Nhận biết chính mình là khi thành thật với chính mình

Ánh Dương | 27/01/2024 13:30 PM | Sống

Chúng ta thường truy cầu thành công trong sự nghiệp, muốn nhà lầu, xe hơi, nhưng suy cho cùng sau những mong cầu đó cũng chỉ quy về 2 chữ "bình an". Vậy bình an liệu có khó?

"Mỗi một người đến thế giới này với những thân phận khác nhau, đáp ứng những kỳ vọng không giống nhau, để rồi cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò: làm con, làm bố/mẹ, làm vợ/chồng, làm sếp, làm nhân viên… Sự hoán đổi giữa các vai trò xảy ra liên tục, lặp lại và không có điểm dừng. Chúng ta chuyển vai thuần thục như lẽ tự nhiên để phù hợp với hoàn cảnh, chẳng khác nào chú tắc kè hoa ngụy trang để đảm bảo an toàn khi sống trong những môi trường khác nhau." Trích "Nhận biết chính mình, bình an sẽ tới." 

Nhận biết chính mình là khi thành thật với chính mình - Ảnh 1.

Cuốn "Nhận biết chính mình, bình an sẽ tới" do Nhà xuất bản Công Thương phát hành năm 2023. Ảnh: Ty Xin

Chúng ta ai cũng luôn muốn một cuộc sống vui vẻ, chúng ta mơ mộng, mong cầu nhiều thứ: vui vẻ, hạnh phúc, thành công, giàu có và xinh đẹp mà không nghĩ rằng giá trị thực sự của mình nằm ở đâu khi ai cũng đạt được điều ấy một cách dễ dàng.

Thành thật với bản thân chút nhé. Nếu liệt kê những điều bạn muốn và những điều bạn không muốn thì bên nào sẽ nhiều hơn? Có phải chúng ta đang bận nhìn người khác thể hiện, muốn vui vẻ nhưng lại không muốn tìm giải pháp bước qua hay đối diện với những khó nhọc, muốn hạnh phúc nhưng lười vun bồi, muốn thành công nhưng không dám kiên trì nỗ lực, muốn khỏe mạnh nhưng lười vận động…

Và chúng ta luôn đổ lỗi:

Vì số mệnh không may mắn nên nỗ lực mấy cũng bằng thừa.

Vì bận rộn mưu sinh nên không có thời gian để thực hiện ước mơ của bản thân.

điều kiện không cho phép nên chỉ ước mơ thôi chứ không dám dấn thân.

Vì trách nhiệm với những người thương yêu nên bằng lòng với sự nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày...

Nhận biết chính mình là khi thành thật với chính mình - Ảnh 2.

Ty Xin tác giả. Ảnh Ty Xin

Chúng ta luôn vẫn thế, chỉ nhìn thấy ánh hào quang của người khác nhưng chẳng dám thử, dám làm, dám vượt qua trở ngại chông gai. Thành thật mà nói: hoặc chúng ta không dám nỗ lực cho điều mình muốn và tự lừa dối bản thân trước những bất hạnh của cuộc đời.

Để nhìn rõ vấn đề hơn, chúng ta thử tạm dừng các mong muốn và tự hỏi: khi chấp nhận thể hiện vai diễn đấy, có gian khổ nào mà mình sẵn sàng đương đầu với nó? Chính câu trả lời là thứ quyết định chúng ta dấn thân cho vai diễn này hay không. Thay vì nhìn thấy sự tung hô, yêu thương thì phải dám bị ghét, bị ném đá. 

Trung thực và chân thành với tiếng nói bên trong để hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Bởi:

May mắn chỉ xuất hiện khi tâm thế tích cực và nhìn ra cơ hội khớp đúng với nguồn lực vốn có của bản thân.

Thái độ của sự lựa chọn quyết định kết quả của sự lựa chọn ấy. Khi lựa chọn điều gì đó với thái độ tích cực, bạn tin tưởng và cảm thấy ổn thì mọi sự liên quan đều sẽ khởi đầu nhẹ nhàng và dễ dàng.

Giá trị đồng tiền nằm ở cách tiêu tiền. Vậy nên đừng vì tiền mà đánh mất những thứ miễn phí vô giá mãi chẳng thể mua lại được: tình yêu thương, thời gian và giá trị bản thân.

Hạnh phúc, bình an không dành cho người từ chối trưởng thành. Chối từ hay né tránh chỉ làm cho cuộc đời bạn thêm tồi tệ mà thôi.

Giá trị bản thân đều thể hiện qua những điều nhỏ nhặt. Đừng vì việc nhỏ mà đánh mất cơ hội phía sau.

Khoảng trống luôn là nơi để chúng ta phản tư và có cái nhìn thấu đáo về mọi việc.

Đời người có đủ mọi con dốc, ngã r và cả hố sâu để chúng ta chơi. Vui hay mệt là tuỳ vào mỗi cá thể. Chỉ cần bản thân nhận diện cuộc chơi, hiểu quy luật, tìm đồng đội phù hợp thì mọi trò chơi đều trở nên thú vị.

Chẳng có gì là chân lý ngoài chân lý của bản thân.

Cuốn "Nhận biết chính mình, bình an sẽ tới" thuật lại những câu chuyện rất đời và lồng ghép thông điệp sống tích cực. Là lời tự sự của tác giả qua từng mẩu chuyện, tác giả lần lượt mở ra con đường cảm ngộ và chuyển hóa bản thân để trở nên tốt đẹp hơn.

Ty Xin tên thật Tạ Ngọc Hoàng Phú, là thạc sĩ kinh tế và thành viên thường trực của "Thư viện ước mơ - Library Of Dreams" - dự án phi lợi nhuận do bà Nguyễn Phi Vân sáng lập, giúp trẻ vùng khó khăn tiếp cận đầu sách hay. Ty Xin tiết lộ nhờ loạt trải nghiệm trong quá trình hoạt động xã hội, cô có thêm góc nhìn rất đời, chuyển thể vào sách tự nhiên và tích cực, góp phần giúp những người đang loay hoay tìm thấy niềm tin, động lực để chọn ra phiên bản vui vẻ của chính mình.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM