"Tiền mang về nhà cho mẹ sẽ trở thành tiền chết, nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời"

03/01/2022 09:28 AM | Sống

Đây là quan điểm đang gây tranh cãi trên MXH. Bạn nghĩ gì?

"Mang tiền về cho mẹ

Mang tiền về cho mẹ

Mang tiền về cho mẹ

Đừng mang ưu phiền về cho mẹ"

Trong những ngày cuối năm hối hả thế này, những câu hát đang thịnh hành của Đen Vâu lại càng khiến nhiều người sốt ruột hơn. Nhưng không dừng lại ở đó, netizen cũng đưa ra không ít ý kiến trái chiều, người đồng tình với quan điểm mang tiền về cho mẹ, người lại phản đối với nhiều lý lẽ khác nhau.

Leng Keng - một TikToker với hơn 400k followers thuộc kiểu thứ 2, cô nàng cho biết mình từng tháng nào cũng mang tiền về cho mẹ nhưng sau này mới nhận ra đó điều không nên. "Các bạn biết mẹ mình làm gì không? Đó là cất tiền vào két".

 Tiền mang về nhà cho mẹ sẽ trở thành tiền chết, nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời - Ảnh 1.

Leng Keng và quan điểm trái ngược với Đen Vâu

Cô cho rằng: "Khi gửi tiền về nhà, đa số phụ huynh sẽ mang đi cất vào tủ hoặc bỏ vào tài khoản ngân hàng. Từ đó, tiền sẽ trở thành 'tiền chết', nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời. Do đó, nếu gia đình bạn không quá túng thiếu hoặc cần tiền thì bạn chỉ nên gửi về một ít, còn lại hãy dùng làm đầu tư sinh lời. Giới trẻ ngày nay với tuy duy thông minh và sáng tạo, có không ít cách để làm tiền nhỏ sinh ra tiền lớn. Vì vậy, thay vì để tiền nằm yên sao không tự tạo cho mình cơ hội làm giàu?".

Tiktoker này cũng khuyên: "Hoặc bạn có thể tự lập một quỹ 'tiền về hưu' cho bố mẹ. Mỗi tháng khi có lương hãy trích một ít gửi vào tài khoản ấy. 'Tích tiểu thành đại' thế là bố mẹ bạn đã có một món quà bất ngờ rồi".

 Tiền mang về nhà cho mẹ sẽ trở thành tiền chết, nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời - Ảnh 2.
 Tiền mang về nhà cho mẹ sẽ trở thành tiền chết, nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời - Ảnh 3.
 Tiền mang về nhà cho mẹ sẽ trở thành tiền chết, nó không mất đi nhưng cũng chẳng sinh lời - Ảnh 4.

Phía dưới đoạn clip của Leng Keng, netizen đã đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều được gửi đến. Nhiều người không đồng tình, cho rằng việc dùng tiền như thế nào là việc của mỗi người còn TikToker này đang cố thực tế hoá lyrics bài hát để câu view. Chẳng hạn Đen Vâu đang hát "mang tiền về cho mẹ" còn Leng Keng thì lại tập trung nói chuyện "mang tiền về cho mẹ... giữ":

- Chị này nói kì thế. Gửi tiền về cho mẹ vui, có tiêu, có vun vén nhà cửa chứ không phải giữ dùm cho nhé. Phân biệt 2 khái niệm đấy là khác nhau!

- Ý đem tiền về cho mẹ là hãy quan tâm tới mẹ, nuôi dưỡmg cha mẹ, nghe câu sau "đừng mang ưu phiền về cho mẹ là hiểu thông điệp rồi. Sau mọi người cứ nghĩ tiền là tiền thôi vậy nhỉ?

- Mang tiền về cho mẹ khác với mang tiền về cho mẹ giữ.

- Bạn làm clip đang nói là gửi tiền về cho mẹ giữ dùm, khi cần thì bạn lấy lại. Còn một số người khác hiểu là đưa về cho cha mẹ sử dụng, giúp đỡ cho kinh tế gia đình và không bao giờ lấy lại.

- Chị đừng cố thực tế hoá lời bài hát. Âm nhạc chỉ nói lên người con mang tiền về cho mẹ chứ đừng mang muộn phiền về. Chỉ là lời bài hát thôi mà.

Ngoài ra một số người cho rằng với những gia đình có kinh tế không dư dả, thậm chí còn nợ nần thì chuyện mang tiền về cho mẹ để phụ giúp là chuyện hiển nhiên.

Ngược lại, cũng không ít người đồng tình với quan điểm của Leng Keng:

- Đồng quan điểm với chị. Lo cho 2 đứa em xong rồi thì em cũng không gửi về nhiều nữa. Vì gửi về bố mẹ cứ để tiền chết ở đấy.

- Chị nói rất đúng nhưng quan điểm cá nhân thì nên dùng trong hoàn cảnh cá nhân chứ đừng khuyên người khác chị ạ. Không phải ai cũng giống chị đâu.

- Clip này bạn làm khá hay và thiết thực.

Ảnh: Tổng hợp

Theo Thanh Phú

Cùng chuyên mục
XEM