Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng ‘mua chồng’ cấp dưới: Kết đắng!
Vì tình yêu mù quáng, một nữ giám đốc ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã bỏ ra 3 triệu tệ (hơn 11 tỷ đồng) để giúp tình nhân ly hôn, mong đổi lấy một cuộc hôn nhân mới. Nhưng chỉ sau một năm, cuộc tình tan vỡ, bà ra tòa đòi tiền và nhận lại kết quả cay đắng.
Chi tiền khủng để "mua lại" tình yêu
Bà Zhu, giám đốc một công ty tại Trùng Khánh, quen biết và đem lòng yêu nam nhân viên He khi anh mới gia nhập công ty đầu năm 2021. Dù biết He đã có vợ, mối quan hệ ngoài luồng giữa hai người vẫn nhanh chóng nảy nở.
Khi chị Chen – vợ của He – phát hiện chồng ngoại tình, cú sốc tinh thần khiến chị phải nhập viện. Ngay tại đây, bà Zhu tìm đến, thẳng thắn tuyên bố: "Tôi yêu He, không thể sống thiếu anh ấy."
Để buộc He toàn tâm toàn ý với mình, bà Zhu quyết định ra tay mạnh bạo: chuyển cho chị Chen 3 triệu tệ (khoảng 11 tỷ đồng) dưới danh nghĩa "trợ cấp và hỗ trợ nuôi con" – thực chất là tiền bồi thường để đổi lấy cuộc ly hôn. Một tháng sau, vợ chồng He chính thức đường ai nấy đi.
Tình tan, tiền mất
Tưởng rằng tiền bạc sẽ giữ được tình yêu, nhưng chỉ sau một năm chung sống, mâu thuẫn giữa bà Zhu và He ngày càng trầm trọng. Cuối cùng, bà quyết định chia tay và bất ngờ khởi kiện, yêu cầu He và vợ cũ hoàn trả 3 triệu tệ.
Tòa sơ thẩm tuyên bố khoản tiền này là "hợp đồng mua bán chồng", vi phạm chuẩn mực xã hội, và coi đó là quà tặng vô hiệu nên buộc phải trả lại. Nhưng trong phiên phúc thẩm tháng 9/2025, các thẩm phán nhận định: bà Zhu không chứng minh được đây là quà tặng, mà thực chất chỉ là khoản thay He thực hiện nghĩa vụ ly hôn và nuôi con.
Theo nguyên tắc pháp lý, "khoản chi vì mục đích bất hợp pháp sẽ không được hoàn trả", do đó toàn bộ kháng nghị của bà Zhu bị bác bỏ.
Vụ việc lập tức gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, với hàng triệu lượt bình luận chỉ trích và mỉa mai. Nhiều luật sư cho rằng, vụ án này là minh chứng rõ ràng cho ranh giới mong manh giữa "tặng" và "thanh toán thay mặt" trong những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng.
Thất bại của bà Zhu cũng là lời cảnh tỉnh: dùng tiền để can thiệp vào hôn nhân không chỉ gây rủi ro về đạo đức, mà còn tiềm ẩn hệ quả pháp lý khó lường. Bởi tình yêu có thể mua chuộc trong chốc lát, nhưng hiếm khi nào giữ được lâu dài bằng tiền bạc.