Bạc Hy Lai viết tâm thư: "Thà chịu khổ chứ không chịu nhục!"

19/09/2013 12:28 PM | Nhân vật

Ông Bạc nói rằng sẽ tiếp nối bước chân của cha mình và tin tưởng một ngày nào đó thanh danh của ông sẽ được khôi phục.

Nội dung nổi bật:

- Đây là thông tin trao đổi đầu tiên giữa Bạc Hy Lai và gia đình được tiết lộ từ khi bị bắt giam. Bạc Hy Lai vẫn giữ thái độ thách thức và nhấn mạnh sẽ noi gương cha mình là đảng viên cộng sản lão thành Bạc Nhất Ba.

- Tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Tế Nam sẽ tuyên án ông Bạc vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật tuần này.



Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, hai nhân vật có quan hệ thân cận với gia đình ông Bạc Hy Lai đã xác nhận bức thư do chính tay cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh viết và được truyền tay trong một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông từ hôm thứ Ba (17/9).

Đây là thông tin trao đổi đầu tiên giữa ông Bạc và gia đình được tiết lộ kể từ khi ông bị bắt giam vào tháng Ba năm ngoái.

Trong bức thư được cho là viết vào thứ Năm tuần trước, cựu Ủy viên Bộ chính trị 64 tuổi vẫn giữ thái độ đầy thách thức như ông đã từng thể hiện tại phiên tòa kéo dài 5 ngày lần trước.

“Tôi sẽ chờ đợi lặng lẽ ở trong tù”, ông Bạc viết. “Cha tôi đã bị bắt giam nhiều lần. Tôi sẽ đi theo bước chân của ông”.

Người cha quá cố của Bạc Hy Lai, ông Bạc Nhất Ba là một trong những đảng viên cộng sản lão thành có ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc vẫn tồn tại sau đại Cách mạng Văn hóa.

Cùng với Đặng Tiểu Bình và một số người khác, ông Bạc Nhất Ba là một trong những thành viên của nhóm “Bát đại nguyên lão”. Ông qua đời năm 2007 ở tuổi 98.

Ông Bạc Nhất Ba bị Quốc Dân Đảng cầm tù ít nhất 2 lần trước khi đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949. Ông từng bị thanh trừng năm 1966 trong cuộc Cách mạng Văn hóa và chỉ được phục hồi quyền lực vào cuối những năm 1970.

Trong bức thư của mình, ông Bạc viết: “Cha và mẹ đã qua đời nhưng những giáo lý của họ vẫn còn nguyên vẹn đối với tôi. Tôi sẽ không làm ô nhục quá khứ huy hoàng của họ. Tôi có thể phải chịu nỗi khổ đau lớn hơn”.

Ông Bạc nói rằng ông luôn giữ một tấm hình của mẹ mình bên giường và cảm thấy “không khi nào bị cô đơn” vì luôn có mẹ ở bên cạnh. Theo một số thông tin thì mẹ ông Bạc, bà Hồ Minh đã tự vẫn trong giai đoạn Cách mạng Văn hóa.

Ông Bạc cũng bày tỏ cảm ơn với các thành viên trong gia đình vì sự ủng hộ của họ đối với ông.

“Trong những thời khắc đau buồn này, tôi nhận ra rằng “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, ông Bạc viết. “Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi có người thân ngồi phía sau trong phiên tòa”.

Cuối bức thư, ông Bạc gửi lời nhắn tới hai người con trai của mình, Lý Vọng Tri, 35 tuổi, con của ông với người vợ đầu và Bạc Qua Qua, con của ông với người vợ thứ hai, bà Cốc Khai Lai.

“Vọng Tri và Qua Qua là những đứa trẻ ngoan”, ông Bạc viết. “Tôi muốn chúng sẽ lưu giữ được truyền thống gia đình và sẽ đạt được một điều gì đó. Tôi hy vọng chúng sẽ là những người anh em tốt”.

Hôm qua, tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Tế Nam công bố sẽ tuyên án ông Bạc vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật tuần này.

Ông Bạc bị buộc tội nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Các nguồn tin cho biết, nhiều khả năng cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh sẽ chỉ bị kết án dưới 15 năm tù và có thể sẽ kháng cáo.

Theo Trung Phạm

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM