“Thô lỗ, không xứng đáng!” – Cô gái có 38.000 follow chê đàn ông chọn khu ẩm thực ngay trong buổi hẹn hò đầu

16/09/2025 16:00 PM | Sống

Naomi - một nữ influencer tại Singapore có 38.000 người theo dõi trên mạng xã hội đã trở thành tâm điểm bàn luận sau khi công khai từ chối buổi hẹn hò đầu tiên với lý do kỳ lạ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc đối phương gợi ý gặp nhau tại Lau Pa Sat – khu phức hợp ẩm thực đường phố nổi tiếng nhưng đông đúc và bình dân. Hành động này đã châm ngòi cho cuộc tranh luận rộng rãi về chuẩn mực hẹn hò trong thời đại trực tuyến.

Cô gái sử dụng tên tài khoản Naomi để chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại, trong đó người đàn ông đề nghị họ gặp tại Lau Pa Sat. Đây là khu trung tâm ẩm thực ngoài trời đặc trưng của Singapore, quy tụ hàng chục quầy bán món ăn địa phương với mức giá phải chăng, được xem là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách.

Tuy nhiên, Naomi lập tức bày tỏ sự không hài lòng. Cô viết: “Bất kỳ ai mời tôi đến Lau Pa Sat cho buổi hẹn hò đầu tiên đều bị hủy bỏ. Thật là thô lỗ.” Cô khẳng định việc chọn một nơi đông đúc, nóng bức và ồn ào như vậy cho lần gặp đầu tiên không thể hiện được sự tôn trọng cũng như nỗ lực tìm hiểu.

Sau khi đăng tải, quan điểm này đã gây tranh luận dữ dội. Nhiều người gắn cho cô biệt danh “kén cá chọn canh”, “quá kén chọn”. Song Naomi bảo vệ lập trường của mình, cho rằng vấn đề không phải ở địa điểm, mà ở “ấn tượng đầu tiên và mức độ nỗ lực”. Cô giải thích: “Phụ nữ thường bỏ nhiều thời gian, công sức và suy nghĩ cho buổi hẹn đầu. Chúng tôi xứng đáng được gặp một người đàn ông thể hiện sự tương xứng với điều đó.”

Naomi nhấn mạnh việc lựa chọn Lau Pa Sat không gửi đi thông điệp đúng mực. Với cô, buổi hẹn đầu tiên phải mang ý nghĩa tìm hiểu và xây dựng sự kết nối, trong khi khung cảnh chen chúc, ồn ã ở khu ẩm thực đường phố lại phản tác dụng. “Nâng cao tiêu chuẩn không phải là kiêu ngạo, mà là lòng tự trọng” – cô khẳng định.

Cuộc tranh luận nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến. Một số phụ nữ ủng hộ Naomi, cho rằng đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân là quyền lợi chính đáng. Một người viết: “Con gái tự đặt tiêu chuẩn thì có gì sai? Cô ấy biết rõ mình muốn gì, còn anh ta thì không. Như vậy, cả hai đều tiết kiệm thời gian và tránh thất vọng.”

Ngược lại, không ít bình luận cho rằng Naomi đã quá khắt khe. Có người phản bác: “Nếu bạn trai tôi đưa tôi đi ăn ở trung tâm bán hàng rong trong buổi hẹn đầu, tôi sẽ thấy anh ấy giản dị và đáng giữ lại.”

Một số ý kiến đi xa hơn, bàn về văn hóa hẹn hò tại Singapore. Theo họ, phụ nữ Singapore hiện đại thường độc lập, tập trung vào sự nghiệp và có chính kiến rõ ràng. Vì vậy, nam giới muốn chinh phục họ cần thể hiện trách nhiệm, sự tử tế và trí tuệ. Một người dùng nhận xét: “Phụ nữ Singapore không có thời gian cho sự bất an. Họ cần một người đàn ông tự tin, có khả năng đồng hành và phát triển cùng họ.”

Trong đoạn hội thoại với người đàn ông, Naomi đã khéo léo từ chối bằng một câu pha chút hài hước: “Nhà hàng tôi chọn tệ đến vậy sao?” Dù vấp phải nhiều chỉ trích, cô vẫn giữ vững quan điểm và thậm chí sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo thêm nội dung, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về việc phụ nữ cần đề cao giá trị bản thân trong hẹn hò.

Trả lời trang tin Must Share News của Singapore, Naomi cho biết: “Nếu câu chuyện này có thể khuyến khích được một nhóm phụ nữ ngừng chấp nhận những nỗ lực hời hợt và không xứng đáng, thì tôi thấy vui vì nó đã được lan truyền rộng rãi.”

Sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt này đã chạm tới một chủ đề lớn hơn: khi tiêu chuẩn hẹn hò thay đổi theo thời đại, mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ cá nhân mà còn là diễn đàn phản ánh quan niệm xã hội về tình yêu, sự tôn trọng và giá trị bản thân.

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM