Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm

30/09/2022 12:45 PM | Sống

Để xây nhà Hà Nội, bạn phải có động lực đủ lớn, đi kèm đó là lên kế hoạch chi tiêu cụ thể từ khi có mục tiêu mua nhà.

“Sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 15 năm qua của chúng mình, được đền đáp bằng một căn nhà nhỏ, mái ấm to, hạnh phúc đong đầy đôi khi chỉ cần thế!” - Hòa My (Hà Nội, kinh doanh online) chia sẻ về hành trình tích lũy để xây căn nhà đầu tiên.

Cô nàng cho biết, không giống bao gia đình khác, dù ba mẹ cô có đủ tiềm lực tài chính để mua nhà riêng cho My khi lấy chồng, nhưng lại quyết tâm rèn cho con cái tính chịu khổ, chịu khó. Thế nên, phải sau hàng chục năm cố gắng và ở nhà thuê trong thời gian dài, hai vợ chồng cô mới gặt hái được quả ngọt.

Hòa My chia sẻ câu chuyện xây nhà của mình:

“Mình là cô gái sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, nơi mà cả nước gọi là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Khi học xong 12, mình chuyển vào TP HCM để học tập và công tác. Đó cũng là nơi mình gặp chồng mình. Sau này thì chúng mình chuyển về Hà Nội làm việc và xây nhà riêng.

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 1.

Căn nhà riêng có giếng trời, đón ánh sáng rất tốt

Bản thân là người từ nhỏ luôn được ba mẹ bao bọc, chở che, không cần đụng tay chân đến việc gì, nhưng từ khi lấy chồng, cuộc sống của mình trở sang một trang hoàn toàn khác. Từ việc chăm sóc mọi người, nhà cửa, vun vén từng bữa cơm, đến quản lý tài chính, chi tiêu trong nhà mình đều phải học hỏi... quá nhiều thứ cần học và gánh vác, khiến mình bị sốc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn dần theo thời gian.

Trước khi có căn nhà đầu tiên này, chúng mình phải ở thuê tận 8 năm trời. Dù gia đình có điều kiện mua nhà riêng, nhưng ba mẹ vẫn để con gái tập quen với cuộc sống. Thế nên, thành quả có được ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ từ hai bên ba mẹ, thì đều là sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình và chồng.

Căn nhà này được xây theo kiến trúc lệch tầng, được bên thiết kế tư vấn và làm theo sở thích cá nhân nên mình rất ưng ý. Nhà mình có 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, phòng thờ và ban công. Tổng chi phí hoàn thiện rơi vào khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tầng trệt được chia nhỏ thành 3 không gian: Phòng khách, phòng bếp và khoảng rộng để xe:

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 2.

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 3.

Phòng khách mới vào ở nên chưa trang trí được nhiều. Hướng phòng đón nắng rất tốt, nên ban ngày hầu như nhà mình sử dụng ánh sáng tự nhiên, không cần đèn.

Mặc dù yêu mọi không gian trong nhà, nhưng phòng bếp vẫn là nơi mình dành thời gian nhiều nhất. Nấu những bữa cơm gia đình nóng hổi, sáng tạo những món ăn mới lạ cho gia đình. Và đặc biệt, là thư giãn bằng cách lau dọn và sắp xếp căn bếp thật xinh:

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 4.

Căn bếp luôn là nơi lưu giữ nhiều sự ấm áp nhất trong nhà

Phong cách thiết kế căn nhà mình có tham khảo và chọn lựa rất kỹ càng. Khi bộc bạch những ý tưởng với bên thiết kế, họ gợi ý mình theo phong cách Scandinavian, tối giản mà đầy đủ tiện nghi, giữ được sự gần gũi với thiên nhiên mà không kém phần hiện đại.

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 5.

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 6.

Tone màu chủ đạo của căn nhà cũng được lựa chọn theo sở thích của mình: trắng và màu sồi gỗ nguyên bản, tinh tế mà giản dị.

Ngoài phòng khách chính, mình còn thiết kế 1 phòng sinh hoạt chung. Đây cũng chính là chỗ học của các con:

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 7.

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 8.

Phòng sinh hoạt chung có hướng nhìn chính diện là phòng ngủ master của vợ chồng mình.

Về phòng ngủ, mình muốn tách ra để giữ không gian riêng cho từng thành viên: Phòng ngủ master của 2 vợ chồng và phòng ngủ của 2 cô con gái. Khoảng cách giữa các phòng được tách biệt bởi thiết kế cầu thang chéo lên. Từ phòng ngủ của mình lên phòng ngủ của các con được nối liền bằng những bậc thang gỗ.

Ngoài những không gian để sinh hoạt, gia đình mình còn có phòng thờ, và ban công riêng. Khi có nhà riêng, bản tính thích sự gọn gàng và sạch sẽ, mình trau chuốt từng ngóc ngách nhỏ, trang trí từng vật dụng nhỏ trong nhà.

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 9.

Tích lũy 15 năm để xây nhà, tính toán chi tiêu từng bữa cơm - Ảnh 10.

Trong quá trình xây nhà, mình gặp khá nhiều khó khăn: Từ việc lựa chọn phong cách thiết kế, chọn chất liệu gỗ, gạch lát, tính toán giá cả nguyên vật liệu, chi phí cho thi công và lắp đặt nội thất... Ngoài ra, mình thay đổi rất nhiều chi tiết nên tốn kém hơn dự tính ban đầu, chi phí cho việc thay đổi thiết kế cũng nâng lên, thợ làm sai thì phải chỉnh lại, đổi nội thất. Nhiều vấn đề mà chỉ khi bắt tay vào thi công mới biết. Khó khăn nhiều nên lúc nhận được thành quả ưng ý càng khiến mình yêu căn nhà này hơn.

Để có đủ tiền xây nhà, mình đã bắt đầu tích lũy từ rất nhiều năm. Mình tiết kiệm, phân chia rõ ràng từng khoản mục chi tiêu trong gia đình, và nghiêm túc thực hiện những con số đã đề ra. Một tháng tiêu bao nhiêu, thì phải gom góp tất cả chi phí vào khoản mục được trích ra đó. Mình luôn tâm niệm, chỉ có kỷ luật, mới đạt được mục tiêu. Ví dụ, như bữa ăn của 4 người, luôn được tính toán để gói gọn trong khoảng 150-200k/bữa. Khi nào cảm thấy lao động chăm chỉ rồi, thì sẽ tự thưởng cả gia đình bằng bữa ăn ngoài thay đổi không khí một chút.

Và còn rất nhiều khoản chi tiêu khác kể ra không hết. Mình chỉ muốn nhắn nhủ đến những người trẻ như mình, cứ năng nhặt thì chặt bị. Từ một cô gái tay không đụng việc, đến một người vợ, người mẹ của gia đình là cả chặng đường nỗ lực và vun vén. Mình làm được thì mọi người cũng thế!

Ảnh: NVCC

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
XEM