Nỗi khổ sống với mẹ chồng mê tín: Biến phòng ngủ thành nơi tụng kinh gõ mõ, nhà đầy bùa, lịch sinh hoạt…như của sư thầy
Cả căn nhà còn phảng phất mùi nhang khói khiến chị xấu hổ không dám mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà chơi như trước nữa.
Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ 35 tuổi, xin được giấu tên.
Chị H. kể, mẹ chồng chị – bà L. – là một phụ nữ gốc quê, hiền lành, từng sống một mình nhiều năm. Cách đây 1 năm, bà được đón lên Hà Nội ở chung cho "có con có cháu". Những ngày đầu, mọi thứ êm ấm. Bà thương con dâu, hay nấu ăn, hỏi han chuyện công việc.
Nhưng mọi chuyện thay đổi sau một lần bà gọi video với một "thầy" tên là T.V.T – một người tự xưng có khả năng “soi căn số, khai thiên mở vía, giải nghiệp gia đình” thông qua… livestream trên mạng.
Khốn khổ khi sống với mẹ chồng mê tín dị đoan
Chị H. cho biết, mẹ chồng bắt đầu kiểm soát toàn bộ sinh hoạt của gia đình bằng những chỉ dẫn của "thầy": Không được rửa bát sau 9h tối vì “sẽ trôi mất lộc”; Cấm chồng chị xuất hành vào giờ Dần vì “thầy soi thấy âm khí nặng”; Cấm chị treo quần áo ở ban công vì “nhà bị vong theo, quần áo dễ bị quấy phá”.
Chị H. bức xúc: "Thậm chí khi tôi sảy thai vào cuối năm ngoái do áp lực căng thẳng, mẹ chồng nói không phải do sức khỏe, mà do tôi ‘có căn nhưng không chịu đi lễ’, làm động long mạch. Bà không cho tôi đến bệnh viện mà bắt phải đi chùa để ‘giải nghiệp’. Tôi đã khóc đến phát sốt".

Chưa dừng lại, mẹ chồng chị còn biến phòng ngủ của cháu nội thành phòng tụng kinh. Bà bày biện bàn tụng kinh, mõ, chuông, các loại kinh Phật, đài đọc kinh,.. Cứ những lúc rảnh rỗi, bà lại bật đài, chép kinh, miệng lẩm bẩm khấn. Dù nhiều lần chị H. góp ý với mẹ chồng rằng, cháu nội của bà cần không gian yên tĩnh để học tập, nghỉ ngơi nhưng bà không nghe. Bà còn nặng lời trách chị H. "báng bổ thần thánh".
Quả thật, chị H. bất lực vì căn chung cư nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ, gồm 1 phòng của vợ chồng chị, 1 phòng của mẹ chồng cùng đứa con gái mới vào lớp 1. Chị H. nhiều lần cũng xấu hổ với hàng xóm vì mọi người phàn nàn bà bật loa đài đọc kinh lớn, mở cửa nên mấy nhà xung quanh đều nghe thấy.
"Có hôm, một chị hàng xóm kéo giật tôi lại và hỏi rằng nhà đang làm lễ giải nghiệp à khiến tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoá ra, chị hàng xóm thấy chiều nào tầm 3 giờ, mẹ chồng tôi bật loa", chị H. "dở khóc dở cười" tâm sự.
Mẹ chồng chị còn treo đủ thứ bùa trong nhà khiến không gian trở nên ma mị. Mẹ giải thích, mỗi bùa có công dụng riêng, có bùa cầu an, bùa trấn yểm, bùa xin tài lộc, bùa ngăn chặn điều xui rủi,... Cả căn nhà còn phảng phất mùi nhang khói khiến chị xấu hổ không dám mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà chơi như trước nữa.

Cô đơn khi sống trong chính nhà mình
Khi chị H. chia sẻ mong muốn đưa mẹ chồng về quê để không ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt chung của gia đình, chồng chị ban đầu ậm ừ. Nhưng sau đó khi chị làm gắt, chồng chị đã bày tỏ: "Em đừng làm mẹ buồn, mẹ có lòng tốt lên đây để giúp 2 vợ chồng, đưa đón cháu đi học. Mình cứ nghe theo mẹ một chút, có mất gì đâu".
Không chịu nổi nữa, chị hét lên với chồng: "Không mất gì với anh nhưng tôi mất ngủ triền miên vì hương khói, mất kiểm soát căn nhà của chính mình, và sắp mất luôn cả chính mình".
Chị viết đơn ly hôn chồng, dọn quần áo và đưa con gái 6 tuổi sang nhà bạn thân ở nhờ vài hôm. Chị H. quyết tâm lần này không nhượng bộ mẹ chồng, nếu bà không thay đổi, chồng không xin lỗi, chị sẽ không về nhà. Bản thân chị H. đã quá mệt mỏi, căng thẳng trong thời gian dài. Hơn nữa, chị cũng không muốn con của chị lớn lên trong môi trường mê tín dị đoan, kém văn minh hiện đại.