Nối gót Man United "gãy" trận chung kết, Man City cay đắng nhìn Chelsea vô địch Champions League

30/05/2021 08:00 AM | Xã hội

Man City mất "cú ăn ba" huyền thoại, Pep Guardiola mất đi cơ hội bước chân vào ngôi đền huyền thoại C1/Champions League. Quả là cay đắng tột cùng.

Nếu Man City vô địch, Pep Guardiola sẽ có lần thứ ba vô địch Champions League, sẽ sánh vai cùng Bob Paisley, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane bước vào ngôi đền huyền thoại C1/Champions League. Ông và Man City chỉ cách một mùa giải vinh quang trọn vẹn có một cánh cửa, cánh cửa ấy mang tên Chelsea.

Đấy cũng là lý do Pep Guardiola muốn "đánh nhanh, thắng nhanh" ở trận "chung kết của chung kết" này, tránh "đêm dài lắm mộng". Cất cả hai tiền vệ đánh chặn Rodri, Fernandinho trên ghế dự bị, Pep cho Man City chơi "siêu tấn công" ngay từ hồi còi khai trận.

 Nối gót Man United gãy trận chung kết, Man City cay đắng nhìn Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 1.

Chấp nhận bỏ cánh phải, Man City của Pep Guardiola chỉ chơi tấn công cánh trái với Raheem Sterling và Phil Foden. Pep tự tin rằng với sức mạnh của Man City, sớm muộn Chelsea cũng sụp đổ. Phút 28, Foden có pha kết thúc cực kỳ nguy hiểm, song Antonio Rudiger đã có pha can thiệp chuẩn xác, tránh cho Chelsea bàn thua trông thấy.

Chỉ cầm bóng có 35%, Chelsea của HLV Tuchel chấp nhận chơi "cửa dưới", nhưng họ đã chống đỡ cực tốt trước những pha tấn công ào ạt của đối phương, đồng thời tung ra những đòn phản công sắc lẹm, khiến Man City phải giật mình.

 Nối gót Man United gãy trận chung kết, Man City cay đắng nhìn Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 2.

Nếu Timo Werner đứt điểm sắc sảo hơn, ắt Man City đã phải nhận bàn thua sớm, không chỉ một, mà đến 2 pha kết thúc chỉ trong vòng có 15 phút đầu tiên. Song không lấy đấy làm bài học, các học trò của Pep Guardiola vẫn miệt mài tấn công để "đè bẹp" đối phương, dù càng chơi càng bất ổn.

Điều gì đến rồi cũng đến. Khi thời gian thi đấu chính thức hiệp 1 chỉ còn có 3 phút, tận dụng khoảng trống giữa Gundogan và các trung vệ Man City, Chelsea tung "đòn quyết định". Nhận đường chuyền từ Edouard Mendy, Mason Mount chọc khe chuẩn xác cho Kai Havertz cầm bóng vượt qua cả Zinchenko và thủ môn Ederson, dứt điểm vào khung thành trống đưa Chelsea vượt lên.

 Nối gót Man United gãy trận chung kết, Man City cay đắng nhìn Chelsea vô địch Champions League - Ảnh 3.

Kevin De Bruyne phải rời sân vì chấn thương, cũng mang đi luôn cơ hội để Man City và Pep Guardiola "sửa sai" trước Chelsea. Một hiệp 2 mờ nhạt, với những ngôi sao tấn công của Man City "chỉm nghỉm" trước hàng thủ áo xanh cũng khép lại trận chung kết đầy cay đắng cho thầy trò HLV Pep Guardiola. Họ gục ngã ở "cửa thiên đường", đánh rơi danh hiệu cao quý nhất của mùa giải bởi sự ngạo mạn. Chức vô địch Champions League cho Chelsea là hoàn toàn xứng đáng.

Tỷ số: Man City 0-1 Chelsea

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez, Sterling.

Chelsea: Mendy, James, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Havertz, Werner, Mount.

Ghi bàn

Havertz (42')

Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM