Cuộc dịch chuyển này không bắt đầu ở khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nó bắt đầu trong tâm thế của từng cá nhân.
Một thế hệ người Việt 30-45 tuổi, những CEO, trưởng phòng, founder, dân văn phòng cao cấp, đang âm thầm thay đổi cách họ chăm sóc cơ thể và tâm trí. Bia hơi sau giờ làm đang được thay bằng chạy bộ buổi sáng. Karaoke đến 2 giờ sáng đang được thay bằng ngủ đủ 7 tiếng và đo sleep score. Thuốc lá lúc căng thẳng đang được thay bằng cold plunge cuối ngày. Cốc cà phê thứ tư đang được thay bằng 15 phút trong sauna.
Đây là một làn sóng bỏ thói quen xấu để tìm thói quen tốt. Và onsen, cùng với sauna, ice bath, contrast therapy, đang trở thành công cụ mà thế hệ này dùng để phục hồi. Không chỉ phục hồi cơ thể, mà phục hồi cả khả năng kết nối với đối tác một cách bền vững: không hangover, không nợ ngày hôm sau, không phải gọi lái xe lúc 11 giờ đêm.
Thị trường đang trả lời lại nhu cầu đó, chứ không phải tạo ra nó.
Đây là cách thị trường khỏe mạnh vận hành: nhu cầu của con người thay đổi trước, cơ sở vật chất theo sau.
Một vài nhà đầu tư đang hỏi: phân khúc nào còn trống? Boutique onsen nội đô đã có vài người chiếm chỗ. Mega-resort thì cần vốn quá lớn. Social wellness club thì còn quá sớm và hợp Sài Gòn hơn.
Mô hình "private onsen suite cho meeting 2-4 người" là một ý kiến hay để đảm bảo riêng tư. Kết hợp giữa wellness và một số hoạt động giải trí, như một chút đồ uống healthy hay đánh bia, cũng là một thứ hay ho.
Cái bắt tay tiếp theo của Việt Nam có thể ở tầng 3 một tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng, một buổi chiều thứ Tư, giữa hơi nước và mùi sả. Khi cả hai phía đã chọn cách tốt hơn để chăm sóc bản thân, niềm tin tự nó cũng trở nên bền hơn.