Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và cách sống hướng Phật

21/02/2013 10:44 AM |

Trong một chuyến về Bồ Đề Đạo Tràng, đích thân ông đã mang về đến 4 cây bồ đề từ đất Phật để trồng trên 4 địa phương khác nhau.

Cây bồ đề đang tỏa mát và xanh tươi nơi Quảng Trị cũng do chính ông mang từ Ấn Độ về trồng!

Ai cũng biết đến Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu là Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và là Viện sỹ được vinh danh, hay trong vai trò sỹ quan chỉ huy tài năng trên nhiều mặt trân ác liệt, đặc biệt là thành cổ Quảng Trị. Nhưng ít ai biết rằng vị tướng nổi tiếng này đã áp dụng lời Phật dạy trong đời sống với trái tim nhân hậu và tình yêu thương bao la. 

Ông đã bước sang tuổi 68, nhưng trông ông cứ như chỉ mới năm mươi! Trong lần gặp gỡ ông, tôi chăm chú lắng nghe và theo dõi từng cử chỉ của vị Tướng vốn được bao người ngưỡng mộ. Tôi ấn tượng nhất với việc ông được bầu làm Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Nga. Tôi thích thú ngắm ông lật trang, cho xem biết bao ảnh trên chiếc Ipad rất hiện đại. Tôi thầm nghĩ, là viện sỹ có khác, công nghệ quá!

Tôi và đồng nghiệp Trần Phương Thảo – Phó giám đốc Thái Hà Books được xem những thước phim của chương trình lớn “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội” mà ý tưởng lại là của chính ông. Tôi ngạc nhiên khi biết ông đã trồng rất nhiều cây bồ đề và cây đa trên khắp các miền đất Việt.

Trong một chuyến về Bồ Đề Đạo Tràng, đích thân ông đã mang về đến 4 cây bồ đề từ đất Phật để trồng trên 4 địa phương khác nhau. Cây bồ đề đang tỏa mát và xanh tươi nơi Quảng Trị cũng do chính ông mang từ Ấn Độ về trồng!

Trong Ipad của ông có hàng trăm bức ảnh Phật. Tâm Phật đã ngấm sâu trong ông. Thể hiện rõ nhất là những câu nói rất có tâm, những thể hiện rất tình người, những tư duy, lời nói và việc làm của ông rất thiện.

Tôi ngồi chăm chú nghe ông nói về từ bi và bác ái, về cách sống hướng đến Phật, về ảnh hưởng của đạo Phật đến cuộc sống, công việc và sự nghiệp lãnh đạo của ông trong bao năm qua. Tôi hiểu rằng, ông là người con Phật tuyệt vời, một vị tướng sống hết mình vì dân tộc và đất nước, từ trước và cả sau khi chiến tranh kết thúc.


Từ kinh nghiệm trên chiến trường, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhiều năm được Chính phủ phân công làm Thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Chính tâm Phật với tinh thần từ bi hỷ xả đã giúp ông đến nhiều “điểm nóng”, trực tiếp chỉ huy “mở đường trên biển nước” để tìm ra những phương án giúp dân, cứu dân tốt nhất. Cũng chính tâm Phật đã giúp ông cứu được biết bao người, hạn chế được biết bao thiệt hại do bão lũ gây ra.

Những việc làm rất thiết thực và cụ thể, rất sinh động và sáng tạo, rất chính xác và hiệu quả của Tướng Hiệu là tấm gương sáng, giúp tôi sống tốt hơn, làm được nhiều việc giá trị hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho xã hội và cộng đồng.
 
Trước khi về, theo mong muốn của các đồng nghiệp và bạn bè, tôi hỏi ông về bí quyết trẻ lâu. Ông nói rằng có 3 bí quyết. Ông học được bí quyết đầu tiên từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: sống tích cực. Cách sống yêu thương người, luôn tự tu tâm, tu đức giúp ông luôn lạc quan. Ông luyện tâm thiện mỗi ngày. Chính cách sống này là mấu chốt quan trọng để trẻ trung cả thân và tâm của mình. Hai bí quyết tiếp theo là ăn nhiều trái cây (ngày nào ông cũng uống đều đặn nước ép bưởi, ổi và ăn chuối) và tập thể thao đều đặn.

Là người mê sách và chuyên xuất bản sách nhưng khi được ông tặng đến 3 cuốn sách do chính ông là tác giả, tôi rất mừng. Tôi cầm trên tay, niềm vui lan tỏa. Để học từ một viện sỹ, một vị nguyên là Thứ trưởng, một vị tướng tài ba...

Mong cho chư Phật phù hộ độ trì cho ông sức khỏe thật tốt để cống hiến nhiều hơn cho đời.

Theo Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng 
Phật Giáo

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM