Nhật ký của phóng viên thể thao không may dính COVID-19 khi đi tác nghiệp: Bị đường dây nóng thờ ơ, không một lần được thăm nom trong suốt quá trình cách ly

11/03/2020 19:30 PM | Xã hội

Vận đen đeo bám Mateu sau một lần anh hết mình với nghề nghiệp. Rất may là hiện tại sức khỏe của phóng viên này đã ổn định.

Phóng viên Kike Mateu là người khá nổi tiếng trong cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha. Anh làm việc cho El Chiringuito de Jugones, một trong những chương trình về môn thể thao vua nhiều người theo dõi, quan tâm nhất quốc gia này.

Tuy nhiên, Mateu giờ không chỉ nổi ở Tây Ban Nha mà còn toàn châu Âu, sau khi xác nhận dương tính với COVID-19. Anh mắc bệnh trong một lần sang Ý tác nghiệp trận đấu Champions League giữa Atalanta và Valencia (ngày 19/2).

Cũng như bao chuyến theo chân các đội bóng Tây Ban Nha sang Ý thi đấu khác, Mateu bay trực tiếp từ Valencia sang Pisa. Đến nơi, anh thuê một chiếc xe hơi cá nhân rồi đi một mình thẳng tới Milan. Quãng đường lái xe kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, khá lâu nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi vì Mateu sẽ được tác nghiệp tại sân San Siro huyền thoại.

Nhật ký của phóng viên thể thao không may dính COVID-19 khi đi tác nghiệp: Bị đường dây nóng thờ ơ, không một lần được thăm nom trong suốt quá trình cách ly - Ảnh 1.

Chân dung Kike Mateu, phóng viên Tây Ban Nha không may bị nhiễm COVID-19.

Atalanta, trong lần đầu tiên tham dự Champions League, dẫn trước Valencia của Mateu 4 bàn sau gần 60 phút thi đấu. Phải nỗ lực đến tột cùng đội bóng đến từ Tây Ban Nha mới ghi được bàn danh dự, do công của cầu thủ vào sân thay người Denis Cheryshev.

Kike Mateu theo dõi toàn bộ trận đấu trong phòng họp báo. Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, ông xuống mix-zone để tiến hành phỏng vấn một số cầu thủ Valencia, khu vực có tới 3 trường hợp dương tính với COVID-19.

Mateu không hề hay biết điều này. Sau khi hoàn thành bài tường thuật, anh lên xe tìm kiếm một nhà nghỉ nhỏ vùng ngoại ô thành phố Milan, ngủ một giấc dài. Sáng hôm sau, anh trở về Valencia, kết thúc chuyến đi Ý ngắn ngủi nhưng đầy "chết chóc".

Cuối tuần, sức khỏe của Mateu vẫn bình thường, chỉ có điều anh lại phải trải qua một cú sốc khác: Valencia tiếp tục thua đậm 0-3 trước Real Sociedad.

Chiều ngày 24/2, Mateu bắt đầu nhận ra những triệu chứng đầu tiên của bệnh cúm: mệt mỏi và ho khan. Sáng hôm sau, Mateu cảm thấy tình hình của mình tệ hơn một chút. Trong bối cảnh khu vực miền bắc nước Ý liên tục xuất hiện những ca nhiễm mới COVID-19, anh quyết định tìm kiếm sự trợ giúp.

"Tôi bắt đầu cảm thấy mình yếu đi, nhưng không nặng lắm", Mateu chia sẻ. "Đây là những triệu chứng bình thường khi bạn bị cảm lạnh. Bạn bị nghẹt mũi, hơi đau đầu và mệt mỏi".

"Nhưng vì vừa dành một ngày ở Milan nên tôi nghĩ mình buộc phải đi kiểm tra. Tôi phải chắc chắn rằng mình không nhiễm virus Corona thay vì cứ coi đây chỉ là một ca cảm lạnh thông thường mà cứ đi làm".

Sau khi gọi đường dây nóng 112, chuyên giải quyết những tình huống cấp bách, Mateu được báo lại rằng hãy cứ chờ đợi, một thời gian sau sẽ có bác sĩ gọi đến kiểm tra. Nhưng Mateu không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào sau đó.

Ý thức, trách nhiệm của công dân buộc Mateu phải tự cách ly tại nhà. Anh vẫn phải tiếp xúc với vợ và con trai.

Vào buổi chiều ngày thứ 4, 26/2, Kike Mateu lại phải gọi đường dây nóng, nhấn mạnh với họ là anh đã tới Milan. Câu trả lời Mateu nhận được không như mong đợi: Hiện mọi đường dây đang làm việc hết công suất vì quá nhiều người có cùng nhu cầu, hãy cứ chờ đợi, hạn cuối là trong ngày thứ 5.

Việc phải đợi thêm 24 tiếng nữa khiến Mateu cảm thấy sốt ruột. Anh quyết định tự hành động, đi tới một phòng khám tư nhân gần nhà (nơi không có những trang bị để kiểm tra, cách ly người nhiễm COVID-19) nhờ chữa trị.

Không có kết quả, Mateu lại tới phòng khám đa khoa của trường Đại học Valencia. Tại đây ông được y bác sĩ xét nghiệm theo đúng quy chuẩn của WHO. Vào lúc 4h30 sáng ngày 27/2, Mateu xác nhận nhiễm COVID-19.

Sau khi hay tin, Mateu nhắn tin đến toàn bộ những người ông tiếp xúc kể từ khi trở về, thông báo về trường hợp của mình và khuyên họ đi xét nghiệm. Hiện phóng viên này vẫn đang trong quá trình cách ly và điều trị.

"Tôi đang bị cách ly", phóng viên Mateu nói trong buổi phỏng vấn qua điện thoại với Bleacher Report ngày 6/3. "Tôi hoàn toàn không biết ngoài kia đang xảy ra những việc gì. Nhưng tình trạng này cũng bình thường vì ai bị mắc bệnh cũng giống như tôi thôi, phải rời xa hết mọi người xung quanh để tránh lây lan. Tôi đoán có những người khác cũng bị nhiễm virus Corona đang được cách ly và chữa trị trong bệnh viện này".

Nhật ký của phóng viên thể thao không may dính COVID-19 khi đi tác nghiệp: Bị đường dây nóng thờ ơ, không một lần được thăm nom trong suốt quá trình cách ly - Ảnh 2.

"Tôi không được gặp ai và ngược lại, chẳng ai có thể vào thăm tôi. Tính đến thời điểm này, tôi đã trải qua 9 ngày như thế rồi. Những gì tôi có thể cảm nhận được là… chán. Tôi có sách để đọc, một cái máy tính bảng để giải trí. Nhưng sau khi làm đi làm lại những việc đó bạn sẽ cảm thấy giống tôi thôi. Tôi muốn đi ra ngoài đường, muốn được tản bộ, muốn ra biển, hít thở một chút không khí trong lành. Tôi rất nhớ những việc tưởng chừng quá đỗi bình thường đó".

"Hiện tại sau khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn triệu chứng bệnh, điều tôi mong muốn nhất bây giờ là được về nhà".

"Có khoảng 3 đến 4 bác sĩ chăm sóc tôi ngày qua ngày. Họ đến, hỏi thăm tình hình sức khỏe và giải thích sẽ làm những bài kiểm tra gì trên cơ thể của tôi. Sau khi tôi khỏe thì họ chỉ tới 1 lần/ngày, hỏi rằng tôi có ổn không".

Mateu là ca đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Valencia. Vốn bản thân là một phóng viên, cộng với thái độ mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của mình lúc mới bị mắc bệnh và khi cách ly, anh là người rất có tiếng nói vào thời điểm hiện tại.

Trước khi bị cách ly, Mateu kịp đăng tải một đoạn video lên trang Las Provincias, mô tả những triệu chứng khi mới bị mắc bệnh và cách làm thế nào để đảm bảo mình không lây nhiễm cho người xung quanh. Đoạn video này sau đó được ông Salvador Illa, Bộ trưởng y tế Tây Ban Nha vỗ tay tán thưởng.

Trong lúc bị cách ly, Mateu chỉ sử dụng paracetamol. Hiện dù khỏe nhưng anh vẫn đang chờ đợi lệnh của các bác sĩ, chưa biết khi nào mới được trở về nhà.

"Tôi rất muốn biết mình sẽ bị cách ly đến khi nào nhưng đen đủi thay ngay cả các bác sĩ cũng không chắc chắn", Mateu chia sẻ (lời khuyên từ các chuyên gia y tế là 14 ngày). "Sau khi cơn ác mộng này kết thúc tôi sẽ gặp bạn bè, kể về quãng thời gian đen đủi vừa qua rồi uống một cốc bia, cười ngặt nghẽo cùng họ".

"Tôi muốn gửi tới mọi người một thông điệp, lời khuyên, đó là hãy cứ bình tĩnh. Ngay cả khi mắc thì đây cũng chỉ là một căn bệnh nhẹ, bạn có thể hồi phục mà chẳng gặp vấn đề gì".

Nhật ký của phóng viên thể thao không may dính COVID-19 khi đi tác nghiệp: Bị đường dây nóng thờ ơ, không một lần được thăm nom trong suốt quá trình cách ly - Ảnh 3.

"Tôi không bị sốt, không hắt hơi sổ mũi nữa và không còn mệt mỏi nữa. Hiện giờ tôi vẫn bị ho khan nhưng triệu chứng này đã có thuyên giảm rất nhiều. Lúc trước tôi ho thường xuyên, giờ thì một ngày chỉ bị một 2 lần".

Mateu nói cũng có ý đúng, nhưng thực chất anh là người may mắn vì chỉ bị nhẹ. Các triệu chứng khi mắc bệnh có thể nặng và phức tạp hơn tùy vào độ tuổi và hệ thống miễn dịch của mỗi con người.

Thông báo được gửi đi hôm thứ 7 tuần trước của tổ chức WHO có ghi rõ: "Mọi nỗ lực ngăn chặn virus và làm chậm sự lây lan có thể cứu sống con người".

"Chúng ta phải dừng, ngăn chặn, kiểm soát, trì hoãn và làm giảm tác động của loại virus này bằng bất cứ giá nào. Mỗi người phải đặt trách nhiệm cá nhân lên làm đầu để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh, khi ở nhà hay tại những nơi công cộng".

Vì vẫn đang phải cách ly nên Mateu rạng sáng nay vừa phải theo dõi trận lượt về giữa Valencia và Atalanta trên TV. Nhưng không phải mình phóng viên này, mà là toàn bộ fan bóng đá của 2 đội. Cơ quan đầu não bóng đá châu Âu, UEFA, xác nhận rằng từ nay cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, những trận đấu sẽ phải diễn ra trên sân không có khán giả để hạn chế lây lan.

Nhật ký của phóng viên thể thao không may dính COVID-19 khi đi tác nghiệp: Bị đường dây nóng thờ ơ, không một lần được thăm nom trong suốt quá trình cách ly - Ảnh 4.

Mọi trận đấu tại Champions League đều phải diễn ra mà không có khán giả.

Chưa dừng lại ở đó, UEFA cũng cấm các cầu thủ và trọng tài bắt tay nhau trước trận. Nếu tình hình trở nên xấu đi, giải đấu Euro 2020 vào mùa hè năm nay nhiều khả năng cũng sẽ bị hoãn lại.

Hiện Serie A, giải bóng đá số một nước Ý đã chính thức bị hoãn đến ngày 3/4. La Liga của Tây Ban Nha chưa ra thông báo cuối cùng.

"La Liga sẽ xem xét tình hình theo những nguyên tắc của Hội đồng thể thao Tây Ban Nha. Đến thời điểm hiện tại, tất cả những sự kiện thể thao, giải đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả. Sức khỏe của công dân được đặt lên làm đầu", ông Joris Evers, Giám đốc truyền thông của La Liga trả lời phỏng vấn.

Nhật ký của phóng viên thể thao không may dính COVID-19 khi đi tác nghiệp: Bị đường dây nóng thờ ơ, không một lần được thăm nom trong suốt quá trình cách ly - Ảnh 5.

Theo Phụng Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM