Sau về hưu, người cha từ chối 3 yêu cầu của con trai

06/08/2023 09:55 AM | Sống

Tuổi già không nên cưỡng cầu, bắt ép bản thân làm những điều không thực sự thích.

Đối với nhiều người, nghỉ hưu là cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Ở giai đoạn này, con người kết thúc sự nghiệp và bắt đầu tận hưởng cuộc sống tuổi già. Tuy nhiên, nhiều người sau khi nghỉ hưu lại phải đáp ứng những kỳ vọng, yêu cầu từ con cái.

Một người cha trong câu chuyện sau đây đã từ chối cả 3 yêu cầu từ con trai sau khi nghỉ hưu. Giờ ông cảm thấy thật sự hạnh phúc. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của ông.

Từ chối 3 yêu cầu của con trai

Sau khi nghỉ hưu, ông Lý (Trung Quốc) bước vào cuộc sống tuổi già mà ông đã mong chờ từ lâu. Ông cho rằng, nghỉ hưu không có nghĩa là sống chậm lại mà đó là thời điểm cuộc đời nở hoa theo một nghĩa khác. Ông quyết định dùng quãng thời gian quý báu này để theo đuổi sở thích và ước mơ mà ông chưa làm được khi còn trẻ.

Nhưng không được bao lâu, con trai của ông Lý tìm đến và đưa ra 3 yêu cầu.

Yêu cầu đầu tiên là con trai muốn ông lên thành phố sống cùng. Anh ta cho rằng cha tiếp tục ở nông thôn sẽ thấy cô đơn. Hơn nữa, điều kiện kinh tế, cơ sở y tế ở thành phố cũng phát triển hơn, phù hợp với việc chăm sóc sức khỏe người già.

Nhưng ông Lý lập tức từ chối yêu cầu này. Ông ôn tồn giải thích, mặc dù cuộc sống thành phố tiện ích hơn nhưng sống ở miền quê mới là điều ông thích. Ông muốn được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự bình yên, tĩnh lặng. Ông muốn kết bạn với những người cùng độ tuổi trong làng, sống giản dị và hạnh phúc. Ông Lý không muốn từ bỏ tất cả những điều này theo yêu cầu của con trai.

Sau về hưu, người cha từ chối 3 yêu cầu của con trai - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Yêu cầu thứ hai là con trai ông muốn ông sẽ đi du lịch nước ngoài cùng vợ chồng con. Con trai ông tin rằng việc đưa cha đi ngắm nhìn thế giới là một trải nghiệm thú vị, mang đến nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Con ông Lý cho rằng những chuyến đi sẽ giúp cha vui hơn, tăng sự gắn kết gia đình.

Nhưng lại một lần nữa, ông Lý lịch sự từ chối yêu cầu. Ông thừa nhận bản thân không thích du lịch dài ngày. Ông chỉ thích đi dạo quanh nhà, dành thời gian rảnh rỗi cho bạn bè trong làng. Ông Lý tin rằng hạnh phúc không nằm ở việc theo đuổi những cảnh đẹp diễm lệ hay các công trình xa hoa, mà nằm ở sự bình dị và cảm giác hài lòng mỗi ngày.

Yêu cầu thứ ba của con trai là nhờ cha chăm sóc cháu nội. Cả 2 vợ chồng người con đều bận rộn nên muốn có người chăm sóc trẻ, đặc biệt là đưa đi học và đón về sau giờ tan tầm. Các con thấy ông có nhiều thời gian rảnh rỗi nên muốn ông chia sẻ một số việc nhà.

Tuy nhiên ông Lý tiếp tục từ chối. Ông giải thích dù rất thương các cháu nhưng ông muốn duy trì sự độc lập, tự do của mình trong những năm cuối đời. Ông cho rằng, giúp chăm sóc các cháu là trách nhiệm chứ không phải một kiểu hưởng thụ. Ông Lý hy vọng cuộc sống sau này của mình có thể thoải mái hơn, không bị ràng buộc.

Sau về hưu, người cha từ chối 3 yêu cầu của con trai - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện của ông Lý giúp chúng ta hiểu rằng, sau khi nghỉ hưu, mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Ông Lý từ chối 3 yêu cầu từ con trai không có nghĩa là ông thờ ơ, vô trách nhiệm. Mà ngược lại, đó là biểu hiện của sự kiên định của ông đối với tự do, hạnh phúc mà ông mong muốn.

Ông chọn sống ở nơi mình thích, sống một cuộc sống đơn giản và mãn nguyện, tận hưởng sự nhàn nhã, yên bình mà ông mong ước.

Mỗi người đều có những mục tiêu và giá trị theo đuổi khác nhau. Về hưu không có nghĩa là sống theo kỳ vọng và yêu cầu của người khác. Sự kiên trì của ông Lý khiến tuổi già của ông hạnh phúc hơn và được sống một cuộc đời lý tưởng theo cách của mình.

Câu chuyện này khuyến khích mỗi chúng ta nên dũng cảm lựa chọn cách sống sau khi nghỉ hưu. Dù sống một mình hay sống cùng con cháu, miễn là bạn phải thấy hạnh phúc thực sự. Tuổi già không nên cưỡng cầu, bắt ép bản thân làm những điều không thực sự thích.

Nguồn: Baidu

Theo Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM