Đồng sáng lập Instagram ra sao sau khi bán ứng dụng tỷ đô cho Facebook?

10/05/2013 20:00 PM | Sống

Ngày 9/4/2012, Kevin Systrom và Mike Kriege, hai đồng sáng lập Instagram đã bán startup của mình cho Facebook với mức giá khủng lên đến 1 tỷ USD.

Ứng dụng lọc hình ảnh mới 18 tháng tuổi cùng vỏn vẹn 13 nhân viên này đã được Facebook mua bằng 300 triệu USD tiền mặt và phần còn lại được trả bằng cổ phiếu Facebook

Vậy sau khi bán công ty của mình, Systrom đã làm gì trong một năm qua? Dưới đây là những nơi nhà đồng sáng lập Instagram đã ghé qua trên chính những bức hình Instagram của anh.

Khoảng 1 tháng sau thương vụ với Facebook, Systrom và Krieger đã tổ chức một chuyến du xuân cùng cả nhóm từng làm việc ở Instagram đến Napa.

Chỉ vài ngày sau đó, Systrom dừng chân tại ngôi trường nội trú Middlesex cổ kính mà anh từng theo học.

Ở đó, anh đã đến thăm vị giáo sư từng dạy nhiếp ảnh của mình.

Tại New York, Instagram đã được nhận Giải thưởng Webby với chứng nhận "Đột phá của năm".

Trong dịp cuối tuần Ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong, Systrom đã cùng bạn bè đến The Parker ở Palm Springs. 

(Nhiều người Mỹ coi Ngày Chiến sĩ trận vong là ngày bắt đầu mùa hè. Theo truyền thống ngày này kèm theo các hoạt động gia đình, đi cắm trại hay các sự kiện thể thao. Click để xem thêm)

Sau đó,  Systrom đến New York để tham dự sự kiện Veuve Clicquot Polo Classic do nhà sản xuất champagne Veuve Clicquot tổ chức và anh đã gặp gỡ nhà đầu tư Joshua Kushner của công ty Thrive Capital.

Cuộc hành trình lại được tiếp tục. Vào giữa tháng 6, Systrom đã ghé thăm London và dừng chân ăn một bữa trưa.

Systrom trở về Mỹ để dự lễ cưới một người bạn vào cuối tháng 6 và dạo chơi trên một con thuyền trên hồ Lake Tahoe.

Trong khi đó, nhóm Instagram vẫn đang chăm chỉ làm việc. Giữa tháng 8 năm ngoái, phiên bản Instagram 3.0 đã được phát hành.

Systrom và bạn gái của anh Nicole đã bay đến Oregon và cùng nhau vui vẻ bên bờ biển nơi đây.

Đầu tháng 9, Systrom lại ra nước ngoài lần nữa.

Lần này, anh đến Tokyo.

Anh chụp tấm hình này khi chạy bộ ngang qua Cung điện Hoàng gia Nhật Bản.

Sau khi đi du lịch suốt cả kỳ nghỉ hè, ngày 17/9, Systrom bắt đầu đến làm việc tại trụ sở Facebook ở Palo Alto.

Làm việc tại trụ sở Facebook sẽ đi kèm với một số đặc quyền. Một trong số đó là cuộc gặp gỡ với ca sĩ nổi tiếng Carly Rae Jepson.

Khi đến LA, Systrom đã làm DJ trong Lễ hội Halloween. Anh đã từng làm việc này 1 tháng trước ở Vegas cùng diễn viên Adrian Grenier.

Đầu tháng 12, Systrom bay đến châu Âu lần nữa, và lần này là thủ đô Paris.

Systrom đã trải qua một chuyến đi ngắn đến thung lũng Jackson Hole (Mỹ) dịp mùa đông vừa rồi. Anh tổ chức sinh nhật và đón năm mới ở Jackson Hole, Wyoming. 

Cuối tháng 2/2013, Instagram đã cán mốc 100 triệu người dùng.

Dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa rồi, 1 năm sau khi Instagram được Facebook mua lại, Systrom và bạn gái của anh đã có một kỳ nghỉ dưỡng xả láng ở Hawaii.

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM