Ông Lê Đắc Lâm - Phó chủ tịch Hội Đồng Trường ĐH Đại Nam phát biểu ấn tượng trong lễ khai giảng đón 208 sinh viên Ấn Độ đến học Y khoa: “Khoác áo blouse trắng là mang trong tim lời hứa chữa lành và phụng sự”

21/10/2025 15:33 PM | Sống  »  Giáo dục

Ông Lê Đắc Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Đại Nam đã có bài phát biểu ấn tượng, thể hiện rõ tầm nhìn giáo dục, tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Trong lễ khai giảng Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa Quốc tế tại Trường Đại học Đại Nam ông Lê Đắc Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam đã có bài phát biểu đầy cảm xúc, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tầm nhìn giáo dục, tinh thần nhân văn và ý nghĩa của nghề y.

Ông Lê Đắc Lâm được biết đến là Chủ tịch của Vntrip, đồng thời đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam. Ông từng học chương trình thạc sĩ tại Harvard. 

Trong bài phát biểu, ông không chỉ chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh của chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo y khoa. Bên cạnh đó, ông gửi gắm những thông điệp nhân văn: lời tri ân tới các bậc phụ huynh, lời nhắn gửi tới sinh viên về trách nhiệm và lòng nhân ái của người học y, cùng sự trân trọng dành cho đội ngũ giảng viên - những người đang âm thầm vun đắp tri thức và nhân cách cho thế hệ bác sĩ tương lai.

Thể hiện tầm nhìn 

Mở đầu bài phát biểu, ông Lê Đắc Lâm gọi đây là “một khoảnh khắc có ý nghĩa, một dấu mốc sẽ được ghi nhớ qua nhiều thế hệ”. Lần đầu tiên tại miền Bắc, một chương trình đào tạo y khoa quốc tế quy mô đầy đủ được thành lập để đón hơn 200 sinh viên Ấn Độ sang học tập tại Việt Nam.

“Vì sao sinh viên Ấn Độ lại chọn Việt Nam?” - câu hỏi được ông Lâm đặt ra và cũng là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng chương trình quốc tế này.

Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam cho biết: “Mỗi năm có hơn một triệu sinh viên Ấn Độ mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng chỉ một phần nhỏ có thể giành được chỗ học trong nước. Nhiều em buộc phải tạm gác lại ước mơ hoặc tìm cơ hội học tập ở nước ngoài,... Và chúng tôi tự hỏi: Tại sao không phải là Việt Nam?”. 

Ông Lâm cho rằng, Việt Nam ngày nay không chỉ nổi tiếng với tinh thần kiên cường và nền kinh tế phát triển năng động, mà còn là quốc gia có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực y tế, từ các ca ghép tạng, phẫu thuật tim đến phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy, Việt Nam xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho giáo dục y khoa quốc tế.

Không chỉ nói về tầm nhìn và định hướng phát triển giáo dục, ông Lê Đắc Lâm còn nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa hơn của chương trình - đó là tinh thần kết nối văn hoá, tri thức giữa Việt Nam và Ấn Độ. Theo ông, mối quan hệ ấy không chỉ khởi đầu từ những dự án hợp tác hôm nay, mà đã được vun đắp từ lâu qua những giá trị văn hóa, tôn giáo và tinh thần nhân văn đã được gìn giữ từ lâu. 

Chú thích ảnh

Trái tim của hành trình - thế hệ tiên phong

Gửi lời nhắn nhủ đến 200 sinh viên Ấn Độ, ông Lâm nói: “Các em không chỉ là sinh viên, mà là những người viết nên lịch sử. Trong tương lai, khi hàng nghìn sinh viên khác theo bước, người ta sẽ nhớ đến thế hệ đầu tiên - những người dũng cảm bước đi khi con đường còn chưa có dấu chân”. 

Ông cũng không quên nhắc tới trách nhiệm song hành cùng vinh dự: “Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là mang trong tim một lời hứa, chữa lành, phục vụ, và đặt sinh mạng người khác lên trên chính mình”. 

Trong bài phát biểu, ông Lê Đắc Lâm dành những lời tri ân sâu sắc đến các bậc phụ huynh, những người đã đặt trọn niềm tin khi gửi con đến học tập tại một đất nước xa xôi.

 “Và với quý phụ huynh đang có mặt tại đây hay đang dõi theo từ quê nhà - chúng tôi hiểu rằng việc gửi con đến học ở một đất nước xa xôi đòi hỏi rất nhiều can đảm, niềm tin và tình yêu thương”, ông nói.

“Chúng tôi sẽ không chỉ dạy các em về y học. Chúng tôi sẽ dạy các em trở thành người công dân tốt, biết sống và biết ơn. Chúng tôi sẽ giúp các em hiểu rằng làm bác sĩ không chỉ là cứu người, mà còn là biết tri ân cha mẹ, thầy cô và xã hội. Khi trở về, các em sẽ không chỉ là bác sĩ - các em sẽ là những công dân tốt hơn. Chúng tôi sẵn sàng cam kết điều đó”, ông Lâm nhấn mạnh. 

Những người truyền lửa, gieo niềm tin 

Trong phần kết, ông gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đội ngũ giảng viên và cán bộ nhà trường - những người đang trực tiếp đồng hành cùng chương trình: “Thầy cô không chỉ dạy y học, thầy cô còn trau dồi các giá trị sống. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà đang truyền lửa, gieo niềm tin và vun đắp nhân cách cho thế hệ thầy thuốc tương lai”. 

Không chỉ gây chú ý vì tầm nhìn hợp tác quốc tế, bài phát biểu của ông Lê Đắc Lâm còn chạm đến cảm xúc của nhiều người bởi sự tinh tế và nhân văn trong từng lời chia sẻ.

Ở vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam, ông Lê Đắc Lâm không chỉ chia sẻ tầm nhìn về chiến lược hợp tác giáo dục, mà còn gửi gắm những thông điệp sâu sắc tới phụ huynh, sinh viên và đội ngũ giảng viên, những người cùng kiến tạo nên hành trình này.

Với phụ huynh, ông thể hiện sự thấu hiểu và biết ơn khi nói về niềm tin và sự hy sinh của họ khi gửi con đến học tập ở một đất nước xa. Ông khẳng định nhà trường sẽ không chỉ dạy kiến thức y khoa, mà còn đồng hành trong hành trình trưởng thành, giúp các em trở thành những con người tử tế và biết ơn.

Với sinh viên, ông truyền cảm hứng bằng lời nhắn nhủ giản dị mà sâu sắc: “Khoác lên mình áo blouse trắng là mang trong tim một lời hứa, chữa lành, phụng sự và đặt sinh mạng người khác lên trên chính mình”. Đó không chỉ là triết lý nghề y, mà còn là bản tuyên ngôn về nhân cách và sứ mệnh của người làm thầy thuốc.

Với đội ngũ giảng viên, ông trân trọng tri ân thầy cô là “những người gieo hạt giống để chữa lành thế giới”, nhấn mạnh vai trò của thầy cô trong việc nuôi dưỡng tri thức và bồi đắp nhân cách cho thế hệ bác sĩ tương lai.

Nhìn tổng thể, bài phát biểu của ông Lâm không chỉ thể hiện tầm nhìn của một nhà quản trị giáo dục, mà còn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn, tinh thần phụng sự và trách nhiệm xã hội.

Nguyên văn bài phát biểu của ông Lê Đắc Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam

Kính thưa các vị khách quý, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em sinh viên thân mến,

Hôm nay, khi chúng ta cùng đứng trên khuôn viên Trường Đại học Đại Nam, chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc có ý nghĩa lịch sử - một dấu mốc sẽ được ghi nhớ qua nhiều thế hệ.

Lần đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam, một chương trình đào tạo Y khoa quốc tế quy mô đầy đủ đã được thành lập để chào đón sinh viên Ấn Độ. Hai trăm sinh viên trẻ đến từ khắp các vùng miền của Ấn Độ đã đến đây, mang theo trong tim niềm hy vọng và mục tiêu rõ ràng.

Đây không chỉ là một khóa tuyển sinh thông thường. Đây là khóa đầu tiên - là những người tiên phong, là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho một công trình giáo dục sẽ vươn xa hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng hôm nay.

