Nhân viên khách sạn choáng váng phát hiện cô gái 27 tuổi chết khô trong phòng, nguyên nhân tử vong ai cũng hoảng sợ

03/10/2025 15:17 PM | Sống  »  Sức khỏe

Karolina Krzyzak, 27 tuổi, chỉ nặng 22kg trước khi cô chết đói vì chỉ ăn mỗi trái cây mỗi ngày.

Ngày 1/10, The Sun đưa tin về trường hợp Karolina Krzyzak, 27 tuổi, một cựu sinh viên Đại học Leeds (Anh), tử vong trong khách sạn ở Bali (Indonesia) sau thời gian dài theo đuổi chế độ ăn kiêng “fruitarian” - chỉ ăn trái cây để sống. Trước khi qua đời, Karolina chỉ nặng 22kg và hầu như không thể tự nâng đỡ trọng lượng cơ thể mình.

Karolina sinh ra ở Warsaw (Ba Lan) và từng trải qua nhiều năm đấu tranh với chứng biếng ăn (anorexia). Sau khi chuyển đến Anh học tập, cô bắt đầu tìm hiểu về yoga, ăn chay và dần dấn sâu vào lối sống khắc nghiệt với chế độ ăn toàn trái cây.

Cô gái trẻ chết một mình vì suy dinh dưỡng trong một phòng khách sạn ở Bali - Ảnh: Instagram/@carolina.mariie

Tháng 12/2024, Karolina đã đến Bali để gặp những người có cùng chí hướng, nhưng thay vào đó, cô đã chết trong cô đơn vì suy dinh dưỡng.

Khi nghỉ dưỡng tại khu resort Sumberkima Hill, ngay khi làm thủ tục, cô yêu cầu các nhân viên chỉ phục vụ trái cây và mang trực tiếp lên phòng. Ban đầu, nhân viên không thấy bất thường vì nơi đây thường đón khách ăn chay, ăn kiêng.

Tuy nhiên, tình trạng cơ thể của Karolina khiến họ lo ngại. Cô gầy gò đến mức không tự đi lại được và phải nhờ nhân viên trực đêm dìu về phòng. Nhiều lần, khách sạn khuyên cô đến bác sĩ nhưng Karolina đều từ chối.

Ba ngày sau khi đến, bạn bè ở địa phương không liên lạc được nên báo cho khách sạn. Khi nhân viên lên kiểm tra, họ phát hiện Karolina đã tử vong trong phòng, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Trước khi chết, Karolina theo đuổi chế độ ăn kiêng “fruitarian” - chỉ ăn trái cây để sống

Theo bạn bè, trước khi mất, Karolina đã bị loãng xương nặng và thiếu hụt albumin - một loại protein thiết yếu. Cơ thể thiếu dinh dưỡng khiến móng tay cô chuyển vàng, răng hư hại, tóc rụng và sức khỏe ngày càng suy sụp.

Những hình ảnh Karolina chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dáng người gầy trơ xương, từng khiến cha mẹ và bạn bè nhiều lần khuyên cô về nước để điều trị. Tuy nhiên, cô kiên quyết từ chối thay đổi lối sống.

Trường hợp của Karolina phản ánh hậu quả nguy hiểm của những xu hướng ăn kiêng cực đoan. Tại Anh, hiện có khoảng 1,25 triệu người mắc rối loạn ăn uống, trong đó 75% là nữ giới. Riêng chứng biếng ăn là một trong những rối loạn tâm thần có tỷ lệ tử vong cao nhất, với hơn 10.000 ca tử vong mỗi năm.

Cái chết của Karolina Krzyzak là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chạy theo các trào lưu “wellness” cực đoan, đặc biệt với những người vốn có tiền sử rối loạn ăn uống.

Chẳng hạn như Hayley Morrison - bệnh nhân biếng ăn đang chia sẻ trải nghiệm tới hơn 10 triệu người theo dõi trực tuyến - hy vọng việc kể lại câu chuyện của mình sẽ giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM