"Tu sĩ" ở Tịnh thất Bồng lai ra tòa: Đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo

09/12/2021 19:00 PM | Xã hội

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, nhiều YouTuber, người dân hiếu kì đã đứng trước cổng TAND tỉnh Long An (thuộc TP. Tân An) để chờ nhóm người của Tịnh thất Bồng Lai.

Vào 1h30, ngày 9/12, phiên tòa phúc thẩm của vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đã diễn ra.

Trước đó, bà Châu Vinh Hóa (SN 1975) đã theo gia đình ông Võ Văn Thắng (ngụ TP.HCM) đến cơ sở Tịnh thấy Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm con gái.

 Tu sĩ ở Tịnh thất Bồng lai ra tòa: Đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo - Ảnh 1.

Đám đông trước cổng TAND để đợi người của Tịnh thất Bồng Lai

Trong quá trình xô xát giữa hai bên, bà Hóa đã cầm miếng gạch men để ném về phía của nhóm người Tịnh thất Bồng Lai, khiến ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1988, tự xưng "tu sĩ" ở Tịnh thất Bồng Lai) bị thương. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích là 13%.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án đã trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm. Tại đây, ông Nguyên đã yêu cầu bồi thường "đau đớn về thể xác 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang sẹo cả đời là 1 tỷ đồng" cùng nhiều khoản khác. Số tiền yêu cầu bồi thường lên đến hơn 3 tỷ đồng.

 Tu sĩ ở Tịnh thất Bồng lai ra tòa: Đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo - Ảnh 2.

Ông Nhị Nguyên cùng luật sư trước giờ tòa phúc thẩm bắt đầu

Từ 12 giờ 30 hôm nay 9/12, trước cửa TAND tỉnh Long An (thuộc TP. Tân An), đã có khá đông YouTuber và người dân hiếu kì. Khi xe của nhóm người thuộc Tịnh thất Bồng Lai đến trước cổng, nhiều người đã hò hét lên ông Lê Tùng Vân và các đồ đệ.

Tham gia vào phiên tòa, nhóm Tịnh thất Bồng Lai có hai người tham dự là ông Lê Thanh Nhị Nguyên (bị hại) và bà Cao Thị Cúc (chủ hộ).

 Tu sĩ ở Tịnh thất Bồng lai ra tòa: Đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo - Ảnh 3.

Nhóm người ở Tịnh thất Bồng lai đến tòa.

Đến phiên tòa cùng với bị cáo Châu Vinh Hóa, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết: "Tôi không mong muốn gì hơn là chị Hóa được hưởng án treo. Bởi lẽ, chị ấy còn gia đình, phải nuôi con nhỏ".

 Tu sĩ ở Tịnh thất Bồng lai ra tòa: Đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo - Ảnh 4.

Bà Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My)

Đồng thời, bà Mai cũng đã bày tỏ sự bức xúc khi vẫn chưa tìm được con gái. Bà nói thêm: "Tôi rất đau lòng khi xem đoạn video cháu xin tiền những người trong Tịnh thất Bồng Lai. Vợ chồng tôi có thể lo được cho một cuộc sống đủ đầy. Suốt thời gian qua, chúng tôi chịu tổn thất từ tinh thần đến vật chất, không thể nào tìm con được. Nếu những lời đồn là có thật, chuyện bầu bì, chuyện "tu tập" tại đó có xảy ra, tôi vẫn chấp nhận đón con về".

Mẹ Diễm My xuất hiện tại tòa, mong bị cáo Hóa được hưởng án treo để nuôi con. CLIP: Phú Tuấn

Trước đó, trao đổi với PV, ông Lê Thanh Nhị Nguyên cho biết nguyên nhân kháng cáo là vì mức đền bù của bị cáo Châu Vinh Hóa không thỏa đáng.

"Trong suốt 2 năm qua, tôi đã đi nhiều thẩm mỹ viện lớn nhỏ tại TP.HCM nhằm để chữa vết sẹo dài trên mặt. Tuy nhiên, họ nói rằng chỉ có thể hồi phục được khoảng 80% thôi, tôi vẫn đang tìm một nơi để khắc phục hậu quả mà bà Hóa gây ra", ông nói.

 Tu sĩ ở Tịnh thất Bồng lai ra tòa: Đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo - Ảnh 6.

Vào khoảng 16 giờ chiều, trời đổ mưa to. Nhóm người đứng trước TAND vẫn đội mưa để chờ kết quả của phiên phúc thẩm.

Để giữ trật tự, công an yêu cầu ông Hoàn Nguyên, bà Vòng Kim Xuân, những người không có giấy triệu tập từ tòa án phải ngồi trên xe, để tránh đám đông hiếu kì.

Phía Tịnh thất Bồng lai đến tòa, đám đông người dân hiếu kỳ tụ tập hô hào phản đối sư thầy lừa đảo. CLIP: Phú Tuấn

Theo Lan Chi

Cùng chuyên mục
XEM