Trước khi nói về tầm nhìn và hành trình phía trước, cho phép tôi được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những vị khách quý có mặt ngày hôm nay.

Chúng tôi vinh dự được đón tiếp các vị lãnh đạo, các đối tác trong lĩnh vực giáo dục và y tế, cùng toàn thể đội ngũ giảng viên, cán bộ đã góp phần làm nên ngày trọng đại này.

Thay mặt Trường Đại học Đại Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị đã hiện diện để chứng kiến cột mốc lịch sử này - khởi đầu cho một chương mới trong hợp tác giáo dục Việt Nam - Ấn Độ.

Khi bắt đầu xây dựng chương trình này, chúng tôi đã tự đặt ra một câu hỏi khó: Vì sao sinh viên Ấn Độ lại chọn Việt Nam?

Ấn Độ là đất nước có truyền thống lâu đời về y học và những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, mỗi năm có hơn một triệu sinh viên Ấn Độ mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng chỉ một phần nhỏ có thể giành được chỗ học trong nước. Nhiều em buộc phải tạm gác lại ước mơ hoặc tìm cơ hội học tập ở nước ngoài - tại các quốc gia như Ukraine, Georgia, Philippines…

Và chúng tôi tự hỏi: Tại sao không phải là Việt Nam?

Ngày nay, Việt Nam không chỉ được biết đến với tinh thần kiên cường và sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, mà còn là quốc gia đạt được những thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực y tế. Các bác sĩ Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng phức tạp, phẫu thuật tim tiên tiến, và đạt những bước tiến quan trọng trong phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việt Nam có những bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, và có đội ngũ y bác sĩ được cả khu vực châu Á ghi nhận về tay nghề, sự tận tâm và lòng nhân ái.

Chính vì vậy, chúng tôi tin rằng Việt Nam không chỉ là điểm đến tốt - mà là điểm đến lý tưởng cho giáo dục y khoa, không chỉ dành cho sinh viên Ấn Độ mà còn cho tất cả những ai mong muốn học nghề y trong một môi trường an toàn, chất lượng, được quốc tế công nhận.

Tại Đại học Đại Nam, chúng tôi đã đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, khu ký túc xá tiện nghi, và nền tảng học thuật vững chắc để thực hiện tầm nhìn này. Chúng tôi đã quy tụ đội ngũ giảng viên gồm cả giáo sư Ấn Độ và Việt Nam - kết hợp chuyên môn với sự thấu hiểu văn hóa.

Về góc độ lịch sử - chương trình này cũng là sự tiếp nối của một câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước hôm nay.

Từ hàng nghìn năm trước, cả đường biển lẫn đường bộ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã tấp nập giao thương. Trên những tuyến giao lưu ấy, không chỉ có hàng hóa, mà còn có những luồng tư tưởng và niềm tin. Từ Ấn Độ, Phật giáo đã lan tỏa đến Việt Nam - bén rễ sâu trong đời sống tinh thần và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu con người.

Và trong thời hiện đại, Mahatma Gandhi của Ấn Độ và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam - dù sống ở hai miền đất khác nhau - đã đi trên những con đường song hành: cả hai đều tin rằng tự do đích thực phải đặt trên nền tảng của sự hy sinh, của giáo dục và của tinh thần phục vụ nhân dân.

Ngày hôm nay, tinh thần đó vẫn đang sống tiếp - không phải qua chính trị hay hiệp ước, mà qua chính các em, những sinh viên của Ấn Độ và Việt Nam, đang cùng học tập, cùng rèn luyện, cùng chia sẻ một lý tưởng. Chương trình này chính là chương mới của tình hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ, được viết nên không bởi những thương nhân hay những chính khách, mà bởi những bác sĩ tương lai - những con người mang trong mình khát vọng phụng sự cộng đồng.

Hai trăm sinh viên tiên phong thân mến - các em không chỉ là sinh viên, các em là những người viết nên lịch sử. Trong tương lai, khi hàng nghìn sinh viên khác theo bước các em, mọi người sẽ nhớ đến thế hệ đầu tiên - những người dũng cảm bước đi khi con đường còn chưa có dấu chân.

Nhưng các em sẽ không đơn độc trên con đường này. Các em sẽ trở thành một phần của đại gia đình hơn 20.000 sinh viên Việt Nam tại Đại học Đại Nam. Các em sẽ cùng học, cùng đồng hành và cùng vượt qua thử thách. Và rồi các em sẽ nhận ra rằng dù ngôn ngữ có khác nhau, trái tim của người sinh viên ở đâu cũng giống nhau - cùng một nhịp đập, cùng một khát vọng học tập và cống hiến.

Chắc hẳn trong những ngày đầu tiên ở đây, nhiều em đã cảm nhận được điều đó - khi cùng nhau đón Tết Trung Thu, thưởng thức món ăn Việt, kết thêm bạn mới, và thấy rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà có thể trở thành một mái nhà thứ hai.

Song, cùng với vinh dự đó cũng là trách nhiệm. Các em mang theo không chỉ ước mơ của mình, mà còn là niềm tin của gia đình, niềm tự hào của Ấn Độ và tình hữu nghị của Việt Nam. Các em sẽ được thử thách - không chỉ qua bài thi, mà còn qua lòng kiên trì, lòng trắc ẩn và sự chính trực.

Sẽ có những đêm dài học tập, những lúc hoài nghi, những ngày tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng hãy nhớ rằng: nghề y không chỉ là một ngành học, mà còn là một sứ mệnh. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là mang trong tim một lời hứa - chữa lành, phục vụ, và đặt sinh mạng của người khác lên trên chính mình.

Và với quý phụ huynh đang có mặt tại đây hay đang dõi theo từ quê nhà - chúng tôi hiểu rằng việc gửi con đến học ở một đất nước xa xôi đòi hỏi rất nhiều can đảm, niềm tin và tình yêu thương. Xin quý vị yên tâm: Đại học Đại Nam, cùng với đối tác Aieraa Overseas Studies, đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để các con của quý vị được học tập, sinh hoạt và phát triển an toàn, toàn diện.

Chúng tôi sẽ không chỉ dạy các em về y học. Chúng tôi sẽ dạy các em trở thành người công dân tốt, biết sống và biết ơn. Chúng tôi sẽ giúp các em hiểu rằng làm bác sĩ không chỉ là cứu người, mà còn là biết tri ân cha mẹ, thầy cô và xã hội.

Khi trở về, các em sẽ không chỉ là bác sĩ - các em sẽ là những công dân tốt hơn. Chúng tôi sẵn sàng cam kết điều đó.

Kính gửi các thầy cô, cán bộ và nhân viên nhà trường - những người đang trực tiếp đồng hành cùng chương trình:

Thầy cô không chỉ dạy y học, thầy cô còn trau dồi các giá trị sống.

Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà đang truyền lửa, gieo niềm tin và vun đắp nhân cách cho thế hệ thầy thuốc tương lai.

Những gì thầy cô gieo hôm nay sẽ nở hoa trong tương lai - trong các bệnh viện từ Hà Nội đến New Delhi, từ làng quê Ấn Độ đến những thành phố của Việt Nam. Một ngày nào đó, khi những sinh viên này cứu sống một người bệnh nơi đất khách, xin thầy cô hãy tự hào rằng mình đã góp phần trong hành trình ấy - đã gieo hạt giống để chữa lành thế giới. Tôi cũng thay mặt nhà trường xin được cảm ơn thầy cô.

Kính thưa các vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em sinh viên,

Hôm nay đánh dấu trang đầu tiên của một câu chuyện sẽ còn được viết tiếp qua nhiều thế hệ. Hãy cùng nhau viết nên câu chuyện ấy bằng sự tự tin và quyết tâm, và hơn hết là bằng tinh thần phụng sự và phục vụ cộng đồng.

Thay mặt Trường Đại học Đại Nam, tôi xin chào mừng tất cả quý vị - sinh viên và các phụ huynh, đối tác và những người bạn của chúng tôi - đến với một cột mốc lịch sử đang được viết nên ngay hôm nay.

Chào mừng đến Việt Nam. Chào mừng đến Đại học Đại Nam. Chào mừng đến với hành trình của các em - và chào mừng đến tương lai mà chính các em sẽ tạo ra. Xin trân trọng cảm ơn.



Theo Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM