Sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup, quê hương của ông Park vui như ngày hội, hàng trăm trẻ nhỏ vỗ ngực tự hào về “Ngài ngủ gật”

18/12/2018 09:37 AM | Xã hội

Không khí lễ hội đang bao trùm khắp quận Sancheong, quê hương của ông Park Hang-seo. Với những người dân nơi đây, “Ngài ngủ gật” đã mang tới phép màu, giúp họ thoát ra khỏi chuỗi ngày nhàm chán.

Dù AFF Cup 2018 đã kết thúc từ hôm 15/12, tuy nhiên, dư âm của giải đấu vẫn còn len lỏi trên khắp đất nước Việt Nam. Ra đường, ai ai cũng vui hơn, nói nói cười cười và dường như chưa thoát khỏi niềm lâng lâng sau khi cơn khát cúp vàng đã kết thúc qua tròn 10 năm đằng đẵng.

Và niềm vui ấy đã vượt qua cả dải đất hình chữ S, đến cả đất nước Hàn Quốc xa xôi. Tại đây, cũng có một nơi, người hâm mộ cũng phát điên sau chiến tích lịch sử của Quang Hải và các đồng đội. Đó chính là tại quận Sancheong, Gyeongsang Nam, nơi ông Park Hang-seo sinh ra và dành cả tuổi thơ gắn bó.

Hai ngày đã trôi qua, nhưng không khí lễ hội gần như vẫn còn vẹn nguyên. Theo ghi nhận của các phóng viên trên tờ Yonhap, khắp các con phố, từ đường cao tốc đến khu đô thị, nơi đâu cũng treo các băng rôn liên quan đến "Những ngôi sao vàng" như "Park Hang-seo, người hùng dân tộc" hay đơn giản chỉ là "Việt Nam vô địch".

Sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup, quê hương của ông Park vui như ngày hội, hàng trăm trẻ nhỏ vỗ ngực tự hào về “Ngài ngủ gật” - Ảnh 1.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam xuất hiện tại Sancheong ngay khi AFF Cup 2018 kết thúc. Ảnh: Joins.

Sự sôi động thì khỏi phải nói. Đêm thứ bảy, có lẽ phải từ trận tứ kết World Cup 2002, người dân tại Sancheong mới vui như thế vì một trận bóng. Bàn thắng duy nhất của Anh Đức trên Mỹ Đình là đủ và khi trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận đấu, họ cũng nhảy cẫng lên sung sướng, như ông Park, như tất cả mọi người dân Việt Nam.

Sancheong vốn chỉ là một khu vực yên bình và tĩnh lặng với số dân chỉ vào khoảng 36.000 người trải dài trong một diện tích rộng lớn tới gần 800 km2. Nhưng kể từ ngày HLV Park Hang-seo lên cầm quyền, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Người Hàn giờ đây đang nhắc tới quận nằm ở phía Tây cùng niềm cảm kích.

Bởi lẽ, nơi này đã nuôi lớn lên một "vị anh hùng", chiến lược gia đã giúp bóng đá Việt Nam không ngừng tiến bộ và tình cảm Việt-Hàn không ngừng tăng cao. 

Chiều ngày 17/12 cũng là lúc toàn đội U15 Sancheong vừa kết thúc một buổi tập. Nhưng nét mệt mỏi của các cầu thủ nhanh chóng biến mất khi được hỏi về ông Park hang-seo.

"Ông ấy là tuyệt nhất và đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch rồi", đội trưởng Lee Jun-seo reo lên. Phía bên cạnh, tiền vệ Yoo Hye-hyun cũng không quên nói thêm: "Em muốn đá bóng giỏi và tương lai trở thành một chiến lược gia xuất sắc như ngài Park".

Sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup, quê hương của ông Park vui như ngày hội, hàng trăm trẻ nhỏ vỗ ngực tự hào về “Ngài ngủ gật” - Ảnh 2.

Các cầu thủ U15 Sancheong. Ảnh: Joins.

Thực ra, mới đây thôi, vào ngày 7/9, tất cả những cầu thủ nhí này đã được gặp "Ngài ngủ gật" khi ông hồi hương và dành thời gian thăm CLB quê nhà. Hôm đó, ông mang tặng các hậu bối những chiếc bánh pizza và không quên khơi dậy trong tất cả lòng khát khao thi đấu.

"Em rất tự hào về ông Park, ông ấy đã giúp cho quận của chúng em được mọi người biết tới. Nhờ những chiến tích của ông ấy, Sancheong đã được khoác một chiếc áo mới, vui vẻ và năng động hơn hẳn", cậu nhóc Kim Ki-hoon cho hay.

Hơn bất kỳ một cuốn sách self-help nào, với phép màu của mình, ông Park đã trở thành tấm gương sáng cho hàng triệu đứa trẻ tại xứ kim chi, và phép màu đó chắc chắn chưa dừng lại tại AFF Cup 2018.

Theo Tiến Thành

Cùng chuyên mục
XEM