Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!"

15/02/2023 16:25 PM | Sống

Đó có thể là bất kỳ hoạt động nào như ăn uống, cắt tóc, thư giãn v.v...

"Một trong những điều tôi cảm nhận được trong chuyến công tác ngắn ngày tại Hà Nội là ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường", phóng viên Song Eun-seok của tờ DongA Ilbo (Hàn Quốc) chia sẻ.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 1.

Đó là một tiệm cắt tóc bên đường phố.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 2.

Hay tất cả mọi thứ từ thịt, mì và rau đều được chuẩn bị trên đường phố.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 3.

Ghế nhựa cũng trở thành bàn ăn ngoài đường.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 4.

Người Hà Nội bắt đầu ngày mới bằng việc thưởng thức bún phở vào buổi sáng.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 5.

Xe đẩy bán sầu riêng xuất hiện trên phố,

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 6.

Theo phóng viên Hàn Quốc, hầu hết người Việt Nam không ăn sáng ở nhà. Trên đường đi làm, anh cũng thường mua bún, bánh mì và xôi để ăn.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 7.

Một phụ nữ đội chiếc nón lá truyền thống quẩy đôi quang gánh đặc trưng trên vai.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 8.

Hay cuộc giao dịch thường thấy đang diễn ra trên phố như thế này.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 9.

Dù mới sáng sớm nhưng phóng viên Hàn Quốc đã rất ngạc nhiên khi người Việt Nam vẫn chịu khó dậy sớm ngồi đợi chủ quán chuẩn bị bữa ăn sáng trên vỉa hè.

Phóng viên Hàn Quốc thích thú thốt lên: "Ở Việt Nam, mọi thứ đều ở trên đường!" - Ảnh 10.

Cô hàng bán muối đang đong muối trên vỉa hè.

Phóng viên Song Eun-seok cho biết, thời điểm anh sang Việt Nam là mùa hè và dù thời tiết có nóng đến 40 độ C thì người Việt Nam vẫn sẽ ra khỏi nhà và các nẻo đường sẽ "ôm" lấy họ.

Vì vậy, ở Việt Nam, không chỉ có các bữa ăn, mà cả việc cắt tóc, nói chuyện, cà phê hay một cuộc nhậu đều được thực hiện trên đường phố.

Phóng viên Hàn Quốc cũng cho hay, đối với những người Hàn Quốc ở độ tuổi 30, những người luôn ở trong không gian kín có điều hòa vào mùa hè, cảnh tượng đang diễn ra ở Việt Nam thật xa lạ và mới mẻ.

Anh hy vọng rằng, nếu lần sau có cơ hội đến Việt Nam du lịch, anh sẽ có thời gian riêng tư thư thả dạo bộ tận hưởng cuộc sống đường phố ở Việt Nam.




 

Theo An An.

Cùng chuyên mục
XEM