Người mẫu bị bạn trai sát hại dã man: Mộ phần bị xâm phạm sau 5 tháng, 1 phần cơ thể biến mất bí ẩn
Một vụ án tại Italy gây rúng động khi thi thể nạn nhân bị xâm phạm ngay trong nghĩa trang, làm dấy lên hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải.
Một vụ việc gây sốc đang được điều tra tại Milan khi thi thể của một người mẫu bị sát hại được phát hiện đã bị xâm phạm, với phần đầu bị đánh cắp ngay trong nghĩa trang. Nạn nhân là Pamela Genini (29 tuổi) một người mẫu kiêm doanh nhân, từng xuất hiện trên truyền hình thực tế tại Italy. Cô bị sát hại vào tháng 10 năm ngoái tại căn hộ riêng.
Theo thông tin từ hãng tin ANSA, khi thi thể của Genini được đưa đi chôn cất vào đầu tuần này, nhân viên nghĩa trang phát hiện chiếc quan tài không thể đóng kín. Kiểm tra kỹ hơn, họ nhận thấy các con ốc bị lỏng và có dấu hiệu can thiệp bất thường.
Pamela Genini
Đáng chú ý, lớp silicone mới được sử dụng để niêm phong quan tài cho thấy thi thể vốn đã được chôn cất suốt 5 tháng có thể đã bị xâm phạm gần đây. Giới chức nhận định nạn nhân đã bị cắt rời phần đầu sau khi qua đời.
Cảnh sát nghi ngờ có từ 3 đến 4 người liên quan đến việc xâm phạm thi thể, song hiện chưa xác định được động cơ cụ thể. Vụ việc đang được điều tra theo hướng xâm phạm thi thể và trộm cắp, với mức án có thể lên tới 7 năm tù.
Trước đó, Genini được phát hiện bị sát hại dã man trên ban công căn hộ của mình, với hơn 24 nhát dao. Nghi phạm chính là bạn trai cũ của cô, Gianluca Soncin, 52 tuổi.
Theo điều tra, người đàn ông này được cho là đã nhiều lần theo dõi và cầu xin nối lại quan hệ sau khi hai người chia tay. Vào ngày xảy ra án mạng, hắn bị cáo buộc đã dùng chìa khóa cũ để đột nhập vào căn hộ của Genini.
Trước khi bị tấn công, nạn nhân đã nhắn tin cho bạn bè trong trạng thái hoảng loạn: “Tôi sợ. Hắn ta hoàn toàn mất kiểm soát… tôi không biết phải làm gì.” Nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng cô kêu cứu trước khi bị đâm liên tiếp.
Sau khi gây án, Soncin được cho là đã tự cứa cổ hai lần nhằm tự sát để tránh bị bắt giữ. Tuy nhiên, hắn đã được cứu sống và hiện đang bị giam giữ để điều tra về các hành vi theo dõi và sát hại người yêu cũ.
Vụ án không chỉ gây chấn động bởi tính chất tàn bạo ban đầu mà còn trở nên rùng rợn hơn khi thi thể nạn nhân tiếp tục bị xâm phạm ngay cả sau khi đã được chôn cất, khiến dư luận Italy bàng hoàng.
Nguồn: New York Post

