Polo – môn thể thao khiến giới thượng lưu bỏ quên golf và tennis

04/09/2025 09:00 AM | Sống

Không phải golf, tennis hay đua xe, chính polo – môn thể thao trên lưng ngựa, từng là trò huấn luyện của chiến binh Ba Tư – mới được xem là biểu tượng quyền lực của giới thượng lưu. Suốt nhiều thế kỷ, các vị vua chúa và giới quý tộc châu Âu, đặc biệt là Hoàng gia Anh, đã say mê môn thể thao này.

Từ chiến trận đến cuộc chơi của giới thượng lưu

Polo xuất hiện từ khoảng 2.000 năm trước như một bài tập chiến trận cho kỵ binh. Ngựa phi nước đại, vồ gỗ vung lên, quả bóng lao đi như mũi tên – tất cả tạo nên một màn tranh tài vừa khốc liệt, vừa duy mỹ. Đến thế kỷ 19, polo vượt khỏi biên giới Ba Tư, gây sốt ở Ấn Độ, rồi trở thành thú vui quen thuộc của quân nhân và quý tộc Anh.

Ngày nay, một trận polo vẫn giữ nguyên sự hào hùng: sân đấu rộng gấp 9 lần sân bóng đá, tám người chơi, mỗi hiệp 7 phút, và sau mỗi hiệp ngựa sẽ được thay mới. Nhưng khác với sự ồn ào của bóng đá hay bóng rổ, khán giả polo chỉ đếm trên đầu ngón tay – toàn những doanh nhân tỷ đô, ngôi sao hạng A, giới quý tộc và những người đủ “đẳng cấp” để sống trong thế giới xa hoa này.

Nếu Anh được xem là cái nôi của polo hiện đại, thì Argentina lại là “lò luyện” sản sinh những tay chơi xuất sắc nhất thế giới. Ở vùng Pampas mênh mông, trẻ em gắn bó với ngựa từ khi mới biết đi, để rồi lớn lên trở thành những cầu thủ có kỹ thuật thượng thừa. Các giải polo lớn nhất thế giới đều xoay quanh hai quốc gia này, bên cạnh những điểm hẹn xa hoa ở Palm Beach (Mỹ), Dubai hay Sotogrande (Tây Ban Nha).

Không chỉ dừng lại ở sân cỏ, polo còn biến hóa thành snow polo trên tuyết ở St Moritz hay beach polo bên bãi biển Miami – nơi trận đấu kết thúc bằng những dạ tiệc xa hoa kéo dài đến sáng.

Khác với những môn thể thao đại chúng, một trận chung kết polo đôi khi chỉ có vài nghìn người theo dõi. Nhưng trong số đó là ai? Những ông trùm tài chính, chủ tập đoàn bất động sản, người mẫu, diễn viên hạng A – chính “chất” khán giả này đã khiến các thương hiệu xa xỉ không thể làm ngơ. Cartier, Rolex, Maserati, Porsche, Land Rover… đều coi polo là “sân khấu” để tiếp cận nhóm khách hàng quyền lực nhất hành tinh.

Polo – hơn cả golf và đua xe, vì sao giới siêu giàu chọn?

So với golf – vốn đã trở thành thú chơi phổ biến trong giới trung lưu và ngày càng được thương mại hóa – polo giữ được “chất” khép kín, chỉ dành cho một nhóm rất nhỏ những người đủ điều kiện về tài chính và quan hệ. Trong khi đó, đua xe hay sưu tầm siêu xe mang lại cảm giác tốc độ và đam mê công nghệ, nhưng vẫn có thể tiếp cận nếu bạn có tiềm lực tài chính. Polo lại khác: nó không chỉ đòi hỏi tiền, mà còn cần cả sự đầu tư về thời gian, kỹ năng cưỡi ngựa, sự kiên nhẫn rèn luyện và cả một cộng đồng tinh hoa để cùng chơi.

Polo không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là biểu tượng của quyền lực, địa vị và phong cách sống. Trước hết, sự khan hiếm đã tạo nên sức hút đặc biệt: số lượng sân bãi, ngựa thuần chủng và huấn luyện viên đạt chuẩn quốc tế vô cùng hạn chế, khiến việc tham gia vốn đã là một “tấm vé độc quyền”. Chi phí duy trì đội ngựa, thuê nhân sự và tổ chức giải đấu có thể ngốn hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD mỗi năm, biến polo thành bộ môn chỉ những ai thật sự giàu có mới đủ khả năng theo đuổi.

Bên cạnh đó, polo còn mang tính kết nối xã hội rất cao. Một trận đấu thường là dịp để giới doanh nhân, nhà tài phiệt hay thành viên hoàng gia gặp gỡ, giao lưu trong không gian vừa thể thao, vừa thượng lưu. Chính yếu tố “ít người chơi nhưng toàn người quyền lực” biến polo thành một loại “câu lạc bộ kín” – nơi mỗi cú đánh bóng không chỉ là thi đấu mà còn là cơ hội mở rộng quan hệ.

Cuối cùng, polo đáp ứng trọn vẹn hai nhu cầu của giới siêu giàu: thử thách bản thân và thể hiện phong cách sống. Khả năng điều khiển ngựa, kết hợp với tốc độ, chiến thuật và sự phối hợp đồng đội, khiến polo vừa mạo hiểm, vừa sang trọng. Đó là lý do những cú phi ngựa trên sân cỏ rộng mênh mông không chỉ mang lại sự phấn khích, mà còn khẳng định hình ảnh một quý ông bản lĩnh, giàu có và đầy phong độ.

Chính vì thế, nhiều người trong giới thượng lưu xem polo như một “chuẩn mực cuối cùng” của thú chơi xa xỉ – nơi thử thách bản lĩnh cá nhân, phô diễn phong cách sống và mở ra những mối quan hệ mà khó có sân chơi nào khác mang lại.

Polo tại Việt Nam – tiềm năng còn bỏ ngỏ

Ở Việt Nam, polo vẫn còn là một thú chơi lạ lẫm và xa xỉ. Ngoài Giải Polo Từ thiện 2015 từng được tổ chức tại sân golf Long Thành (Đồng Nai) với sự tham gia của một số doanh nhân và khách mời quốc tế, hầu như chưa có sân chơi chuyên nghiệp nào. Nguyên nhân nằm ở chi phí duy trì cực kỳ đắt đỏ – từ ngựa, dụng cụ thi đấu cho đến sân bãi đạt chuẩn quốc tế.

Tuy vậy, trong bối cảnh tầng lớp siêu giàu ngày càng mở rộng và nhu cầu trải nghiệm những thú chơi độc bản gia tăng, polo hoàn toàn có thể trở thành “mảnh đất mới” tại Việt Nam. Nếu được các tập đoàn bất động sản, thương hiệu xa xỉ hoặc quỹ đầu tư quan tâm khai thác, không loại trừ khả năng một ngày nào đó, polo sẽ góp mặt trong danh sách những thú chơi khẳng định đẳng cấp của giới thượng lưu Việt, tương tự golf cách đây vài thập kỷ.

Với làn sóng xa xỉ đang ngày càng bùng nổ, không ai ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, Việt Nam cũng sẽ có những sân polo đạt chuẩn quốc tế – nơi các quý ông, quý bà cưỡi ngựa tung vó trong buổi chiều hoàng hôn, giữa những tiếng vỗ tay của giới mộ điệu thượng lưu.

 

Trang Đào

Cùng chuyên mục
XEM