Nữ sinh học giỏi trượt ĐH, 16 năm sau đăng ký thi lại thì được thông báo đã có bằng cử nhân: Biết được lý do, cả tỉnh đều lặng người

08/08/2024 06:00 AM | Sống

36 tuổi mới thi lại đại học, "nữ sinh Trung Quốc" phát hiện sự thật chấn động về bản thân.

Chưa học đại học nhưng lại có bằng đại học

Trần Xuân Tú sinh ra trong một gia đình nghèo, có cha mẹ làm nông ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Dù cuộc sống vất vả, cha mẹ cô vẫn luôn cố gắng cho con gái ăn học đầy đủ bởi họ luôn tin rằng, tri thức là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận. Cũng vì niềm tin đó, Trần Xuân Tú đã nỗ lực học tập rất chăm chỉ để cho mình cũng như gia đình có một cơ hội đổi đời.

Năm 2004, Trần Xuân Tú tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Vì đạt điểm số khá cao là 546 điểm nên nữ sinh này tự tin đăng ký vào ngôi trường yêu thích là Đại học Công nghệ Sơn Đông. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của nữ sinh này và gia đình, cô không nhận được thông báo trúng tuyển từ phía nhà trường.

Nữ sinh học giỏi trượt ĐH, 16 năm sau đăng ký thi lại thì được thông báo đã có bằng cử nhân: Biết được lý do, cả tỉnh đều lặng người- Ảnh 1.

Ảnh: 163.com

Giấc mơ đại học tan vỡ, Trần Xuân Tú không còn lựa chọn nào khác ngoài đi làm kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ. Sau 16 năm bươn chải ngoài xã hội, người phụ nữ này cũng đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định hơn. Tuy nhiên, giấc mơ đại học năm nào vẫn còn giang dở khiến Trần Xuân Tú không cam tâm. Vì vậy ở tuổi 36, cô quyết định theo đuổi ước mơ này thêm một lần nữa.

Năm 2020, trong lúc lên mạng đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần Xuân Tú bất ngờ được hệ thống báo tin cô đã có bằng Đại học. Biết được thông tin này, Trần Xuân Tú vô cùng hoang mang nên đã quyết định đến trường trung học cũ để hỏi thăm. Tại đây, cô được nhà trường thông báo rằng hồ sơ của cô đã được chuyển đến trường Đại học Công nghệ Sơn Đông vào năm 2004. 4 năm sau đó, tên của Trần Xuân Tú cũng xuất hiện trong danh sách các sinh viên tốt nghiệp của ngôi trường này. Điều đó có nghĩa là Trần Xuân Tú thực sự đã tốt nghiệp đại học được 12 năm nhưng bản thân cô lại không hề hay biết điều này.

photo-1723006527074

Ảnh: 163.com

Ngay lập tức, trong đầu Trần Xuân Tú tràn ngập những suy nghĩ mơ hồ. Cô chưa từng nhận được giấp nhập học của trường Đại học Công nghệ Sơn Đông, cũng chưa từng tham gia học tập tại ngôi trường này. Vậy những thông tin trên từ đâu mà có? Câu hỏi này đã thôi thúc Trần Xuân Tú đi tìm câu trả lời cho mình.

Cuộc đời bị đánh cắp

Sau khi phát hiện được những thông tin sai lệch về bản thân, Trần Xuân Tú đã liên hệ với trường Đại học Công nghệ Sơn Đông để xác minh và làm rõ. Cũng từ đây, người phụ nữ này biết được rằng năm 2004, thực sự đã có một sinh viên tên Trần Xuân Tú thi đậu vào ngôi trường này. Không những thế, tất cả các thông tin cá nhân của sinh viên này lại đều trùng khớp với thông tin của Trần Xuân Tú.

Để làm rõ vấn đề trên, Trần Xuân Tú tìm đến những giáo viên phụ trách việc tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Sơn Đông vào năm 2004 để hỏi thăm nhưng lại phát hiện ra rằng họ đã nghỉ hưu và không thể liên lạc được. Trong lúc Trần Xuân Tú đang gặp bế tắc và chưa tìm ra hướng giải quyết, câu chuyện của cô bất ngờ được truyền thông chú ý đến, cơ quan chức năng cũng chính thức vào cuộc điều tra. Cũng từ đây, chân tướng câu chuyện của 16 năm về trước của người phụ nữ này cũng dần được hé lộ.

Nữ sinh học giỏi trượt ĐH, 16 năm sau đăng ký thi lại thì được thông báo đã có bằng cử nhân: Biết được lý do, cả tỉnh đều lặng người- Ảnh 3.

Ảnh: 163.com

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng sinh viên Trần Xuân Tú từng theo học tại Đại học Công nghệ Sơn Đông năm nào tên thật là Trần Diễm Bình. Người này cũng từng là bạn thời trung học của Trần Xuân Tú.

Quay ngược thời gian vào năm 2004, kết quả thi đại học của Trần Diễm Bình không tốt. Để có thể vào đại học, gia đình nữ sinh này đã tìm đến sự giúp đỡ của người chú làm việc trong sở giáo dục của tỉnh Sơn Đông. Người chú này đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ của mình để chặn thông báo nhập học của Trần Xuân Tú, đồng thời giúp cháu gái ăn cắp danh tính của bạn học và thành công nhập học tại trường Đại học Công nghệ Sơn Đông.

photo-1723006537131

Ảnh: 163.com

Sự việc này sau khi được đưa ra ánh sáng đã khiến dư luận tỉnh Sơn Đông dậy sóng. Đa số đều thương cảm cho số phận của Trần Xuân Tú, đồng thời chỉ trích việc làm sai trái của Trần Diễm Bình và những người liên quan đến vụ việc này. 

Trần Diễm Bình sau đó bị đã bị đơn vị đang công tác sa thải. Những bằng cấp, giấy tờ bị làm giả liên quan đến người phụ nữ này cũng bị thu hồi và hủy bỏ. Không chỉ Trần Diễm Bình, những đối tượng liên quan liên quan đến vụ án này cũng đã bị cảnh sát điều tra, bắt giữ và trừng phạt theo quy định của pháp luật.

Trong khoảnh khắc sự thật được phơi bày, trong lòng Trần Xuân Tú có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Người phụ nữ này cho biết cô vừa tức giận, vừa bất lực trước những việc đã xảy ra với bản thân. Có thể thấy, tuy công lý đã được thực thi và kẻ xấu cũng đã bị trừng trị, song giấc mơ và quãng đời bị đánh cắp của Trần Xuân Tú hoàn toàn không thể lấy lại được nữa. 

(Theo 163.com)



theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM