Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động

14/07/2023 14:20 PM | Sống

Bất chấp sự phản đối của 2 con trai sợ vùng núi rừng heo hút, người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) này vẫn quyết mua biệt thự trên núi, rời thành phố tấp nập.

Nhà 90m2 nhưng có lúc ở 14 người

Tăng Nhất Tường (48 tuổi) sống tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) hiện là nhân viên Marketing sản phẩm công nghệ. Bên cạnh đó, anh cũng có kinh nghiệm với nhiều ngành nghề khác như làm thợ sửa ống nước, hướng dẫn viên leo núi,... Người đàn ông toàn diện này thường nấu ăn, làm việc nhà, sửa chữa đồ điện và thậm chí là châm cứu cho vợ.

Vợ của anh là Quách Nhân Chi, kém anh 7 tuổi, rất giỏi giang và chăm chỉ. Cô từng tự học để lấy chứng chỉ đủ điều kiện làm đại lý bất động sản trong vòng 3 tháng. Hiện cô Quách đang làm quản lý tài chính trong một công ty xây dựng, thu nhập tương đối ổn định.

Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động - Ảnh 1.

Chân dung Tăng Nhất Tường. Ảnh: Toutiao

Cặp vợ chồng có hai người con trai lần lượt 16 tuổi và 13 tuổi, đều học giỏi, có năng khiếu riêng. Trong mắt người ngoài, đây chắc chắn là một gia đình hạnh phúc và khá giả. Nhưng khi bước vào căn nhà 86m² ở trung tâm thành phố của họ, ai cũng phải bất ngờ.

Ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và gần như không có không gian riêng tư cho bất kỳ ai. Bước vào ngôi nhà này, khu vực sinh hoạt chung chỉ là một phòng khách nhỏ, kiêm luôn chức năng của khu vực ăn uống. Ngày thường gia đình họ Tăng cùng nhau ăn uống, trò chuyện tại đây.

Bố của Nhất Tường cũng sử dụng phòng này làm phòng ngủ vì ông bị bệnh, cần phải sống ở không gian chung mà mọi người có thể tiện chăm sóc mọi lúc. Hơn nữa, bản thân ông không thích ngủ giường mà thích ghế sofa cứng, cho rằng như vậy là đủ thoải mái.

Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động - Ảnh 2.

Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động - Ảnh 3.

Không gian sống chật chội của gia đình họ Tăng. Ảnh: Toutiao

Phòng ngủ của 2 cậu con trai khá chật chội và thiếu ánh sáng. Phòng 2 vợ chồng có phần rộng rãi hơn nhưng quá nhiều đồ đạc. Đây là không gian để cả nhà 4 người cùng xem phim, giải trí.

Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động - Ảnh 4.

Phòng ngủ 2 con trai và bố mẹ. Ảnh: Toutiao

Không khó để nhận thấy căn hộ cũ rộng chưa đầy 90m² này quá chật chội khi ở 6 người. Điều gây “nhức nhối” cho cả gia đình là dù nhà chỉ có 3 phòng ngủ nhưng Tăng Nhất Tường nhất quyết bố trí phòng trọ cho người thân, bạn bè ở lại qua đêm vì nhiều nguyên do như mất việc, chưa tìm được nhà. Phòng này bình thường chỉ có mẹ Nhất Tường, khi có  khách thăm thì căn phòng có thể chứa thêm tới 8 người ngủ lại. Không gian sống của cả gia đình vẫn đã bí bách nay lại bị thu hẹp lại.

Có người từng chỉ trích Tăng Nhất Tường, cho rằng việc anh bỏ qua cảm xúc của vợ con để “sĩ diện với người ngoài” là một hành vi rất ích kỷ. Nhưng trên thực tế, anh Tăng làm điều này không phải vì giữ thể diện, mà là bởi muốn giúp đỡ tất cả người thân và bạn bè bằng tấm lòng chân thành nhất.

Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động - Ảnh 5.

Phòng cho họ hàng, người quen đến ở khi khó khăn. Ảnh: Toutiao

Khi Nhất Tường còn trẻ, anh đã hiểu sâu sắc về tất cả những đau khổ do nghèo đói mang lại. Căn nhà gỗ ngày nhỏ của gia đình anh từng 2 lần bị bão thổi bay. Để có nhà kiên cố, bố mẹ anh phải vay mượn và làm việc cật lực. Vì vậy, khi anh bước chân vào xã hội, Nhất Tường dành hết tâm sức để làm việc và phụng dưỡng cha mẹ. Có lúc anh làm đến 4 công việc cùng lúc, thu nhập hàng tháng 30.000 NDT (gần 100 triệu đồng) cũng đưa ⅔ cho cha mẹ.

Khi điều kiện tốt hơn, ý định ban đầu của anh chưa bao giờ thay đổi, đó là giúp đỡ mọi người thân và bạn bè gặp khó khăn. Và việc tạo điều kiện người quen ở lại một thời gian trong nhà cũng là một cách anh thực hiện mong muốn của bản thân đó.

Bỏ nhà ở thành phố để lên núi để vợ có nơi dưỡng bệnh

Tuy nhiên, Tăng Nhất Tường không hề thờ ơ với vợ con. Để gia đình có không gian sống thoải mái, rộng rãi, anh nhường lại căn hộ ở khu đô thị cho bố mẹ vì phụ huynh vốn đã quen cuộc sống ở đây và vẫn để phòng họ hàng khó khăn đến.

Người đàn ông 48 tuổi “tậu” thêm một căn biệt thự cũ trên núi đưa vợ và các con lên đó sống. Biệt thự có phòng khách rộng rãi, ban công sáng sủa, bếp thuận tiện, khiến anh hài lòng ngay khi đi xem nhà. Vậy nên anh đã mua căn biệt thự ngay sau khi hỏi ý kiến vợ mình.

Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động - Ảnh 6.

Biệt thự nơi ở mới của Tăng Nhất Tường và vợ con. Ảnh: Toutiao

Quyết định của Tăng Nhất Tường càng làm nhiều người quen của anh bất ngờ, có người đánh giá anh Tăng quá ‘điên’ khi khó khăn lắm mới mua được nhà thành phố, nay lại muốn lên núi heo hút. Hai cậu con trai cũng không giấu nổi sự bất mãn khi chuyển nhà.

Hai cậu nhóc có thể chịu được ở nhà chật chội, tối tăm nhưng lại không thể chấp nhận việc lên núi, giao thông đi lại không thuận tiện và không thể kết bạn. Nhưng Tăng Nhất Tường, người luôn tôn trọng ý kiến của các con, lần này đã không thỏa hiệp. Thay vào đó, anh đưa 2 con đến ngôi nhà mới để trang trí cho không gian sống mới.

Trên thực tế, lý do lớn nhất khiến Tăng Nhất Tường mua căn biệt thự này chính là vợ anh. Năm ngoái, Quách Nhân Chi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Dù chưa phải hóa trị nhưng con đường chiến đấu với ung thư không biết khi nào mới kết thúc.

Người đàn ông bỏ nhà phố 90m2 cho họ hàng, đưa vợ con lên núi sống: Ai cũng tưởng 'điên', biết lý do sâu xa mới cảm động - Ảnh 7.

Chính vì vậy Nhất Tường muốn mua một ngôi nhà lớn với môi trường trong lành, cảnh đẹp để vợ anh có thể chiến đấu với bệnh tật trong một không gian thoải mái. Vì lý do này, anh sẵn sàng chịu đựng ánh mắt khó hiểu của con trai mình, và làm thêm một vài công việc để trả khoản vay mua nhà.

Cũng có người cho rằng Tăng Nhất Tường là người đàn ông luôn tự cho mình là đúng nhưng nếu nghe được hết câu chuyện, có thể thấy mọi lựa chọn của anh Tăng đều ẩn chứa tình cảm và trách nhiệm sâu sắc. Cuộc sống có thể không lúc nào thuận buồm xuôi gió nhưng người đàn ông này vẫn có cách nỗ lực vượt qua, vững vàng và lạc quan đối mặt với thử thách.

Theo Kim Anh

Cùng chuyên mục
XEM