Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch

29/12/2021 09:01 AM | Xã hội

Trước đây khách đến từng đoàn, mười mấy xe xếp kín cả dãy quán. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ lác đác vài gia đình đến chơi ở đồi cát Mũi Né (Phan Thiết).

Những ngày cuối năm 2021, du khách bắt đầu trở lại với đồi cát Mũi Né (Phan Thiết). Nơi đây là một trong những đồi cát đẹp nhất Việt Nam với biệt danh "tiểu sa mạc". Tuy vậy, lượng khách không đông như kỳ vọng.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 1.

Trong thời điểm đón khách trở lại, du khách chủ yếu đến từ các Đồng Nai, TP. HCM, Bình Dương, An Giang, Long An, Ninh Thuận, Hà Nội... với thời gian lưu trú trung bình 1-2 đêm, tập trung vào các ngày cuối tuần.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 2.

Nhóm của chị Huyền (phải, 24 tuổi), sau chuyến công tác dài ngày ở thành phố Phan Thiết, tranh thủ dạo chơi, check-in ở đồi cát trước khi về lại Hà Nội. Chị cho biết bản thân không quá lo lắng về dịch bệnh khi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng. “Mình tự biết giữ mình bằng cách hạn chế tụ tập đông người và thường xuyên kiểm tra sức khỏe”, chị Huyền nói thêm.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 3.

Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ, giải trí như trượt cát đã hoạt động trở lại. Trò chơi này đặc biệt hút hồn những du khách nhí.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 4.

2 chị em Minh Anh (8 tuổi) và Gia Nghi (6 tuổi) được bố mẹ đưa đi du lịch Mũi Né lần đầu tiên. 2 cô bé hào hứng với trò chơi đến nỗi không chịu theo bố mẹ về lại khách sạn.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 5.

Người dân sống bằng nghề cho thuê ván trượt cũng quay trở lại để kiếm thêm thu nhập cuối năm. Một số quán ăn cũng đã mở cửa tiếp đón du khách sau khoảng thời gian dài đóng cửa.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 6.

Từ mùng 7 Tết đến nay, người ta mới nghe được tiếng rao từ gánh đậu hũ nhỏ của bà Tư vang lên trên đồi cát. Trước khi thành phố ngừng đón khách du lịch, ngày nào bà Tư cũng lên đây bán buôn, kiếm thêm “vài đồng bạc”.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 7.

Chị Bảy (46 tuổi), chủ một quán ăn đối diện Đồi cát, cho biết quán mới được mở lại từ ngày 19/12. Lúc trước, đa số khách du lịch đến đây là khách đoàn. “Mười mấy chiếc xe khách xếp hàng kín hết mấy hàng quán. Giờ cô chỉ thấy họ đi theo gia đình là chủ yếu. Khách tính ra cũng chỉ ‘lai rai’”, chị kể.

 Người dân ở ‘tiểu sa mạc’ của Việt Nam khốn đốn vì vắng khách du lịch - Ảnh 8.

Với thời gian đóng cửa kéo dài, lượng khách nhỏ giọt khi mở trở lại, người dân ở "tiểu sa mạc" Mũi Né đang gặp rất nhiều khó khăn. May mắn, thành phố Phan Thiết đang là "vùng xanh" và người dân hy vọng có thể đón lượng khách lớn trong dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Theo Phùng Tiên

Từ khóa:  Mũi Né
Cùng chuyên mục
XEM