Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa “sốc” khi bị một người phụ nữ đến nhà lừa đảo

12/06/2021 14:45 PM | Xã hội

"Nhiều người trong số họ có ý không tốt, muốn gạt tôi để lấy tiền" – Khương Dừa nói.

Hôm qua (10/6), đạo diễn Khương Dừa đã đăng tải clip quay lại cảnh một người phụ nữ tìm đến nhà anh trình bày hoàn cảnh khó khăn, muốn xin tiền anh. Khương Dừa kiên quyết không cho tiền để xác minh hoàn cảnh.

Tới hôm nay, Khương Dừa tiếp tục đăng tải một clip khác. Trong clip, anh nói:

"Từ hôm nọ tới giờ nhiều người biết tôi ở nhà vì giãn cách xã hội, không đi đâu nên tìm tới nhà tôi để xin giúp đỡ. Trong số đó, tôi có chia sẻ, giúp đỡ một vài người rồi họ đi về, nhưng tôi không quay clip.

Chỉ có hai trường hợp tôi quay clip đăng lên. Một là cô T ở Bình Chánh. Tôi quay clip đăng lên để xem có ai giúp được cô thì giúp. Trước đó, tôi cũng đã nói với cô rằng hoàn cảnh của cô không quá khó khăn, chỉ cần cố gắng làm ăn là được.

Nhưng cô không chịu, đòi tôi quay clip đăng lên để mọi người giúp. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không ai giúp hết vì còn nhiều người khổ hơn.

Sau đó, người chị và cháu của cô bên Mỹ xem được và hứa sẽ giúp cô. Vì thế nên cô có tới nhờ tôi gỡ clip quay cảnh cô xin tiền xuống và tôi đã làm theo.

Hai là một cô ở Long An, bán trái cây dưới Bình Chánh tới trình bày hoàn cảnh. Cô vừa mới tới hôm qua xong và tôi có quay clip đăng lên. Sau khi nói chuyện, tôi có cho cô phần cơm để ăn nhưng không cho tiền ngay được mà phải tìm hiểu kỹ càng đã.

Tính tôi một khi gặp hoàn cảnh khó khăn nào đều quay clip rồi đăng lên để mọi người cùng biết rồi chung tay giúp đỡ.

Hôm qua, sau khi tôi đăng clip về cô đó lên thì có một chị gần nhà cô xem được và gọi điện cho tôi để chia sẻ về hoàn cảnh của cô. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện lại cho chị ấy để biết thêm về cô".

Nói rồi, Khương Dừa gọi điện cho người phụ nữ anh vừa nhắc tới thì người này tiết lộ:

"Tôi biết rất rõ về hoàn cảnh của cô này nhưng nghĩ mãi mới dám gọi cho Khương Dừa vì sợ cô ấy biết được lại đến chửi tôi. Chỗ tôi, mọi người vẫn gọi cô ấy là dì T.

Dì T có 3 người con, 2 con gái, 1 con trai là giang hồ nên tôi sợ bị trả thù. Dì ấy chẳng nghèo khó gì đâu, có tiền là đi đánh bài, đánh đề hết. Chồng dì ấy ở nhà ăn nhậu, bia rượu nên mọi người xung quanh không thể giúp hoài được.

Tôi xem clip của Khương Dừa mà bức xúc lắm vì nghe dì ấy kể lể hoàn cảnh không đúng.

 Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa “sốc” khi bị một người phụ nữ đến nhà lừa đảo - Ảnh 1.

Tối ngày dì ấy xách giấy bệnh đi khắp nơi xin tiền. Dì ấy có một người chị rất giàu mà còn không giúp thì ai giúp nữa.

Trước đây dì ấy có tìm anh Tấn Sang nhờ giúp đỡ nhưng bị phát hiện nói xạo nên anh ấy đâu có giúp nữa.

Tôi nghe tiếng dì ấy trong clip của Khương Dừa là nhận ra ngay và gọi điện hết cho dòng họ xem thì ai cũng ngán ngẩm trước dì ấy. Dì ấy còn cờ bạc, chơi hụi các kiểu rồi hết tiền nên mới đi khắp nơi xin tiền. Chồng dì ấy chính là người chở dì ấy đi xin tiền.

Nói thật, nhiều khi Khương Dừa ăn uống còn không sướng bằng dì ấy. Dì ấy thèm thịt quay phải chạy ngay ra đúng tiệm vịt ngon để mua về ăn".

 Phó GĐ Điền Quân Khương Dừa “sốc” khi bị một người phụ nữ đến nhà lừa đảo - Ảnh 2.

Nghe xong câu chuyện, Khương Dừa vô cùng sốc vì phát hiện mình bị lừa. Anh chia sẻ thêm với khán giả:

"Đó, giờ thì mọi người đã hiểu lý do vì sao hôm qua tôi không đưa tiền cho cô ấy dù cô ấy trình bày hoàn cảnh rất khó khăn rồi đấy.

Từ hôm qua tới giờ rất nhiều người gọi điện, nhắn tin chửi tôi. Họ nói tôi ăn ở thất đức, cầm tiền của mạnh thường quân mà không chịu giúp.

Tôi muốn quay clip để giải thích với mọi người vì sao nhiều người tới tận nhà tôi xin giúp mà tôi nhất quyết không giúp. Nhiều người trong số họ có ý không tốt, muốn gạt tôi để lấy tiền".


Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM