-1 quý giá trước Ả rập Saudi để thu về những bài học cho riêng mình.

Để rồi 1 tháng sau đó, U22 Indonesia có 2 trận giao hữu đầy thành công với đối thủ là U22 Iran. Tại Bali, chúng ta hòa 1-1, nhưng rồi đến trận đấu ở Bogor, Iran đã phải chịu thấy bại tâm phục khẩu phục với tỉ số 1-2. Một kết quả thực sự ấn tượng để cho thấy các cầu thủ trẻ Indonesia đã thực sự trưởng thành".

Xâu chuỗi lại tất cả, cây viết của tờ Indo Sport cho rằng giờ là lúc người hâm mộ phải quên đi sự tiếc nuối để ngợi khen những gì U22 Indonesia đã thể hiện.

"Hãy đặt niềm tin vào HLV Indra Sjafri và tin rằng những màn trình diễn ấn tượng sẽ tiếp tục được duy trì. Chúng tôi tự tin khi bầu chọn U22 Indonesia là Đội tuyển hay nhất năm 2019, với chức vô địch AFF U22 2019 và màn trình diễn đáng nhớ tại SEA Games 30".

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM