Tỷ phú Ukraine thưởng cho ai 'tóm' được lính đánh thuê Nga

24/04/2014 16:03 PM |

10.000 USD là số tiền thưởng cao nhất mà tỷ phú Ukraine sẽ trả cho người bắt giữ được bất kỳ “lính đánh thuê” Nga. Một nỗ lực nhằm thúc đẩy tinh thần bảo vệ quốc gia của người dân nước này.

Thời gian vừa qua, quân đội Ukraine đã tỏ ra không làm tốt chức năng của mình. Chỉ trong hai tuần qua, họ đã để cho lực lượng ly khai thân Nga chiếm đóng các tòa nhà chính phủ, thiết lập rào chắn khắp nơi ở miền đông Ukraine.

Các quan chức Ukraine đã đổ lỗi cho Nga gây ra những điều trên, tiến hành hoạt động chống khủng bố nhằm ngăn chặn các cuộc nổi dậy ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, lực lượng quân sự Ukraine đã không thể tái chiếm các tòa nhà chiếm đóng. Tại Donetsk, người biểu tình đã tuyên bố thành lập “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”. Họ cố thủ trước các cơ quan nhà nước bằng lốp xe và rào chắn và chỉ rút lui khi “chính phủ bất hợp pháp” ở Kiev từ chức.

Theo thông tin đăng tải trên trang Mashable, cuộc đàn áp được miêu tả rằng: “Một số binh lính quân đội Ukraine đã đào thoát sang nhóm ly khai thân Nga, hoặc bị mắc kẹt trong các khu vực chiến lược. Hoặc tệ hơn, buộc phải đầu hàng và bị bắt”.

Những thất bại đó đã thúc đẩy một tỷ phú người Ukraine ném tiền của mình vào việc “đốc thúc tinh thần bảo vệ đất nước”, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin cho biết. Ông Igor Kolomoisky, Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk cũng là người ủng hộ trung thành cho Kiev, đã đưa ra các mức giải thưởng cho những người làm được những việc sau:

- 1.000 USD cho mỗi khẩu súng máy thu được.

- 1.500 USD cho mỗi khẩu súng máy hạng nặng thu được.

- 2.000 USD cho mỗi súng phóng lựu thu được

- 10.000 USD cho ai “chụp” được lực lượng Green Men (thành viên của nhóm lính đánh thuê Nga)

- Đặc biệt, giải thưởng 200.000 USD cho mỗi tòa nhà được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng tự vệ Donbass.

Thông tin chi tiết trên được công bố ngày 16/4 trên trang Facebook của tỷ phú Boris Filatov, cũng là Phó Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk. Theo Filatov, tình trạng bất ổn này là "một cuộc cách mạng của sự nghèo đói" của những người "mệt mỏi, tuyệt vọng và không được lắng nghe".

“Phe nhóm Yanukovych, người đã khiến đồng bào tôi rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, hôm nay đã kích động họ ly khai, ‘chia chác’ tiền đánh cắp và hứa hẹn một tương lai là một phần của một nước láng giềng thù địch (ám chỉ Nga)".

Một sĩ quan cao cấp Ukraine đã nghỉ hưu phát biểu trên tờ Daily Beast cho biết: "Quân đội đã được quản lý một cách yếu kém, bị bỏ quên trong nhiều năm và chất lượng lãnh đạo tổng thể là có vấn đề. Chúng tôi đã đẩy họ vào một tình huống rất phức tạp mà Maxcơva đang thao túng một cách khéo léo”.Sự hào phóng này giống như một nỗ lực chống lại những tai tiếng đầy thảm họa về quân đội Ukraine. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đã nhận định vấn đề của họ là sự vô tổ chức, tinh thần yếu kém.

Cụ thể, lính Ukraine được triển khai đến khu vực phải đối đầu với các chiến binh vũ trang hòa lẫn với dân thường - không có quân tiếp viện, không có các quy tắc rõ ràng về việc can thiệp. Trong một số trường hợp sẽ có nguy cơ bắn phải dân thường.

Thêm vào đó, thiếu nguồn lực là một vấn đề nan giải. Ukraine chỉ có khoảng 6.000 lính chuyên nghiệp. Trong khi đó, Nga có gần 1 triệu lính, trong đó 50.000 lính đang được triển khai tại biên giới sát Ukraine. Trang thiết bị quân sự của Ukraine thì xuống cấp, còn binh lính được trả lương rẻ mạt. Những người đào tẩu sang Nga sau khi sáp nhập Crimea cho biết họ đã được tăng gấp năm lần mức lương so với trước đây, Daily Beast cho biết.

Đề nghị của ông Kolomoisky phần nào đã có kết quả. Mykhaylo Lysenko, Phó Tham mưu trưởng của Lực lượng quốc phòng Dnipropetrovsk, nói với Đài phát thanh Svoboda rằng tiền thưởng đã được trao cho việc bắt giữ 8 trường hợp. Mỗi trường hợp đã được trả 10.000 USD và tổng số đã chi ra là 80.000 USD.


Theo Phan Sương

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM